Lạnh người 4 vụ sát hại tàn độc trẻ em vô tội chấn động dư luận

2017-06-12 17:21
- Chỉ vì một số mâu thuẫn cá nhân nhỏ nhặt mà hung thủ đã ra tay dã man, tàn độc và tước đoạt đi mạng sống của những đứa trẻ vô tội.

Thương tâm bé trai 33 ngày tuổi nghi bị dìm chết trong chậu nước

Sáng nay 12/6, người dân xung quanh khu vực xảy ra vụ án trên bỗng giật mình bởi tiếng la hét, khóc lóc. Khi người dân tìm đến nơi phát ra tiếng kêu la thì phát hiện cháu bé mới sinh được 33 ngày tuổi đã tử vong trong chậu nước.

Khi được hỏi, bố mẹ cháu bé tường thuật lại, sáng dậy không thấy con đâu nên đi tìm thì hốt hoảng phát hiện cháu đã tử vong trong chậu nước ở trong nhà.

4 vụ sát hại trẻ em tàn độc chấn động dư luận

Khi phát hiện cháu bé tử vong trong chậu nước, gia đình còn phát hiện thêm trên tường cầu thang có dòng chữ: “Tao giết cháu mày đấy!”.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người nhà kêu cứu với người dân xung quanh và báo cho lực lượng công an xã xuống hiện trường. Theo người dân phán đoán, rất có thể cháu bé đã bị ai đó sát hại rồi ghi lại dòng chữ trên.

4 vụ sát hại trẻ em tàn độc chấn động dư luận

4 vụ sát hại trẻ em tàn độc chấn động dư luận

Khi nghe tin bé chết trong chậu nước, ai cũng bàng hoàng, xót xa. Hiện cơ quan công an đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm quanh ngôi nhà để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Bé gái 18 ngày tuổi bị ném xuống giếng sâu

Chiều 7/4/2017, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang khẩn trương truy xét, điều tra làm rõ cái chết của bé gái 18 ngày tuổi tại thôn 4, xã Đức Chính, huyện Đức Linh, Bình Thuận.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ sáng 7-4, chị Giang Thị Thanh Thanh ngụ thôn 4, Đức Chính, Đức Linh (Bình Thuận) vừa ra khỏi phòng quay trở vào thì hoảng hốt khi không thấy đứa con gái vừa sinh 18 ngày tuổi của mình. Chị Thanh cùng chồng là anh Võ Ngọc Tuấn cùng gia đình tri hô và trình báo cho Công an huyện Đức Linh.

4 vụ sát hại trẻ em tàn độc chấn động dư luận

Lực lượng công an và rất đông người dân đã tỏa đi tìm kiếm và phát hiện bé gái nằm chết dưới một giếng nước cách nhà khoảng 100 m. Được biết đây là một giếng nước người dân đào để tưới cây.

Công an tỉnh Bình Thuận đang huy động lực lượng để khẩn trương điều tra vụ việc quá đau lòng này.

Cháu bé 9 tuổi bị chém ở đầu ngay trên giường ngủ khiến nhiều người bàng hoàng

Ngày 5/12/2016, một vụ án mạng thương tâm xảy ra tại thôn Hòa Tô, xã Cẩm Điền, Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Nạn nhân là cháu Đặng Văn Khang (SN 2007) được phát hiện tử vong ngay trên giường ngủ và bị chém ở đầu.

Theo tìm hiểu, bố mẹ đều đi làm xa nên cháu Khang ở nhà với ông bà nội là vợ chồng ông Đặng Văn Vững. Vào sáng ngày 5/12, sau khi đi chợ về, vợ chồng ông bàng hoàng khi thấy Khang đã tử vong ngay trên giường với nhiều vết máu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy tìm thủ phạm.

4 vụ sát hại trẻ em tàn độc chấn động dư luận

Theo nguồn tin được biết Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và phát hiện trên đầu cháu Khang có khoảng 5 vết chém. Phía ngoài cổng, có nhiều vết chân lạ trèo qua bờ tường cạnh bể nước và rãnh nước để vào nhà nạn nhân. Hiện cơ quan công an đang tích cực truy tìm kẻ gây ra cái chết thương tâm của cháu bé.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 7/2016, Thăng đi qua nhà văn hóa thôn Hoà Tô đã bị cháu Khang và nhóm bạn nhìn thấy gọi Thăng là "thằng điên". Nghe thấy cháu Khang gọi như vậy Thăng bức xúc và về nhà kể với mẹ.

Tại cơ quan điều tra, Thăng đã thừa nhận hành vi sát hại cháu Khang. Đối tượng khai, khoảng 5 giờ sáng ngày 5/12/2016, Thăng đi bộ ra đường liên thôn Hòa Tô hướng ra QL 5. Khi đi qua cổng nhà ông Đặng Văn Vững, Thăng thấy cổng khoá, điện trong sân bật sáng, cửa nhà khép và biết vợ chồng ông Vững không có nhà.

4 vụ sát hại trẻ em tàn độc chấn động dư luận

4 vụ sát hại trẻ em tàn độc chấn động dư luận

Lúc này, Thăng nhớ đến việc cháu Khang thường xuyên trêu chọc mình nên nảy ý định trả thù. Nghĩ vậy, Thăng đã trèo qua bờ tường vào nhà nạn nhân và vào bếp lấy một con dao. Khi mở cửa vào nhà Thăng nhìn thấy cháu Khang đang ngủ trên giường và đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu khiến cháu Khang tử vong tại chỗ.

Gây gây án xong, Thăng trèo qua bờ tường đi ra đến đường liên thôn nhìn thấy bà Đặng Thị Ngoạn (cùng thôn) nên vội giấu con dao dưới rãnh thoát nước trước cổng nhà người dân. Cất giấu hung khí xong, Thăng đi bộ đến một quán nước gần nhà văn hóa thôn ngồi uống nước. Khi sự việc bị gia đình nạn nhân phát hiện, Thăng tìm đến hiện trường để nghe ngóng thông tin.

Bé trai gần 2 tuổi bị cha đánh chết vì không chịu ăn

Có với nhau hai mặt con, khi đứa con trai thứ hai được gần 2 tuổi (năm 2015) thì vợ chồng chị Tạ Huyền T. (27 tuổi) và anh Nguyễn Tuấn L. (32 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội) nảy sinh mâu thuẫn.

Trong lúc vợ chồng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, chị T. đưa đứa con trai nhỏ gần 2 tuổi Nguyễn Tuấn Hoàng Gia (SN 2013) về nhà mẹ đẻ.

Vì muốn cai sữa cho con, chị T. mang con nhờ cô bạn là chị Nguyễn Thị Hồng và bạn trai là Nguyễn Thế Minh trông giúp.

Từ ngày 24/11/2015, cháu Hoàng Gia được mẹ đưa đến nhà chị Hồng và Minh để cai sữa mẹ. Thông thường, khoảng 21h hàng ngày, chị T. đưa con đến và tới 14h hôm sau mới đón con về.

Nhớ mẹ, cháu Hoàng Gia thường quấy khóc, đòi mẹ vào lúc đêm khuya, khiến Minh bực bội. Anh ta quát mắng và tát vào mặt, dùng cán chổi phất trần đánh vào mông và cắn vào má, bụng làm cháu bé sợ phải nằm ngủ.

giết trẻ em

Chị T. đón con về, thấy có vết bầm tím có hỏi nguyên nhân thì Minh nói cháu bị ngã và do Minh cắn đùa.
Khoảng 23h45 ngày 8/12/2015, cháu Hoàng Gia lại quấy khóc đòi mẹ. Nghe tiếng trẻ khóc, Minh bực tức quát: "nín đi".

Nhưng càng sợ, cháu bé càng khóc dữ. Tức tối, Minh dùng tay trái túm vào vùng gáy, giữ cháu bé ở tư thế ngồi trên đệm rồi tát liên tiếp 3 cái vào hai bên mặt cháu bé.

Thấy vậy, chị Hồng căn ngăn thì bị gã đấm một cái và đẩy chị Hồng ra. Sau đó cháu bé thôi khóc và nằm ngủ.

Sáng hôm sau, thấy cậu bé tội nghiệp khó thở, miệng mũi có nhiều đờm rãi, mặt tím tái, Minh day ngực hô hấp nhân tạo rồi cùng mọi người đưa bé vào bệnh viện cấp cứu.

Được chuyển viện do tình trạng xấu, sau đó các bác sĩ thông báo cháu bé đã tử vong. Kết quả giám định pháp y cho thấy, bé Hoàng Gia tử vong do chấn thương sọ não.

Án mạng nghiêm trọng xảy ra khiến mọi người xung quanh không khỏi tiếc thương khi các cháu bé còn quá nhỏ. Đồng thời thể hiện sự căm phẫn trước hành động dã man, vô nhân tính của nghi phạm.

Những sự việc đau lòng xảy ra gióng lên hồi chuông báo động về mức độ nguy hiểm và liều lĩnh của tội phạm. Đặc biệt, ý thức về bảo vệ quyền lợi của trẻ em nên được chú trọng nâng cao, tránh tối đa sự xâm hại nhắm vào đối tượng đặc biệt này.

Minh Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bé gái 2 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư