HẠNH PHÚC CỦA 1 TANG GIA: Đầu chiết khăn tang, con cháu vẫn cười tươi rói nhảy nhót, chụp ảnh tự sướng

2017-11-14 16:30
- N.T.H nói: “Dù là phong tục tập quán thì mình cũng chẳng thể cười nổi. Thiết nghĩ 1 người thân mất đi mãi mãi, chả còn được gặp lại đã muốn khóc rồi chứ cười làm sao nổi”.

Mới đây, trên facebook của giới trẻ, L.V đã đăng tải một clip hết sức phản cảm. Trong clip là khung cảnh giữa đám tang. Tuy nhiên, các thanh niên quậy tơi bời trong tiếng nhạc sập sình. Còn nhiều người khác có mặt xung quanh cũng cười vui cổ vũ. Thậm chí nhiều người đầu chiết khăn tang vẫn cười tươi rói chụp ảnh tự sướng.

Khi xem những hình ảnh trên, nhiều người phải thốt lên: “hạnh phúc của 1 tang gia”, “Vũ Trọng Phụng có sống lại cũng phải quỳ lạy mấy tay này”, “Đúng là truyền nhân của Vũ Trọng Phụng”, “đám ma mà vui như đám cưới”… là những bình luận mát mẻ đầy phẫn nộ của dân mạng.

Nhiều người vào thanh minh rằng, những đám như này thường ở miền Tây. Họ vui vẻ như vậy vì nghĩ nếu có buồn, khóc lóc cũng chẳng được gì. Người đã mất cũng không sống lại được. Nên họ cứ hát hò cho vui để quên đi nỗi buồn và vui mừng cho người chết đã được giải thoát, nhất là người mất bị bệnh tật khổ sở.

Tuy nhiên, phản bác lại ý kiến trên, nhiều dân mạng bức xúc với đám tang vui như đám cưới. Họ cho rằng quá đỗi phản cảm và làm mất hình ảnh trang nghiêm trong đám tang của người Việt.

N.T.H nói: “Dù là phong tục tập quán thì mình cũng chẳng thể cười nổi. Thiết nghĩ 1 người thân mất đi mãi mãi, chả còn được gặp lại đã muốn khóc rồi chứ cười làm sao nổi”.

HẠNH PHÚC CỦA 1 TANG GIA: Đầu chiết khăn tang, con cháu vẫn cười tươi rói nhảy nhót, chụp ảnh tự sướng

A.N cũng khẳng định: “Dẫu biết là mỗi nơi 1 phong tục khác nhau, nhưng mỗi lần thấy cảnh này mình vẫn không hiểu nổi tại sao lại có thể nhảy múa vui mừng được. Mình nghĩ chuyện này nó là tình người chứ không phải chuyện phong tục”.

“Đám tang nhảy múa hát hò thì có nhưng đầu đội khăn tang chụp ảnh tự sướng thì tôi chưa thấy bao giờ. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy”, V.T cũng khẳng định chắc nịch.

Rất nhiều dân mạng lên án mạnh mẽ việc con cháu trong nhà có đám tang lại chụp ảnh tự sướng và vui hơn tết: “Nhà này bị thần kinh hay sao. Ai đời nhà có tang mà lại vui hơn tết. Chắc đám con mong bố mẹ chết để nhảy nhót. Điên hết cả rồi”.

R.C cũng nói: “Đầu đội khăn tang nhưng miệng tươi cười lòng thầm nghĩ, ông ơi ông chết cháu được ăn xôi, hai tay hai nắm chẳng rơi hạt nào...”.

Theo nhiều dân mạng, đầu đội khăn tang mà cười tươi roi rói thế kia có đáng với tình nghĩa của ông cha mình không? Người chết đã không thương, không rơi nước mắt thì thôi còn bất hiếu khoe lên mạng xã hội. Gieo nhân nào gặp quả báo đó.

HẠNH PHÚC CỦA 1 TANG GIA: Đầu chiết khăn tang, con cháu vẫn cười tươi rói nhảy nhót, chụp ảnh tự sướng

B.D cũng bất bình: “Gọi là tang gia bối rối, mà con cháu nhảy, với phơi cái mặt hả hê ra mà chụp hình như người không có học. Kinh hãi hơn, mấy người ngồi dưới bàn xem còn cổ vũ nưa chứ”.

Hiện chưa rõ đám tang trên ở đâu, tuy nhiên đã nhận được khá nhiều “gạch đá” của dân mạng.

Minh Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

"Nằm một chỗ" vẫn giảm cân nhanh chóng, bạn gái yên tâm đón Tết với dáng xinh