Nghẹn lòng ước mơ của cậu bé “người rắn” ở Quảng Nam

Nguyễn Na_Hoài Sơn 2016-07-11 10:24
- Mang căn bệnh “quái dị” di truyền từ cha, mẹ bị tâm thần khi chưa được 2 tháng tuổi, cậu bé “người rắn” đã vượt qua mọi khó khăn để thực hiện ước mơ trở thành họa sỹ của mình.

Căn bệnh kỳ lạ của 2 cha con “người rắn”


Bỏ sau lưng cái nắng gay gắt, khó ưa của miền Trung những ngày đầu tháng 7, chúng tôi tìm đến thăm hai cha con được nhiều người dân ở thôn An Lương (xã Tam Anh Bắc, Núi Thành, Quảng Nam) gọi với cái tên đầy chua xót: “Người rắn”.


Vừa về đến đầu làng, tôi hỏi thăm nhà hai cha con anh Nguyễn Đình Nhi (47 tuổi) và Nguyễn Đình Vương (14 tuổi) thì được một người dân địa phương nhiệt tình dẫn đường. Vừa đi chị vừa chia sẻ: “Con gái con nứa mà cô cũng dạn quá he. Một mình vào gặp 2 cha con người rắn mà không thấy sợ à. Nhiều người thấy cha con họ lần đầu phải la hét và bỏ chạy mất dép luôn đó. Nhưng mà nghĩ cũng tội, tự nhiên thằng Vương học giỏi với vẽ đẹp rứa mà mắc căn bệnh giống cha nó, khổ thân 2 cha con suốt mấy năm ni chỉ sống quanh quẩn trong nhà chứ không dám tiếp xúc với người lạ…”.

Nghẹn lòng ước mơ của cậu bé “người rắn” ở Quảng Nam

Hai cha con “người rắn” Quảng Nam. Ảnh: Nguyễn Na


Câu chuyện vừa kết thúc cũng là lúc chúng tôi đến được nhà anh Nhi và người phụ nữ dẫn đường cũng xin “cáo từ” trước. Dù đã chuẩn bị trước tâm lý, nhưng thật sự lúc mới gặp mặt, hai cha con “người rắn” đã khiến tôi phải hoảng sợ bởi hình hài kỳ lạ của họ.


Đang ngồi vẽ ở giữa nhà, nhưng khi thấy người lạ đến, cậu bé “người rắn” liền chạy trốn ra sau vườn. Phải mất thời gian thuyết phục khá lâu thì Vương mới chịu vào nhà cùng cha mình tiếp chuyện với tôi.

 

Nghẹn lòng ước mơ của cậu bé “người rắn” ở Quảng Nam

Dù mắc căn bệnh lạ nhưng cậu bé “người rắn” có năng khiếu hội họa bẩm sinh. Ảnh: Nguyễn Na

 

Khi nghe chúng tôi hỏi về cuộc đời mình, ông Nhi chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất, nước mắt lả chả rơi theo những tiếng nấc nghẹn ngào. Nói về cuộc đời mình, ông Nhi chỉ gói gọn trong một từ “khổ”. Sinh ra đã bị người đời gán ghép cho hai từ “quái nhân”, lớn lên trong sự kỳ thị , xa lánh của người đời. Đến tuổi trưởng thành, anh may mắn cưới được chị Lê Thị Phượng, một cô thôn nữ hiền lành, chất phát và hạnh phúc đón đứa con đầu lòng chào đời. Ngờ đâu, cuộc đời lại trêu ngươi khi cất tiếng khóc chào đời, Vương cũng mang căn bệnh giống hệt cha mình. Lên 1 tuổi, tay chân Vương bỗng nhiên co quắp, toàn thân nổi đầy vảy như da rắn và thường xuyên chảy máu…


Quá sốc khi thấy chồng và con cùng lúc mắc phải căn bệnh quái dị, chị Phượng phát bệnh tâm. Anh Nhi bán sạch tài sản có giá trị trong nhà từ cái tivi nội địa cũ kỹ cho đến xoong nồi… để kiếm tiền chạy chữa cho vợ nhưng bất thành. Từ đó, chị Phượng được người thân đưa vào bệnh viện tâm thần, anh Nhi và con trai phải nương tựa nhau sống trong căn nhà lụp xụp giữa bãi đất trống.

