Mẹ dìm chết con 33 ngày tuổi vào chậu nước: Người mẹ sẽ bị quy tội giết người

2017-06-14 15:32
- Theo luật sư Nguyễn Hồng Thái, nếu trong vòng 7 ngày sau sinh người mẹ giết con sẽ được miễn trừ trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp này, cháu bé đã 33 ngày tuổi, vì vậy sẽ không được liệt vào khái niệm trầm cảm sau sinh mà sẽ quy vào tội giết người nhưng có yếu tố giảm nhẹ là trầm cảm.

Sáng nay 14/6, theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, nghi phạm sát hại bé Vũ Việt A. được xác định chính là mẹ đẻ của bé tên là Phan Thị T (SN 1998).

Vụ án người mẹ đang tâm giết con mới chỉ 33 ngày tuổi ở chậu nước ngay trong nhà khiến dư luận đang hết sức bàng hoàng. Cũng theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cung cấp, trước đây T có biểu hiện thần kinh không bình thường.

Luật sư lên tiếng vụ mẹ giết con khi có dấu hiệu trầm cảm

Sau khi giết cháu bé 33 ngày tuổi, sát thủ viết dòng chữ trên bậc thang. 

Hiện nguyên nhân của vụ việc vẫn chưa được tiết lộ chi tiết. Nhưng nếu Tr có biểu hiện của bệnh trầm cảm sau sinh hoặc có dấu hiệu thần kinh không bình thường thì sẽ bị pháp luật trừng trị như thế nào sau án mạng kinh hoàng trên?

Theo luật sư Nguyễn Hồng Thái, giám đốc công ty luật Quốc Tế Hồng Thái và đồng nghiệp cho biết: “Nếu trong vòng 7 ngày sau sinh người mẹ giết con sẽ được miễn trừ trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp này, cháu bé đã 33 ngày tuổi. Vì vậy trường hợp này sẽ không được liệt vào khái niệm trầm cảm sau sinh nên sẽ quy vào tội giết người nhưng có yếu tố giảm nhẹ là trầm cảm”.

Mẹ dìm chết con 33 ngày tuổi vào chậu nước: Người mẹ sẽ bị quy vào tội giết người

Mẹ dìm chết con 33 ngày tuổi vào chậu nước: Người mẹ sẽ bị quy vào tội giết người

Tội giết người được bộ luật hình sự quy định tại khoản 1 điều 93 năm 1999. Theo đó trong điều khoản này ghi rõ. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người.

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai.

c) Giết trẻ em.

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

mẹ giết con 33 ngày tuổi

Người mẹ khai nhận hành vi giết con trai mình.

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

Trước đó, khoảng 6h sáng 12/6, ông Vũ Đình Lăng (69 tuổi), sống tại thôn Đinh (xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội), phát hiện cháu trai tử vong bất thường, trên cơ thể có vết bầm tím. Ông tường trình với cơ quan chức năng: “Khoảng 5h sáng tôi dậy thì phát hiện ra thi thể cháu ở trong chậu nước ngay cạnh cầu thang”.

Ông Lăng cho biết, trước đó khoảng 4h mẹ cháu vẫn còn cho cháu bú. Nhưng trong vòng hơn một tiếng đồng hồ đã xảy ra sự việc đau lòng trên. Ngồi ở góc nhà bên cạnh linh cữu của đứa con đỏ hỏn, chị T  khóc nghẹn không nói nên lời.

Sau đó, người trong gia đình cháu bé còn phát hiện dòng chữ "Tao sẽ giết cháu mày Lăng" trên cầu thang. Lăng là tên của ông nội cháu bé.

Qua quá trình điều tra phát hiện ra nghi phạm giết cháu bé chính là mẹ ruột của bé.

Bước đầu tại cơ quan công an, Phan Thị T đã khai nhận hành động giết con trai mình. Theo người thân và chính quyền địa phương, từ khi về làm dâu Tr. là một người ngoan hiền, hai vợ chồng cũng không xảy ra mâu thuẫn hay xích mích gì lớn với ai.

Trao đổi với báo chí, ông Phan Lạc Trường chủ tịch xã Hữu Bằng cho biết, T là người sinh hoạt ở địa phương trước có biểu hiện trầm cảm, bố đẻ của T có tiền sử bệnh thần kinh.

Cù Hiền

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phụ nữ và những con số bí mật!