Zoie ST319 công khai quá trình 'đập đi xây lại', xin lỗi mẹ vì không thích những đường nét bẩm sinh

Linh Linh 2017-07-05 19:19
- Không tự tin với gương mặt của mình, nàng dancer trong nhóm nhảy đình đám ST 319 đã thực hiện thẩm mỹ từ A đến Z để thay đổi.

Việc phẫu thuật thẩm mỹ ngày nay đã không còn là một điều gì đó quá ghê gớm, người Việt đã có những cái nhìn thoáng hơn về việc can thiệp dao kéo để cải thiện nhan sắc vốn không hoàn mỹ. Các chị em đua nhau tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ và chi một số tiền lớn để thay đổi dung nhan, giúp bản thân trở nên hoàn hảo hơn nữa. 

Thừa nhận rằng mình không phải là một cô gái xinh đẹp xuất sắc, nổi bật, lại thêm việc chọn con đường nghệ thuật làm bước đi lâu dài nên Zoie ST 319 (Lê Việt Hà) luôn cảm thấy tự ti, mong muốn làm thẩm mỹ để xinh đẹp hơn trong mắt người đối diện. Cô nàng từng công khai việc thẩm mỹ từ năm 2012 và mới đây đã mạnh dạn chia sẻ cụ thể quá trình dao kéo, 'đập đi xây lại' của mình sau 5 năm. Những chia sẻ rất thật này của Zoie nhận được đông đảo sự quan tâm từ dân mạng chỉ trong khoảng thời gian ngắn.

Zoie ST 319 công khai quá trình 'đập đi xây lại', xin lỗi mẹ vì không thích những đường nét bẩm sinh

Dòng chia sẻ của Zoie trên trang cá nhân đã nhận được hàng ngàn lượt yêu thích và chia sẻ của nhiều bạn trẻ và người hâm mộ. 

Zoie đã có những dòng chia sẻ rất xúc động về hành trình 'đập đi xây lại' của mình trong 5 năm qua với mẹ, tất cả những khó khăn, đau đớn mà cô đã từng trải qua, thành quả sau mỗi lần dao kéo. Được biết, chuyện phẫu thuật thẩm mỹ của Zoie là một quyết định khá liều lĩnh và táo bạo vì cô từng có tiền sử viêm tụy mãn tính và bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, cô nàng vẫn nhận được sự đồng ý từ mẹ và gia đình, đến nay khi đã trải qua thời gian dài chỉnh sửa, cô đã không khỏi vui mừng báo tin và không quên 'nịnh nọt' gửi lời cảm ơn mẹ. 

Zoie ST 319 công khai quá trình 'đập đi xây lại', xin lỗi mẹ vì không thích những đường nét bẩm sinh

Zoie thủa chưa động chạm dao kéo.

Zoie chia sẻ: 

"Hôm nay con post cái này, vừa là để tổng kết quá trình quy hoạch toàn bộ nhan sắc của con, vừa là để gửi lời cảm ơn mẹ vì chưa bao giờ phản đối hay hờn dỗi con vì dám đập đi xây lại công trình năm xưa.

Con đã trải nghiệm kha khá rồi. Bây giờ con muốn chia sẻ với những bạn yêu cái đẹp và luôn cố gắng đẹp lên mỗi ngày như con..."

Dưới đây là đoạn trích lại quá trình phẫu thuật thẩm mỹ đầy gian nan và đau đớn mà cô nàng đã chia sẻ.

2012 - Làm mũi lần 1: 

Zoie ST 319 công khai quá trình 'đập đi xây lại', xin lỗi mẹ vì không thích những đường nét bẩm sinh

Làm mũi lần 1, lần đầu tiên đụng chạm dao kéo nên Zoie vẫn còn bàng hoàng, dáng mũi không được đẹp như ý. 

Chiếc mũi được độn sillicon và cắt cánh. Làm hết 45 phút mà đợi lành thì cả năm trời. Đúng là thuở sơ khai, bác sĩ mạnh tay như đồ tể. Mũi sưng mấy tháng trời, cả năm sau nhìn vẫn như con tuần lộc không thể nào mê được.

Sang năm thứ 2 nó co về như mũi cũ, không khác là mấy. Fine! 

2014 - Cằm và mí:

Con bỏ người yêu, bỏ cả nhảy, bỏ cả ăn. Mẹ thấy tim con có vẻ đau nên cho phép con lấy nỗi đau trên mặt lấn át nỗi đau trong tim, mà phải đau to cho nó quên hẳn luôn.

Thế là buổi chiều mát trời, mẹ dắt bé đi biến hoá tiếp. Bác sĩ cũ, vẫn đồ tể. Hận! (Y như rằng cái cằm cứng mất nửa năm! Nhưng không đau mấy, và may là đẹp hơn cái mũi 700 lần!).

Zoie ST 319 công khai quá trình 'đập đi xây lại', xin lỗi mẹ vì không thích những đường nét bẩm sinh

Làm mí và cằm: chiếc cằm cứng như tượng mất nửa năm vì bác sĩ thiếu kinh nghiệm, mí to mắt tròn kẻ eyeliner tuyệt đẹp.

Độn cằm xong nghỉ 10 phút đi sang bác sĩ khác cắt mí, bác sĩ này dịu dàng nhẹ nhàng như một vị thần.

2 tuần sau mí lành hẳn, nhưng con bị rối loạn bạch huyết nên nó cứ tù tù đến tận bây giờ. Mà vẫn xinh, mí to mắt tròn kẻ eyeliner thoả thích.

2015 - Mí dưới và môi:

Mí: Bác sĩ vị thần nói là trần đời chưa thấy đứa nào ít tuổi mà bọng mắt gian truân như con. Lần này lớn rồi nên trốn mẹ đi tách mỡ mí dưới luôn. Bác sĩ vẫn dịu dàng êm ái. Mấy cục mỡ cảm giác có thể tài trợ dầu ăn cho nhà mình cả năm. Hết bọng mắt nhìn con như 16 tuổi.

Zoie ST 319 công khai quá trình 'đập đi xây lại', xin lỗi mẹ vì không thích những đường nét bẩm sinh

Hết bọng mắt, Zoie như 16 tuổi.

Môi: Cú này nhẹ nhàng thôi, con tiêm tẹo filler cho căng. Cũng chả thích đụng vì môi xinh rồi, nhưng hồi đấy con gầy quá, cứ thấy hàm hô hô ra. Thế là con lại giấu mẹ chỉnh một chút. Filler cực xịn mềm như không tiêm gì luôn. Bác sĩ hồi đấy nắn kĩ mà tinh tế lắm.

Zoie ST 319 công khai quá trình 'đập đi xây lại', xin lỗi mẹ vì không thích những đường nét bẩm sinh

Sau khi tiêm filler, 2 năm sau môi Zoie vẫn giữ được form đẹp.

2017 - Làm mũi lần 2: Con cay cú mấy năm trời vì cái mũi sửa xấu. Xấu đến nỗi đi đâu xin sửa lại người ta cũng lắc đầu.

Ngày xưa mổ 45 phút bây giờ hẳn 4 tiếng, phải tháo mũi cũ và cấu trúc lại toàn bộ. Vâng bác sĩ này cũng là một vị thần, êm như ru. Mấy chị phụ mổ cứ chạm vào tay con, hỏi em ngủ à sao không thấy ngọ nguậy gì, con bảo không ạ, em thấy chả đau thì em ngọ nguậy làm gì, nằm im cho mũi nhanh được xinh!

Zoie ST 319 công khai quá trình 'đập đi xây lại', xin lỗi mẹ vì không thích những đường nét bẩm sinh

Lần sửa mũi thứ 2 của Zoie rất thành công.

Không đau, sưng mất 1 tuần, tuần 2 con hát lại được, tuần 3 con đi tập nhảy, tròn tháng con đi tập gym.

Mũi bây giờ được 3 tháng mẹ nhỉ? Con với nó thân nhau lắm rồi: đóng phim, quay clip, livestream bét nhè rồi. 

Zoie ST 319 công khai quá trình 'đập đi xây lại', xin lỗi mẹ vì không thích những đường nét bẩm sinh

thẩm mỹ

Bài chia sẻ của Zoie ST 319 đã thu hút hàng ngàn lượt yêu thích và lượt chia sẻ cũng như bình luận “rôm rả” từ cư dân mạng.

Cô nàng còn chia sẻ những hình ảnh của mình trước và sau khi thẩm mỹ khiến mọi người thêm phần ấn tượng. Cùng với hình ảnh thẩm mỹ thành công, Zoie còn khiến mọi người vô cùng xúc động khi bày tỏ sự biết ơn tới người mẹ yêu dấu cũng như khẳng định được sự dũng cảm, lạc quan của mình trước sự thay đổi của bản thân. 

"Con biết bây giờ con chả giống gì ngày xưa nhưng vẫn giữ được nụ cười mơi trai và giọng nói thảo mai hạng nặng là ok rồi mẹ nhỉ.

Quan trọng là con đã dũng cảm lên, tự tin hơn và vui hơn rất nhiều. Con không cố để là người đẹp nhất, vì đẹp đến mấy vẫn sẽ có người đẹp hơn. Con chỉ muốn là phiên bản tốt nhất của chính mình thôi. Con muốn vẻ ngoài của con làm mọi người có thiện cảm và muốn biết về con người thật của con nhiều hơn.

Mẹ đừng buồn vì con không thích những đường nét bẩm sinh nhé! (Dù đúng là con không thích thật) Nhưng đấy là do con mà. Và con đã có những trải nghiệm rất vui vì cái sự "không thích" này" - Zoie ST 319 chia sẻ.

Linh Linh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ca sĩ nào được khán giả đánh giá cao nhất trong đường đua tạo hit MV của Vbiz