Nghẹn lòng ước mơ của cậu bé “người rắn” ở Quảng Nam

Do mắc căn bệnh lạ nên chân tay Vương co quắp và da sần sùi nổi vẩy như da rắn. Ảnh: Nguyễn Na


“Cuộc đời tôi từ nhỏ đã phải chịu đựng nhiều cay đắng, nghiệt ngã. Thôi thì trời kêu ai nấy dạ, nhưng tội nghiệp cho thằng Vương, nó chỉ là một đứa trẻ thôi, nó có tội tình chi đâu mà ông trời lại gán cho nó hình hài quái dị như vậy chứ. Tôi sợ, nếu sau này tôi chết đi thì cuộc sống của thằng Vương sẽ ra sao. Liệu người ra có chấp nhận hình hài dị ngợm của nó không hay lại kỳ thị, xa lánh nó… “, nói đến đây, ông Nhi quay sang ôm đứa con trai bệnh tật vào lòng mà khóc nức nở khiến chúng tôi cũng không kìm lòng được.


“Con muốn làm họa sỹ để kiếm tiền chưa bệnh cho ba mẹ”


Năm nay Vương đã 15 tuổi, do mắc phải căn bệnh kỳ lạ và hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ nhỏ em không được đến trường như các bạn cùng trang lứa. Mãi đến năm 2014, được các mạnh thường quân và chính quyền địa phương giúp đỡ, Vương mới được vào học lớp 1 tại trường Tiểu học Trần Văn Ơn.

Nghẹn lòng ước mơ của cậu bé “người rắn” ở Quảng Nam

Vương ước mơ sau này sẽ trở thành họa sỹ nổi tiếng. Ảnh: Hoài Sơn


Qua 2 năm học, vừa qua, Vương luôn đạt thành tích học sinh giỏi xuất sắc và lọt vào top đứng đầu toàn trường. Không chỉ vậy, dù mới học lớp 2 nhưng mới đây Vương đã vinh dự được nhà trường cử đi tham dự cuộc thi vẽ cấp huyện dành cho lớp 5 và em đã xuất sắc đạt giải nhất. Đặc biệt, trước đó, Vương cũng từng đạt 2 giải ba trong các cuộc thi mỹ thuật cấp huyện.


Nghẹn lòng ước mơ của cậu bé “người rắn” ở Quảng Nam

Giấy khen của Vương trong các cuộc thi vẽ. Ảnh: Hoài Sơn

Từ ngày được các nhà hảo tâm và cơ quan chức năng giúp đỡ, cha con Vương đã được sống trong căn nhà cấp 4 khang trang, cuộc sống cũng bớt khó khăn, vất vả hơn. Hai năm học vừa qua, nhà trường cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất để Vương được hòa nhập với bạn bè và theo đuổi giấc mơ con chữ.

Chia sẻ về ước mơ của mình, Vương cho biết: "Từ nhỏ con đã thích vẽ và ước mơ sau này trở thành họa sỹ để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Do nhà nghèo, lại tự ti vì mình bị bệnh nên suốt ngày con chỉ biết lủi thủi trong nhà, không ai chơi với con cả. Từ ngày được đi học, con có nhiều bạn bè lắm, thầy cô thì luôn quan tâm, động viên con… Con sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này thi đậu vào đại học để không làm các cô chú đã giúp đỡ con thất vọng và để có tiền nuôi ba và chữa bệnh cho mẹ…".

Nghẹn lòng ước mơ của cậu bé “người rắn” ở Quảng Nam

Tuy mới học lớp 2 nhưng cậu bé "người rắn" đã dành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi vẽ dành cho lứa tuổi lớp 5. Ảnh: Hoài Sơn

Nói về cậu học trò cưng của mình, cô Nguyễn Thị Phương Huệ, chủ nhiệm lớp 2C không ngớt lời khen ngợi: "Dù mang trong người căn bệnh nan y nhưng Vương rất ham học và đặc biệt là em có năng khiếu hội họa bẩm sinh. Ở lớp, Vương là lớp phó học tập, em không chỉ vẽ đẹp, học giỏi đều các môn mà còn là một học sinh rất năng động và hòa đồng với bạn bè. Các năm học vừa qua, Vương luôn đạt danh hiệu xuất sắc toàn diện của trường. Em cũng đã đạt được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi vẽ cũng như nhận nhiều suất học bổng khuyến học. Vương là một học trò đặc biệt nhất của tôi, đồng thời cũng chính là tấm gương sáng về sự vượt khó, hiếu học để các bạn cùng trang lứa học hỏi, noi theo".


Nguyễn Na_Hoài Sơn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Người xưa làm gì để đưa linh hồn sang thế giới bên kia?