Bé trai sinh ra trên máy bay: Bác sĩ kể giây phút đỡ đẻ ở độ cao 10km

Thanh Hằng 2016-03-08 10:00
- Gặp lại ân nhân là nữ bác sỹ người Anh cùng trưởng tiếp viên hàng không trên chuyến bay đặc biệt ngày 4/3, sản phụ sinh bé trai ở độ cao 10.000 mét không giấu được sự xúc động...

Sau chuyến bay lịch sử của hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific đón chào “công dân nhí” chào đời trên bầu trời Việt Nam vào ngày 4/3. Sản phụ Nguyễn Thị Ngọc Nga (26 tuổi, trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đã được đưa đến chăm sóc tại phòng 1116, tầng 11, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Còn nữ bác sỹ Fiona Julia Sutton - người giúp chị Nga sinh nở thành công trên máy bay lại tiếp tục cuộc hành trình tham quan của mình đến phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam).

Nữ bác sĩ Fiona Julia Sutton (Anh) đã quay trở lại TP Đà Nẵng để cùng phi hành đoàn trên chuyến bay BL590 TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng ngày 4/3 đến thăm mẹ con cháu được sinh ra trên máy bay ở độ cao 10.000 mét.
Vừa gặp lại được ân nhân, chị Nga đã chạy vội đến ôm chặt lấy bác sĩ Fiona thắm thiết. Rồi cả hai người phụ nữ nhìn bé trai kháu khỉnh và òa khóc trong niềm hạnh phúc. “Nghe tin sắp được gặp lại bác sĩ Fiona nên suốt mấy hôm nay vợ chồng tôi cứ thấp thỏm ngóng trông mãi. Em muốn nói với chị ấy lời cảm ơn. Nhờ có chị ấy giúp đỡ mà em mới được mẹ tròn con vuông”, chị Nga xúc động chia sẻ.
Cảm động ngày gặp lại bác sỹ nước ngoài của sản phụ sinh con trên máy bay

Chị Nga xúc động trong ngày gặp lại bác sỹ người Anh - ân nhân giúp mình sinh con an toàn trên máy bay 

Theo chị Trần Thị Huệ (43 tuổi), tiếp viên trưởng của chuyến bay BL590 ngày 4/3, dù đã có 23 năm trong nghề nhưng đây là lần đầu tiên chị gặp tình huống hi hữu như vậy. Khi máy bay cất cánh được khoảng 40 phút thì chị bất ngờ nghe tiếng hét của một người đàn ông (chồng chị Nga) ở phía dãy ghế 5E. Lúc chị cùng các tiếp viên khác chạy đến thì thấy chị Nga bắt đầu chuyển dạ, ôm bụng nằm quằn quại. Một lúc sau thì chị Nga vỡ ối, mặc dù rất sợ máu nhưng cố lấy hết bình tĩnh, chị đã động viên chị Nga nằm xuống và kêu gọi sự giúp đỡ từ các hành khách trên chuyến bay.
“May mắn là trên chuyến bay có hành khách là bác sỹ Fiona Julia Sutton. Chị ấy ngồi dãy ghế cách chỗ chị Nga khoảng 20 mét. Khi nghe chúng tôi cần được giúp đỡ, chị ấy đã chạy nhanh đến, yêu cầu hạ dãy ghế 5E xuống để chị Nga nằm và bảo chúng tôi thay nhau trấn an chị Nga bình tĩnh, thở đều theo nhịp. Với kinh nghiệm trong ngành y khoa của mình, chỉ khoảng 10 phút thì bác sỹ Fiona đã giúp chị Nga sinh em bé an toàn”, chị Huệ cười tươi kể.
Bác sĩ nhớ mãi giây phút đỡ đẻ
Trao đổi với PV Emdep.vn, bác sĩ Fiona Julia Sutton cho biết, chị là bác sĩ chuyên khoa Nhi của Bệnh viện Hammersmith (Anh). Nhưng bất ngờ đây là lần đầu tiên chị đỡ đẻ, mà hi hữu là ca sinh này còn diễn ra trên máy bay ở độ cao 10 km. Hiện Fiona vẫn chưa có gia đình và đang sống tại LonDon. Chị đi du lịch với bạn bè và lần đầu tiên đến Việt Nam vào ngày 2/3. Sau khi tham quan tại Sài Gòn, chị bay ra Đà Nẵng thì bất ngờ gặp phải tình huống hi hữu này.
Tôi không thể ngờ rằng trong chuyến du lịch mà mình đã giúp một người lạ hạ sinh một em bé an toàn ngay trên máy bay Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể giây phút hồi hộp đến nín thở đó. Do thiết bị y tế trên máy bay hạn chế nên lúc chị Nga sinh con ai nấy đều khá lo lắng. Nhưng rồi bé trai bụ bẫm cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui sướng, hạnh phúc của hàng trăm hành khách trên chuyến bay. Đó quả là một kỷ niệm đáng nhớ”, nữ bác sĩ người Anh, tâm sự.
Bé sinh ra trên máy bay ở VN: Bác sĩ kể giây phút đỡ đẻ trên độ cao 10km

Cháu bé sinh ở độ cao 10.000 mét này sẽ được bay miễn phí trong các chuyến bay của hãng Jetstar Pacific đến năm 20 tuổi

Chị Fiona Julia Sutton còn cho biết thêm, mặc dù những ngày qua đi du lịch tại Hội An nhưng hàng ngày vẫn luôn cầu mong và háo hức sẽ được gặp lại sản phụ mà chị đã giúp đỡ trên chuyến bay. Và sau khi nghe hãng hàng không Jetstar Pacific ngỏ lời, chị liền đồng ý đến đến thăm mẹ con chị Nga ngay. “Hôm nay, tôi rất hạnh phúc khi được gặp lại chị Nga và thấy cả 2 mẹ con chị đều khỏe mạnh. Chị Nga là một người mẹ rất dũng cảm và tuyệt vời còn cháu bé thì rất dễ thương.Tôi cầu chúc cho gia đình chị luôn vui vẻ và hạnh phúc”, nữ bác sĩ xinh đẹp, chia sẻ.
Ngoài ra, đại diện hãng Jetstar Pacific cho biết, cháu bé được sinh ra trên máy bay sẽ ưu tiên bay miễn phí trên tất cả các chuyến bay của hãng hàng không này cho đến năm cháu tròn 20 tuổi.
Không giấu nổi niềm hạnh phúc khi vừa được làm cha một bé trai kháu khỉnh, anh Dương Văn Võ Phúc (22 tuổi, chồng chị Nga) rung rung nước mắt tâm sự: “Vợ chồng tôi rất vui và biết ơn bác sĩ Fiona cùng phi hành đoàn của chuyến bay ngày 4/3. Vợ chồng tôi đang có ý định xin phép hai bên gia đình được đặt tên cho con là Đăng theo tên của cơ trưởng chuyến bay. Riêng tên ở nhà của cháu sẽ là Jetstar”. Anh Phúc còn cho biết thêm, hiện sức khỏe của vợ và con anh đang tiến triển rất tốt. Dự kiến, sáng mai họ sẽ xin bác sỹ cho xuất viện về quê ở huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) để cho gia đình tiếp tục chăm sóc.
Thanh Hằng
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách tạo kiểu tóc tết đuôi cá dành cho nàng vụng về