Có bao nhiêu cặp vợ chồng hậu ly hôn làm được điều này để con luôn hạnh phúc

Quỳnh Trang 2017-04-08 17:56
- Nếu mọi người nghĩ rằng, khi không còn tình yêu, chỉ có sự hận thù sau ly hôn thì câu chuyện gia đình và những tấm ảnh sau khi ly hôn của cặp đôi này sẽ khiến bạn phải thay đổi suy nghĩ.

Victoria Baldwin và Adam Dyson đã ly dị từ lâu. Thế nhưng họ vẫn gặp nhau hàng năm để chụp ảnh gia đình với cậu con trai bé bỏng của mình.

Câu chuyện cảm động về tình yêu mà họ dành cho gia đình, dành cho cậu con trai Bruce đã khiến mọi người phải suy ngẫm trong một xã hội ly hôn được cho là hiện tượng “như cơm bữa” như ở Mỹ.

Cặp vợ chồng ly dị nhưng vẫn chụp ảnh với con hàng năm khiến cư dân mạng xúc động

Hai tấm ảnh đầu là khi Victoria và Adam mới cưới nhau. Một năm sau đó, cậu con trai kháu khỉnh Bruce ra đời. Nhưng cũng một năm sau, hôn nhân của họ không thể cứu vãn được. Họ bắt đầu làm thủ tục ly hôn và đến tấm ảnh thứ 4 thì thủ tục ly hôn đã hoàn tất.

Vì nhiều lý do Victoria và Adam không còn yêu nhau nữa, họ cũng không phải là bạn, cũng không ưa gì nhau. Nhưng họ vẫn trở về bên nhau vì cậu con trai đáng yêu, vui tươi, giàu tình cảm và hiểu chuyện của họ.

Cặp vợ chồng ly dị nhưng vẫn chụp ảnh với con hàng năm khiến cư dân mạng xúc động

Cặp vợ chồng ly dị nhưng vẫn chụp ảnh với con hàng năm khiến cư dân mạng xúc động

Cặp vợ chồng ly dị nhưng vẫn chụp ảnh với con hàng năm khiến cư dân mạng xúc động

Cặp vợ chồng ly dị nhưng vẫn chụp ảnh với con hàng năm khiến cư dân mạng xúc động

vợ chồng ly dị

Victoria đã có những dòng chia sẻ thật xúc động:

Chúng tôi tôn trọng nhau, chúng tôi hiểu rằng không ai có thể thay thế hẳn vị trí của người kia trong trái tim con. Con cần có cả cha và mẹ. Và chúng tôi đều nguyện dành những gì tốt đẹp nhất, tuyệt vời nhất cho con.

Cuộc hôn nhân tan vỡ là một câu chuyện buồn, nhưng chúng tôi không đổ lỗi cho ai cả. Chúng tôi chưa bao giờ hối tiếc vì đã sinh ra con trai.

Tôi và Adam đều không phải là những người cha mẹ tốt nhưng khi quyết định ly hôn, chúng tôi đã hứa với nhau sẽ đặt quyền lợi của con trai lên trên hết, sẽ làm những gì tốt nhất cho con và vì con.

Vì thế, vào một ngày nhất định trong năm, chúng tôi sẽ hội ngộ và chụp ảnh “gia đình” với con. Và tôi vẫn sẽ rửa những tấm ảnh “gia đình” đó để treo trên tường, để con hàng ngày có thể ngắm nhìn và luôn tâm niệm rằng con có cả bố và mẹ, bố và mẹ đều rất yêu con.

Bruce chắc chắn sẽ bị thiệt thòi vì không thể lớn lên trong vòng tay của cả bố và mẹ dưới cùng một mái nhà. Nhưng con sẽ lớn lên và trở thành một chàng trai rộng lượng, khoan dung, tốt bụng, giàu tình cảm, nhẫn nại và cũng sẽ hy sinh vì người khác như bố mẹ đã hy sinh vì con. Và dần dần con sẽ hiểu rằng, bố mẹ tuy đã hết yêu nhau nhưng vì con, bố mẹ sẽ không quay lưng lại với nhau”.

Quỳnh Trang/Theo Boredpanda

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Elly Trần diện áo tắm cắt khoét táo bạo, Ji Chang Wook có thể có vai chính trong dự án mới