Vụ đâm trọng thương bạn nhậu: Nguyên nhân chỉ vì "nhìn đểu"?

Sơn Tùng 2016-05-14 06:58
- Trong lúc có men rượu trong người, Bình cho rằng Quang “nhìn đểu” mình. Đáp lại, Quang lập tức ném chai rượu về phía Bình, khơi mào cuộc ẩu đả. Hậu quả, Bình bị Ninh dùng vỏ chai vỡ đâm 2 nhát gây trọng thương.

Anh Tăng Văn Bình (SN 1984, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) kể, gia đình anh có người cháu ở TP. Đà Nẵng về quê nghỉ lễ. Để vui cùng các cháu và cũng “xả hơi” sau những ngày lao động mệt nhọc, anh Bình cùng 3 người cháu đi uống rượu và hát hò tại một tiệc cưới. Khoảng 23h, cả nhóm đến quán nhậu bình dân Đời Tâm (thôn Phương Tân), ngay cạnh bờ biển để uống thêm vài ly và cũng để hóng mát.

Lúc chú cháu nhà anh Bình đến quán thì tại đây đã có một số thanh niên trẻ đang nhậu. Dù không quen nhưng anh Bình vẫn biết đó là nhóm thanh niên của thôn Vịnh Giang (xã Bình Nam). Khi chủ quán vừa dọn rượu ra bàn, anh Bình thấy nhóm thanh niên này cứ nhìn mình chăm chăm. Đợi một lúc, thấy họ vẫn nhìn mình nên anh Bình đánh tiếng hỏi: “Có gì không mà nhìn nhìn vậy bạn?”. Ngay lập tức, thanh niên tên Nguyễn Xuân Quang (SN 1991, trú xã Bình Nam, huyện Thăng Bình) vớ chai rượu trên bàn ném sang phía anh Bình rồi nói: “Tao thích thì tao nhìn vậy”. Dù bất ngờ nhưng anh Bình vẫn nhanh nhẹn né tránh nên không hề hấn gì.

Tuy nhiên, mọi việc không dừng lại ở đây. Ngay sau hành động ném chai, nhóm thanh niên thôn Vịnh Giang liền đồng loạt xô bàn đứng dậy rồi lao đến đánh tới tấp vào người anh Bình và cả những người can ngăn. Bị tấn công bất ngờ, nhóm của anh Bình bỏ chạy tán loạn. Anh Bình cũng chạy ra phía sau quán và bị chúng đuổi theo hành hung. Ngay sau đó, nhóm thanh niên Vịnh Giang lên xe rời khỏi quán. 

Vụ đâm trọng thương bạn nhậu: Nguyên nhân chỉ vì 'nhìn đểu'?
Hiện trường xảy ra vụ ẩu đả

Khoảng 5 phút sau, một người khách ra phía sau quán đi vệ sinh thì nhìn thấy anh Bình đang nằm quằn quại cạnh hàng rào, máu từ bụng tuôn ra xối xả, trên đầu cũng có vết rách gây chảy máu. Ngay lập tức, nạn nhân được đưa đến Trạm Y tế xã Bình Nam, sau đó chuyển lên Bệnh viện Minh Thiện (TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) cấp cứu. Theo các bác sĩ, anh Bình bị một vết thương to và sâu ở vùng bụng trái. Mặc dù không gây tổn thương nặng các cơ quan nội tạng nhưng nạn nhân bị mất rất nhiều máu. Nếu không cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong do mất máu cấp.

Anh Tăng Văn Rết (SN 1992, thôn Phương Tân, người đi cùng nhóm anh Bình) và một số nhân chứng cho biết, những thanh niên thôn Vịnh Giang rất hung dữ. Riêng tên Quang, vừa đánh anh Bình vừa liên tục nói: “Tụi mày có biết tao là ai không!”. Khi anh Bình vừa được phát hiện bị thương khiêng vào bên trong quán, tên Quang cùng 2 thanh niên nữa quay trở lại. Tên Quang rít lên: “Sáng mai phải đến xin lỗi tao, nếu không tao đến nhà giết từng tên một ở thôn Phương Tân”, khiến những người chứng kiến khiếp sợ.  

Qua trao đổi anh Bình cho biết, hằng đêm anh có nhiệm vụ phải trông coi hồ nuôi tôm. Đêm đó, dù nhiệt tình đi chơi với các cháu nhưng anh không uống nhiều rượu vì nghĩ đến trách nhiệm công việc. Anh khẳng định, khi xảy ra xô xát anh hoàn toàn tỉnh táo và không có gây hấn với nhóm thanh niên thôn Vịnh Giang. Anh Bình cho hay, trước đó, anh không hề quen biết hay có mâu thuẫn với bất kỳ ai trong nhóm thanh niên này. Vì vậy, anh không hiểu tại sao họ lại ra tay đánh anh, trong khi anh chỉ nói có một câu rất đỗi bình thường. Sau khi bị thương, anh Bình mới biết thanh niên ném chai về phía mình tên Nguyễn Xuân Quang, còn người đâm anh trọng thương tên Trương Thanh Ninh (SN 1997, trú xã Bình Nam)

Sau khi nhận được tin báo của người dân, dù là ngày lễ nhưng công an xã Bình Nam và Công an huyện Thăng Bình đã có mặt ngay tại hiện trường. Một điều tra viên thuộc công an huyện Thăng Bình cho biết, ngay trong ngày, cơ quan công an đã triệu tập Ninh cùng 6 người bạn trong nhóm để lấy lời khai. Hiện vụ việc đang được công an huyện Thăng Bình tích cực điều tra, làm rõ để xử lý đúng người, đúng tội. Được biết, trong cuộc ẩu đả kể trên, ngoài anh Bình bị vết thương sâu ở bụng và ở trán, anh Rết cũng bị thương tích ở mắt và cánh tay, phải khâu 8 mũi. 

Theo tìm hiểu được biết, nhóm thanh niên tấn công anh Bình bỏ học từ sớm rồi đi làm thuê ở xa, thỉnh thoảng mới về nhà. Những thanh niên này tuy chưa có tiền án, tiền sự nhưng cũng thuộc loại có tiếng ở địa phương về khoản ăn chơi, gây gổ. Còn anh Bình thì tính tình hiền lành, chưa từng gây mâu thuẫn với ai.

Theo lời người dân địa phương, nguyên nhân sự việc có thể bắt nguồn từ khuôn mặt của anh Bình. Những người này cho biết, hôm đó, nhóm bạn của Ninh và Quang đã có hơi men trong người nên khi ngồi đối diện với anh Bình, chúng nhìn anh Bình và anh Bình cũng nhìn lại. Do cấu tạo mí mắt cùng với phần trán dô, thoạt nhìn anh Bình trông rất dữ, có vẻ như đang trợn trừng người đối diện. Chính vì vậy, nhóm thanh niên này cho rằng anh Bình đang “nhìn đểu” mình nên cũng có cái “nhìn đểu” đáp trả. Sau một hồi nhìn qua nhìn lại, anh Bình lên tiếng trước thì bị các đối tượng ra tay một cách tàn nhẫn.

Sơn Tùng

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thủ thuật tắt 'đã xem' trên Zalo một cách đơn giản nhất