Cô gái khóc oà tại phòng khám sản khoa, hoảng hốt nhờ bác sĩ tính giúp “cái thai là của ai”

Thu Hà 2018-03-14 06:40
- Trong vòng một tuần, Lan Anh “yêu” tới hai người bạn trai. Đến khi thấy trong người khó chịu, tới phòng khám sản thì cô mới biết mình đã mang thai...

Có những ca bệnh “trời ơi đất hỡi” khiến bác sĩ sản phụ khoa phải “bó tay” khi nghe bệnh nhân giãi bày. Trong suốt những năm khám chữa bệnh sản khoa của mình, bác sĩ Nguyễn Minh Sơn, phòng khám sản phụ khoa Thịnh An không thể quên được trường hợp một bà bầu là du học sinh tại Singapore mà anh tiếp nhận cách đây không lâu.

Chuyện thật như đùa nhưng đã xảy ra chỉ vì lối sống phóng túng và sự chủ quan của cô gái trẻ lần đầu thoát khỏi vòng tay bao bọc của cha mẹ.  

Từ nhỏ, Lan Anh* được sống trong nhung lụa, sự chiều chuộng của bố mẹ. Lúc nào bố mẹ Lan Anh cũng yên tâm về độ ngoan ngoãn của đứa con mà họ cưng như trứng mỏng.

Đi đâu cũng có người đón đưa, không để con tiếp xúc với bạn khác giới, bố mẹ Lan Anh không ngờ cách giáo dục này lại là nguyên nhân khiến đứa con cưng tìm mọi cách để sổ lồng tung cánh. Đi du học là cách mà Lan Anh đã chọn để thoát khỏi sự kìm kẹp của bố mẹ.

Khi du học tại Singapore, Lan Anh nhanh chóng có bạn trai. Một tuần trước khi trở lại Việt Nam nghỉ hè, cô gái trẻ đã trao thân cho bạn trai bên Sing vì cô muốn chứng tỏ tình yêu của mình.

Nữ du học sinh hoảng hốt nhờ tính toán giúp “cái thai là của ai”, bác sĩ sản khoa đành…bó tay!

Chỉ vì lối sống phóng túng và sự chủ quan, nữ du học sinh đã phải trả giá đắt. Ảnh minh họa.

Ngặt nỗi tình cũ không rủ cũng đến. Khi trở về Việt Nam được một ngày, Lan Anh tiếp tục quan hệ tình dục với người bạn trai cũ trước sự săn đón quá mãnh liệt của anh ta.

Mọi chuyện bẵng đi, cho đến khi Lan Anh chờ mãi mà không thấy “đèn đỏ” ghé thăm hàng tháng. Trong người khó chịu, mệt mỏi tưởng chừng chỉ còn một nửa sức lực so với trước kia kèm đau bụng dưới âm ỉ, Lan Anh nghĩ mình bị rối loạn kinh nguyệt.

Cô bí mật tới phòng khám sản phụ khoa để khám bệnh. Gõ cửa phòng khám sản khoa vào một ngày hè nóng nực, Lan Anh, 22 tuổi, một du học sinh tại Singapore tỏ rõ sự lo lắng, mệt mỏi.

Khi siêu âm, bác sĩ thông báo Lan Anh có thai đã được 7 tuần 5 ngày khiến cô giật bắn mình, mồ hôi túa ra như tắm. Trấn tĩnh lại, cô mới trình bày với bác sĩ về việc có quan hệ với hai người đàn ông chỉ trong một tuần. Hơn nữa, cô không nhớ ngày kinh cuối của mình là ngày nào và cũng không bao giờ để ý đến chu kỳ kinh nguyệt.

"Vì sản phụ không nhớ ngày kinh, hơn nữa hai lần quan hệ tình dục với hai người bạn trai trong vòng một tuần. Như vậy cũng là trong một kỳ kinh nên việc khẳng định "tác giả" của bào thai là của "ta" hay của "tây" là rất khó khăn. Vì vậy, chỉ còn cách là chờ sinh em vé và làm xét nghiệm ADN", bác sĩ Minh Sơn kể lại.

Nữ du học sinh hoảng hốt nhờ tính toán giúp “cái thai là của ai”, bác sĩ sản khoa đành…bó tay!

Phá thai thì có tội với đứa bé, nhưng nếu giữ lại cái thai thì bà bầu bất đắc dĩ này không biết cuộc đời mình sẽ đi đâu về đâu? Ảnh minh họa.

Nghe bác sĩ nói, Lan Anh chỉ biết bật khóc vì ân hận. Chỉ vì lối sống buông thả, chủ quan mà giờ cô lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết ai là “tác giả” của bào thai. Nếu hỏi người yêu hiện tại bên Singapore thì sẽ có nguy cơ bị lộ tẩy việc có quan hệ tình cảm với người yêu cũ. Còn nếu hỏi người yêu cũ thì có khả năng anh ta sẽ chối bỏ vì lý do “tình một đêm làm sao có thể có thai?”.

Trong cơn hoảng loạn, bế tắc, Lan Anh nghĩ tới phương án phá thai nhưng cô lại không dám vì lo sợ phá thai sau này sẽ không có con được. Nhưng nếu giữ đứa bé thì biết ăn nói như thế nào với bố mẹ? Trong khi đó, chương trình học của Lan Anh vẫn đang dở dang, phải mất gần hai năm nữa mới hoàn thành. Viễn cảnh một mình bụng mang dạ chửa bên xứ lạ khiến bà mẹ bất đắc dĩ này rùng mình sợ hãi.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Thu Hà 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Em, người đã từng thích anh nhiều như thế, thật sự phải đi rồi