Bị gia đình dọa từ mặt nếu lấy chồng xa...

2015-06-01 09:40
- ​Giờ đây, tôi không biết mình nên chọn lựa thế nào, giữa tình yêu và mẹ.

Tôi và Minh đã yêu nhau được 4 năm. Anh là một người hài hước, lãng mạn. Khi bên anh, tôi thấy mình được yêu, được che chở, được hạnh phúc như bao nhiêu cô gái khác.

Công việc của anh là một kĩ sư cầu đường, nên thời gian anh dành cho tôi không được nhiều. Những lần công tác của anh kéo dài mấy tháng liền. Đi xa là thế, nhưng mỗi khi anh về, toàn bộ thời gian của mình anh  lại đưa tôi đi ăn món vịt quay tôi thích, đi mua sắm, đi lượn phố… Tôi và anh cứ thế, cứ cầm tay nhau đi hết tháng này tới tháng khác.

 Duy chỉ có một điều, khoảng thời gian có anh quá ít ỏi. Lúc đầu cũng khiến tôi thấy nhớ, thấy chông chênh. Nhưng dần dần, tôi đã quen dần với việc đó, không có anh những lúc tôi buồn, tôi đau ốm.

Trong thời gian anh đi vắng, Phong - cậu bạn thân của anh, cũng chính là người bạn thân từ nhỏ của tôi, vẫn thay anh đưa tôi đi chơi, thay anh tâm sự những lúc tôi buồn, thay anh làm nghĩa vụ của một người yêu. Anh ấy hiền lành, tốt tính, cực kì nhiệt tình lúc nào tôi cần là anh đều xuất hiện, ngay cả trong những cuộc vui cùng lũ bạn. Với bạn tôi, Phong mới chính là mẫu người lý tưởng để yêu chứ không phải là Minh.

Anh gần gia đình tôi, mẹ anh với mẹ tôi là hai người phụ nữ cùng quê, chính cái tình quê ấy khiến cho hai bà càng thêm yêu quý, gắn bó với nhau hơn. Và từ bao giờ, hai bà cũng mặc định là chúng tôi đang yêu nhau, tâm sự tỉ tê với chúng tôi lúc nào cũng có nhân vật kia xuất hiện.

Dạo gần đây, tôi thấy anh rất lạ, những lần đi chơi không còn cười nói tự nhiên như trước nữa, anh không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Mỗi lần anh về quê, đều không sang nhà tôi chơi nhiều như trước. Tôi thấy có một điều gì đó rất lạ trong anh, mà tôi không thể đoán ra được.

Rồi cái gì tới cũng phải tới, hôm đó anh uống rượu say, đứng trước cửa phòng tôi, anh ôm chặt tôi và nói anh yêu tôi, anh sẽ bỏ thằng bạn thân để chọn tôi.

Lúc ấy tôi như chết lặng, tôi không biết mình nên làm gì ngoài việc gạt anh ra và đóng cửa lại.

Từ sau hôm ấy, tôi chặn mọi cách để liên lạc với anh, không facebook, không điện thoại. Tôi tìm đủ mọi cách để cắt liên lạc, thì anh lại tìm mọi cách để có thể liên lạc được với tôi. Anh nói tôi sao không thử yêu anh, không cho anh cơ hội để yêu tôi.

Mẹ tôi, chị gái tôi sau khi nghe anh kể đều đứng về phía anh, bảo vệ anh, ra sức mắng tôi là người không biết nhìn người, người cần yêu thì không yêu lại yêu người vớ vẩn.

Mẹ tôi đã già, một mình mẹ đã vất vả nuôi 4 anh em tôi khôn lớn. Mọi điều tốt đẹp mẹ đều dành cho anh em tôi hết. Những cuộc gọi của mẹ chỉ để khuyên tôi nên chọn anh ấy, anh ấy tốt, anh ấy gần nhà…mẹ còn tuyên bố nếu tôi không chọn Phong thì mẹ sẽ từ mặt, không cần đứa con gái như tôi nữa. Lời mẹ nói khiến cho tôi cảm thấy đau, cảm thấy xót xa. Cứ nhiều lần như vậy, chính bản thân tôi sợ những cuộc nói chuyện với mẹ, mẹ mong tôi yêu người mẹ chấm, còn tôi thì không có tình cảm gì.

Tôi lúc này rối bời hơn bao giờ hết, tôi không biết bản thân mình nên làm gì. Tôi thật sự rất yêu Minh và không muốn rời xa Minh. Nhưng tôi cũng sợ, sự lựa chọn của tôi sẽ làm cho mẹ phải buồn, mẹ đã khổ nhiều rồi, tôi không muốn mẹ lại tiếp tục phải khổ vì tôi nữa. Lúc này tôi nên làm gì, phải làm gì, làm sao chọn lựa được giữa bên tình và bên hiếu để trọn vẹn đây?

Mai Nobi
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mách bạn những mẹo đơn giản để điện thoại không bị hacker 'ghé thăm'