Quá túng thiếu, người cha làm điều thất đức với con khiến ai cũng phẫn nộ

Quỳnh Trang 2018-08-01 14:02
- Khi bị cảnh sát bắt, người này tỏ ra rất hối lỗi và hứa sẽ cố hết sức để chăm sóc, nuôi nấng đứa con của mình.

Vào ngày 5 tháng 7, một người cha ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã bị bắt vì đã bán con trai mới sinh của mình với số tiền 160.000 NDT (500 triệu đồng), chỉ 22 ngày sau khi cậu bé chào đời. Sau khi bán con, người cha đã bỏ túi 95.000 nhân dân tệ (325 triệu đồng), trong khi người thân và người môi giới nhận được lần lượt là 25.000 nhân dân tệ (85 triệu đồng) và 40.000 nhân dân tệ (137 triệu đồng).

Trong một video thẩm vấn được đăng tải trên mạng, người cha 44 tuổi, họ Trịnh đã khẩn khoản giải thích rằng anh ta bán con trai mới sinh của mình vì quá nghèo, không đủ khả năng nuôi con và đã có 2 đứa con rồi.  

Quá túng thiếu, người cha làm điều thất đức với con khiến ai cũng phẫn nộ

Để bán con, anh Trịnh đã liên lạc với người thân để được giúp đỡ. Sau đó, họ móc nối với một số kẻ môi giới, cò mồi và biết được một gia đình ở tỉnh Giang Tây đang “tìm mua” một đứa con. Hai bên đã quyết định gặp nhau vào ngày 4 tháng 7 tại một bệnh viện Giang Tây. Sau khi kiểm tra sức khỏe, cậu bé đã được đưa đến ngôi nhà mới của cậu.

Sau khi giao dịch thành công, anh Trịnh đi ăn tối với người thân và người môi giới. Khi họ mới bắt đầu bữa ăn thì cảnh sát bất ngờ ập đến và bắt họ.

bán con

Khi bị thẩm vấn, anh Trịnh nói rằng do gia đình quá nghèo túng nên anh không có cách nào khác ngoài việc bán con mình cho một gia đình khác với hy vọng họ sẽ cho thằng bé một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cùng với việc nuôi dạy 2 đứa con, anh Trịnh nói rằng anh ta cần phải trả 3.000 nhân dân tệ (6 triệu đồng) mỗi tháng tiền thuốc men cho người cha già ốm yếu. Hơn nữa, vợ anh bị tâm thần phân liệt, thỉnh thoảng lại cởi hết quần áo hoặc đi đại tiện, tiểu tiện không tự chủ.  Anh Trịnh làm thợ mộc, chỉ kiếm được khoảng 180 NDT (600 ngàn) một ngày và đã phải vay nợ rất nhiều tiền từ gia đình, bạn bè để chăm lo cho gia đình.

Sau khi bị bắt, người cha này nói rằng anh vô cùng hối hận về những gì mình đã làm và hứa “dù có làm ăn xin cũng cố gắng nuôi dạy con cái thành người”.  

Được biết, khi anh Trịnh có ý định bán con trai, nhiều người thân và người môi giới đã tham gia tìm kiếm “mối khách” giúp anh. Tổng cộng có 8 người đã bị bắt vì có liên quan đến vụ việc. Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ án.

Quỳnh Trang/Theo Shanghai.ist

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Học nữ chính "Hạ cánh nơi anh" loại bỏ vai u thịt bắp với 5 bài tập đơn giản