Mới sinh con 2 tháng, chồng nhẫn tâm đề nghị vợ ly hôn để đi theo người đàn bà khác

Trung Hiếu 2017-05-26 09:22
- Mới sinh con được 2 tháng, người phụ nữ này đã đau đớn khi biết chồng mình phụ bạc. Anh ta đã nhẫn tâm đề nghị chị ký giấy ly hôn để không còn vướng bận gì mà đi theo người phụ nữ khác.

Vừa sinh con 2 tháng, chồng đã đòi li hôn

Vợ chồng chị Phạm Thùy Linh (30 tuổi, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) từng trải qua mối tình gần 2 năm mới đi đến kết hôn.

Trong thời gian mang thai, vì điều kiện kinh tế khó khăn nên người chồng chị quyết định rời quê lên Sài Gòn làm thuê. Trước khi đi, chồng chị vẫn luôn dự định, đi làm xa, anh sẽ tích cóp một số tiền để chuẩn bị cho con đầu lòng chào đời. 

“Không ngờ cũng chính trong thời gian này, chồng tôi đã phải lòng người đàn bà khác. Dù tôi bụng mang dạ chửa nhưng anh ít khi về thăm, cũng không gửi tiền về cho vợ như trước nữa. Nhưng vì nghĩ chồng cũng chung thủy như mình, tôi vẫn mảy may không chút nghi ngờ.

Sinh con được hai tháng, tôi đau đớn khi anh công khai có người đàn bà khác rồi tàn nhẫn đưa đơn li hôn bắt tôi kí. Thương con, tôi cố níu kéo chồng nhưng không được. Anh vẫn lạnh lùng bỏ mẹ con tôi ra đi”, chị Linh nhớ lại.

Năm lần bảy lượt níu kéo chồng không được, người mẹ trẻ này đành kí vào đơn li hôn chồng viết và ký sẵn. Sau đó, chị phải ôm con mới 2 tháng tuổi về nhà cha mẹ đẻ nương nhờ.

Vậy là, mới cưới chồng hơn một năm thì hôn nhân đã tan vỡ, chị Linh trải qua một lần đò khi chưa bước sang tuổi 30. Bị chồng phụ bạc, niềm hi vọng cuối cùng người đàn bà này chỉ biết dành trọn cho con. Chị quyết định vượt qua nỗi đau để sống, để nuôi con và để chứng minh cho chồng cũ thấy không có chồng, mẹ con chị vẫn có cuộc sống bình yên, vui vẻ. 

ngoại tình

   Sinh con 2 tháng, chị Linh phải ly hôn vì chồng phụ bạc.

Thấm thoát đã hơn một năm trôi qua, giờ đây, con trai nhỏ của chị đã 15 tháng tuổi. Con rất ngoan, kháu khỉnh. Hàng ngày, chị gửi con cho bố mẹ đẻ chăm sóc để đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống. Tối đến, chị lại về quây quần bên gia đình, bên con thơ.

Tìm quên cô đơn trên mạng xã hội

Dù cố gắng để không phải gục ngã trước nỗi đau sau ly hôn chóng vánh, nhưng khi màn đêm buông xuống, khi đứa con thơ đã ngủ say cũng là lúc chị Linh cảm thấy cô đơn, buồn bã.

Thời gian đầu sau ly dị chồng, người vợ trẻ này đã khóc rất nhiều. Chị tiều tụy đi trông thấy. Nhưng được bạn bè động viên, chị quyết định lập facebook, tham gia vào các hội nhóm của những người độc thân, li hôn để chia sẻ, vơi đi nỗi buồn.

Qua facebook, chị Linh kết bạn, chia sẻ chân thành về cuộc sống của mình và nhận được rất nhiều sự cảm thông, động viên của những người xa lạ. Nhờ đó mà bà mẹ đơn thân này cảm thấy vui hơn, mạnh mẽ hơn.

“Từ ngày bỏ mẹ con tôi đi theo người phụ nữ khác, chồng cũ của tôi chỉ ghé về nhà thăm con một vài lần. Anh ấy cũng chẳng chu cấp gì cho con cả. Nhưng mẹ con tôi vẫn sống tốt, vẫn cười tươi dù không có chồng, có cha bên cạnh", chị Linh tâm sự.

Dù cuộc sống thường nhật của 2 mẹ con chị vẫn bình yên và ngày một tốt hơn, nhưng cứ mỗi lúc nghĩ đến con, chị lại thương con trai biết chừng nào vì thiếu vắng một mái ấm gia đình trọn vẹn tình yêu thương của bố và mẹ.

"Nhiều lúc tôi cứ nghĩ đến số phận con của con mà thấy tội nghiệp cho con. Con thơ chẳng có tội tình gì. Chỉ vì người đàn bà khác mà con tôi chào đời chưa được bao lâu đã phải thiếu vắng tình thương của bố. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để trở thành người mẹ tốt, bù đắp những mất mát mà con đang phải gánh chịu”, chị Linh trải lòng.

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thực hiện 3 bài tập này sau 2 tuần chân cột đình sẽ thon gọn ngay