Mẹ bỉm sữa tủi nhục khi sống cùng người chồng 2 mặt, ngang nhiên tuyên bố: "Anh có tiền nên anh có quyền được cặp bồ"

2018-04-19 09:00
- "Anh có tiền nên anh có quyền được cặp bồ" đây là câu nói chồng tôi nói với tôi đó các bạn ạ" - người vợ chua xót kể lại.

Cha ông ta vẫn thường nói: "Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh", cuộc sống hôn nhân thật muôn hình vạn trạng chẳng biết đâu mà lần. Khi chưa cưới thì ai cũng tuyệt vời, hiền lành, tốt bụng, yêu thương nhau hết mực. Đến lúc kết hôn rồi thì trở mặt như trở bàn tay, bản chất thật bộc lộ một cách trần trụi, coi thường nhau hết mức. Những lúc không vừa ý lại sẵn sàng vung tay đánh đập, chửi bới rồi ra ngoài gái gú, cặp bồ.

Câu chuyện dưới đây của bà mẹ bỉm sữa cũng chính là một điển hình như thế. Đến với nhau nhờ bố mẹ mai mối. Hồi tán nhau anh chồng cũng rất tuyệt vời. Ấy vậy mà khi cưới nhau rồi cuộc đời như rơi hẳn xuống địa ngục. Mẹ bỉm sữa quá thất vọng khi người chồng lý tưởng ban đầu như biến thành người khác. Không hiền lành dịu dàng mà vũ phu, xem tiền là trên hết.

Mẹ bỉm sữa tủi nhục khi sống cùng người chồng 2 mặt, ngang nhiên tuyên bố: Anh có tiền nên anh có quyền được cặp bồ

Nguyên văn đoạn chia sẻ đầy chán chường của bà mẹ bỉm sữa về người chồng của mình:

"Em buồn quá các mẹ ạ. Ngày xưa vì bố mẹ em ham sang giàu mà mai mối gả em cho một anh mà bố mẹ quen biết. Có thể nói ban đầu anh cũng tốt lịch sự, cưa cẩm đối xử em rất tốt. Anh cũng là một người thành đạt kiếm ra tiền, cũng quan tâm đến em rất nhiều làm em cũng rung động. Em ngỡ rằng đây là hạnh phúc của mình.

Nhưng việc lại không chỉ có thế, trước khi kết hôn anh tốt bao nhiêu thì sau kết hôn anh lại tồi tệ đi bấy nhiêu. Anh coi tôi như chỉ là người đẻ cho anh những đứa con, thái độ của anh với tôi không còn như trước, cục cằn thô lỗ lạnh nhạt. Lắm lúc cãi nhau anh còn đánh tôi trước mặt con cái. Tôi thương con nên tôi cố nhịn. anh cậy mình kiếm ra tiền để mà anh đầy đọa tôi coi tôi như chẳng giá trị gì trong nhà.... anh ra ngoài cặp với bồ, tôi đã ngậm ngùi mà nhịn rồi. Ừ thì "Anh có tiền nên anh có quyền được cặp bồ" đây là câu nói chồng tôi nói với tôi đó.

Giờ tôi phải làm sao đây, bỏ về thì thương các con. Ở lại thì như địa ngục. Tôi hối hận vì nhân duyên sao cứ phải mai mối thế này. Còn chữ tiền nó luôn đi liền với chữ bạc.

Các bạn chưa chồng thì xin hãy đừng như tôi."

Ngay sau khi đăng tải, đoạn than thở của bà mẹ bỉm sữa nhận được sự quan tâm của nhiều người. Đa số đều khuyên cô bỏ ngay người chồng tệ bạc ấy. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng việc mẹ bỉm sữa này đổ hết lỗi cho bố mẹ vì mai mối không thành thì cũng không hợp lý bởi cô cũng từng có những rung động thuở ban đầu rồi.

Nickname Hồ Điệp Uyên Ương nhận xét: "Đánh vợ là không thể tha thứ còn tuyên bố "có tiền có quyền cặp bồ" thì next lun. Ôm con theo rồi nhờ ông bà ngoại trông còn mình đi làm mà lo cho con".

Bạn Hoài Đỗ hỏi lại: "Chồng bạn có yêu quý các con không bạn? nó yêu quý các con thì ly hôn cũng khổ con nhất"

Độc giả Thùy Linh phản biện: "Chính chị cũng là người rung động và cảm thấy anh ấy tốt mà. Có trách thì trách thằng đàn ông hiện tại không ra gì chứ đừng trách móc bố mẹ mai mối mà khổ tâm bố mẹ mình. Nếu không ở được thì giải thoát cho bản thân thôi chị".

Bạn Thuy Hoang khuyên: "Bạn cứ sống vậy nhưng đi làm kiếm tiền nuôi con. Chồng bạn vẫn đưa tiền cho con chứ... Hãy làm điều mà bạn thoải mái. Chứ bỏ chồng thì dễ, mình mất tất cả, nó có tiền chắc gì đã cho mình nuôi con".

Mẹ bỉm sữa tủi nhục khi sống cùng người chồng 2 mặt, ngang nhiên tuyên bố: Anh có tiền nên anh có quyền được cặp bồ

Mẹ bỉm sữa tủi nhục khi sống cùng người chồng 2 mặt, ngang nhiên tuyên bố: Anh có tiền nên anh có quyền được cặp bồ

Mẹ bỉm sữa tủi nhục khi sống cùng người chồng 2 mặt, ngang nhiên tuyên bố: Anh có tiền nên anh có quyền được cặp bồ

Mẹ bỉm sữa tủi nhục khi sống cùng người chồng 2 mặt, ngang nhiên tuyên bố: Anh có tiền nên anh có quyền được cặp bồ

Trao đổi với PV Em Đẹp, bà mẹ bỉm sữa cho biết: "Mình tên là Dung, hiện vợ chồng mình đang có 1 cậu con trai 4 tuổi. Con mình ngoan lắm, rất nghe lời. Điều mình chán nản nhất hiện tại là phải sống chung với người chồng 2 mặt, vũ phu và thiếu tôn trọng mình. Chồng mình lúc nào cũng quan trọng chuyện tiền bạc. Anh là người kiếm ra tiền và nuôi sống gia đình. Cũng vì thế mà anh tự cho anh cái quyền có tiền là sẽ được cặp bồ. Mình góp ý không bao giờ chồng nghe, chỉ cần phật ý anh là ăn đòn ngay lập tức. Anh đánh mình ngay trước mặt con trẻ mà không hề suy nghĩ gì. Bây giờ mình rất muốn ly hôn nhưng sợ con trai sẽ khổ nên mình vẫn cố gắng chịu đựng".

"Bố mẹ đẻ mình thì bảo nếu không sống được thì hãy về sống cùng bố mẹ. Chính bố mẹ là người mai mối cho vợ chồng mình nhưng anh ấy bây giờ không còn chút tôn trọng nào đối với bố mẹ mình nữa. Mình không thể xa con lúc này nên vẫn cắn răng chịu đựng thêm thời gian nữa. Mới đây, cô bồ của chồng mình còn gửi cho mình những bức hình, những đoạn video ân ái giữa cô ta và chồng mình khiến mình cảm thấy trời đất như sụp đổ, lúc đó mình đang trong giờ làm mà chỉ biết khóc và không làm nổi việc gì". - Dung cho biết thêm.

Anh Thơ

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 con giáp nữ dễ bị tổn thương trong tình yêu