Tình cảm cũng là một loại duyên không thể cưỡng cầu

Phong Dao 2016-03-15 06:00
- Hiếm khi bạn gặp được một người khiến bạn rung động rồi sẽ được nắm tay người đó đi đến suốt cuộc đời. Đôi khi cảm xúc chưa phải thứ duy nhất quyết định nên duyên phận.
Có lẽ thích hợp còn quan trọng hơn là thích
Có những mối quan hệ chỉ cần bạn bước thêm một bước có thể sẽ mất luôn người đó. Nếu đã biết trước kết quả thôi thì cứ để mọi thứ ở điểm lưng chừng đủ để không phải khó xử khi nhìn thấy nhau.
Có lẽ thích hợp còn quan trọng hơn là thích
Bạn đã bao giờ nghĩ tại sao có một người tốt hơn người mà bạn yêu gấp vạn lần nhưng chẳng bao giờ đi vào được tim bạn chưa? Đó chính là vì một chữ duyên. Nỗi nhớ của con người vốn không thể kiểm soát. 
Có lẽ thích hợp còn quan trọng hơn là thích
Bạn rung động trước một người nhiều khi là vì ngoại hình của người đó nhiều hơn nhưng để ở bên cạnh một người cả đời thứ bạn cần để tâm chính là tính cách của họ. Nó sẽ là thứ bạn phải chấp nhận cả đời và sẽ rất mệt mỏi nếu như phải miễn cưỡng ở bên cạnh người không thật sự thích hợp với bạn. Mảnh ghép không đúng thì bức tranh có đẹp thế nào cũng không cách nào hoàn chỉnh. 
Có lẽ thích hợp còn quan trọng hơn là thích
Sẽ thất vọng không khi bạn muốn duy trì còn người khác lại tìm mọi cách chấm dứt chỉ là chưa tìm được lý do thích hợp để không cần phải ở bên bạn nữa. 
Có lẽ thích hợp còn quan trọng hơn là thích
Trên đời này không có gì là mãi mãi cả. Tình yêu dù có đẹp cũng sẽ có lúc kết thúc khi cả hai không tìm được điểm chung cùng cố gắng. 30 chưa phải là Tết và cái gì cũng đều có thời hạn. 
Có lẽ thích hợp còn quan trọng hơn là thích
Bạn lựa chọn một mối quan hệ tạm bợ, vô định hay một người không cách nào thay thế trong cuộc đời?
Có lẽ thích hợp còn quan trọng hơn là thích
Đừng cố níu một mối quan hệ mà đối phương kiên quyết muốn rời khỏi vòng tay bạn. Một bàn tay không thể vỗ lên tiếng. Càng chống đỡ bạn sẽ càng là người mệt mỏi, tổn thương càng sâu. 
Có lẽ thích hợp còn quan trọng hơn là thích
Bạn yêu người đó nhiều bao nhiêu cũng không bằng trái tim người ta vốn đã không thuộc về bạn. 
Có lẽ thích hợp còn quan trọng hơn là thích
Khi không thể ở bên cạnh người mà bạn nghĩ mình yêu nhất thì hãy tự nhủ với bản thân rằng dù gì bạn cũng đã tìm được người để yêu và đi tìm người có thể cho bạn yêu thương thôi. Đừng nhìn về bóng lưng sẽ không bao giờ quay lại nhìn bạn. 
Có lẽ thích hợp còn quan trọng hơn là thích
Nếu có một lựa chọn thích hợp hơn thì đừng cố chấp chọn thứ mình thích. Bạn sẽ phải gồng mình để không phải hối hận vì lựa chọn của mình.
Có lẽ thích hợp còn quan trọng hơn là thích
Có những thứ càng trốn tránh người tổn thương lớn nhất vẫn chính là bạn. Bình thản mà chấp nhận bạn sẽ phát hiện được cuộc sống còn nhiều điều thú vị hơn dành thời gian níu kéo một thứ vốn không thuộc về mình. 
Có lẽ thích hợp còn quan trọng hơn là thích
Đã kết thúc hãy để lại cho nó một khoảng lặng cần thiết để bạn có thời gian lãng quên và bắt đầu lại như một lẽ tự nhiên bạn phải chấp nhận và tập quen dần...
Tình cảm cũng là một loại duyên không thể cưỡng cầu
Đây chính là định mệnh. Một người có cố công làm bạn cảm động đến đâu cũng không bằng người chỉ cần một lời nói cũng khiến bạn hạnh phúc, quyết định ở bên cạnh cả đời.
Phong Dao
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nghệ sĩ Giang Còi qua đời: Dẫu biết cuộc sống vô thường, mà sao vẫn thật tiếc thương