Tình yêu sắt son và ước nguyện mong được chết sau vợ của cụ ông bán kem dạo 78 tuổi nuôi vợ bệnh tim

Trung Hiếu 2017-12-02 11:00
- Gần 80 tuổi, không con cái, vợ mắc bệnh tim, chân dị tật, kinh tế phụ thuộc vào nghề bán kem dạo của cụ Điệp. Giờ đây, mắt mờ, chân yếu, mang trong mình nhiều thứ bệnh của tuổi già, cụ Điệp chỉ cầu mong nhanh chóng bình phục để tiếp tục mưu sinh, chăm sóc cho vợ.

Bán kem dạo nuôi vợ bệnh tim

Phía trong căn nhà ẩm thấp, chật chội nằm ở đường Võ Duy Ninh (phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM), cụ ông Đỗ Mộng Điệp (78 tuổi) với dáng người gầy gò, da xanh xao, mái tóc bạc trắng nằm trên chiếc nệm được trải ngay góc nhà.

Ngồi bên cạnh, cụ bà Nguyễn Thị Kim Vân (72 tuổi, vợ ông Điệp) đang phân chia thuốc đưa cho chồng uống. Trò chuyện với khách được một lúc, cụ bà lại ngưng giữa chừng thở dốc vì mệt.

2 tháng nay, tuổi già sức yếu, bệnh tật, cụ Điệp không thể đi bán kem được nữa

Cụ Vân kể, hơn 50 năm chung sống, ngóng chờ mãi đến tuổi xế chiều vẫn không có nổi mụn con cho vui cửa vui nhà. Dù đã chữa trị khắp nơi nhưng rồi họ cũng hết hi vọng, chẳng có cơ hội được làm bố, làm mẹ như bao cặp vợ chồng khác.

Cụ Vân mắc bệnh tim không thể làm được việc nặng. Càng ngày, đôi chân của cụ trở nên teo tóp, biến dạng, co cắp sang một bên, đi lại rất khó khăn. Ngày còn trẻ, cụ cũng cố gắng cùng chồng bươn chải với đủ thứ nghề như lao công, giúp việc, bán vé số.

Mấy năm gần đây, tuổi già sức yếu, bệnh càng thêm nặng, cụ chỉ biết ngày hai bữa quanh quẩn phụ cơm nước, dọn dẹp đợi chồng đi làm về.

Thu nhập chính của hai vợ chồng phụ thuộc vào nghề bán kem dạo của cụ Điệp. Dù tuổi già sức yếu nhưng hàng ngày, cụ Điệp vẫn cố gắng đẩy xe kem qua các con phố, ngõ hẻm để mưu sinh.

Hơn chục năm nay bệnh tim càng nặng, đôi chân biến dạng đi lại khó khăn nên cụ bà không thể lao động

“Ngày bán được nhiều cũng kiếm được trăn nghìn. Gặp ngày mưa gió, ế ẩm thì được vài chục nghìn, đủ để hai vợ chồng trang trải thức ăn qua ngày một cách tằn tiện. Cũng may mà nhờ bà con lối xóm, thấy hoàn cảnh nên họ thương. Những lúc kem ế ẩm họ thường mua giúp, cũng có người cho dăm ba chục, mớ rau”, Cụ Điệp chia sẻ.

Tình yêu son sắt

Hai tháng nay sức khỏe yếu, gánh trong mình căn bệnh của tuổi già như khối u gan, trĩ khiến cụ ông không thể tiếp tục bán kem dạo. Cụ nằm một chỗ, không thiết ăn uống, da xanh xao, chân tay bủn rủn nhưng vẫn cố gắng uống thuốc đều đặn, những mong nhanh chóng bình phục để tiếp tục bán kem dạo nuôi vợ bệnh tật.

“Hơn 50 năm bươn chải làm lụng, những đồng tiền tích góp được lần lượt đội nón ra đi theo những lần tôi nhập viện vì bệnh tật. Gần chục năm nay tôi trở thành gánh nặng cho ông ấy. Dù ông ốm đau, bệnh tật nhưng cũng phải cố gắng làm để hai vợ chồng không bị đứt bữa. Giờ ông nằm xuống rồi, cuộc sống của vợ chồng tôi biết thế nào đây. Thương ông lắm nhưng tôi cũng đành bất lực”, cụ Vân gạt nước mắt chia sẻ.

Dù nghèo khó, không con nhưng hai cụ luôn dành cho nhau một tình yêu son sắc

Nói về hoàn cảnh của vợ chồng cụ Điệp, bà Vũ Thị Ngân (hàng xóm) chia sẻ: “Dù hoàn cảnh rất khó khăn lại không con cái nhưng vợ chồng cụ Điệp rất hiền lành, thương yêu nhau. Là hàng xóm láng giềng hàng chục năm nhưng tôi chưa bao giờ thấy hai cụ lớn tiếng cãi cọ nhau mà ngược lại.

Có lần người dân thấy cụ vất vả giữa trưa hè nóng nực, mua cho cụ chai nước, cái bánh mì. Dù khát nhưng cụ chỉ uống một nửa. Nửa kia cụ bảo để về cho vợ. Còn thức ăn thì cụ để dành về nhà để vợ chồng cùng ăn. Trên đời này, hiếm có cặp vợ chồng nào hiếm con cái, nghèo khó mà thương yêu nhau như hai cụ”.

Nhắc đến tâm nguyện của mình, cụ ông thở dài chia sẻ. Giờ ở những phút cuối đời, cụ chỉ mong được chết sau cụ bà để được đỡ đần, chăm sóc vợ. Cụ nói nếu chẳng may chết trước, cụ chẳng yên lòng nhắm mắt vì sợ cụ bà sống trên đời sẽ bơ vơ.

Cụ bà cũng không mong gì, chỉ cần những tháng ngày cuối đời còn lại, hai cụ được bên cạnh, nâng đỡ, chia sẻ cho nhau dù chỉ là bát cháo loãng.

Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu