Cận Tết thời tiết nóng lạnh thất thường, nhiều gia đình hối hả đưa con vào viện khám

Trang Lê 2017-01-06 07:00
- Dù chỉ còn 3 tuần nữa là Tết Nguyên Đán nhưng thời tiết thay đổi lúc nóng lạnh thất thường khiến nhiều gia đình phải đưa con đến bệnh viện để thăm khám và điều trị các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Mới sáng sớm, nhiều gia đình đã bế trẻ đi viện khám bệnh

Tại sảnh chờ khám bệnh của khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, với gương mặt thất thần, lo lắng, bà mẹ trẻ Lê Thị Hòa (Hoàng Mai, Hà Nội) vừa ôm con vừa sụt sùi nói: “Mấy hôm nay thời tiết lúc lạnh lúc nóng nên con gái nhà tôi bị sốt cao mà không hạ. Tôi và chồng đã cho con uống các loại thuốc hạ sốt nhưng cũng không ăn thua mà cháu vẫn sốt kéo dài. Tôi lo quá nên vội đưa con đi bệnh bệnh viện khám”.

Chuẩn bị đón đợt rét đậm, các mẹ nườm nượp đưa con đi bệnh viện

Được biết con gái chị Hòa năm nay mới 2 tuổi. Do hôm nay đông phụ huynh mang con đến khám nên bà mẹ này cũng đang phải chờ đến lượt: “Tôi cũng không hiểu con bị sao nữa, tôi đoán do thời tiết thay đổi, nóng lạnh thất thường nên con bị ốm như vậy. Đến đây tưởng vắng nào ngờ đông phụ huynh đưa con đến quá nên phải chờ lâu hơn mọi khi”.

Cũng trong sáng nay 5/1, tại khoa Nhi của viện Bạch Mai, nườm nượp các bà mẹ trẻ bế con nhỏ đi khám bệnh. Họ đứng đông đúc trước cửa các phòng khám hô hấp, tai mũi họng, cấp cứu hay nơi làm xét nghiệm máu... kiên nhẫn chờ đến lượt bác sĩ gọi tên vào khám.

Bế cháu ngồi trước cửa phòng khám, bác Nguyễn Thị Thảo cho biết từ tờ mờ sớm nay, bác và bà nội của cháu bé đã vội vã thuê xe đưa cháu lên viện khám.

“Tôi chuẩn bị đi từ sáng sớm, vậy mà lên đến đây vẫn phải chờ vào khám do hôm nay có quá đông người đưa con đi viện. Cháu tôi ở Hàn Quốc mới về Việt Nam nên chưa quen với thời tiết cũng như thức ăn nên đã bị tiêu chảy”, bác Nguyễn Thị Thảo lo lắng nói.

Chuẩn bị đón đợt rét đậm, các mẹ nườm nượp đưa con đi bệnh viện

Theo bác Thảo, cháu bé đã bị tiêu chảy một tuần nay mà không có dấu hiệu thuyên giảm: “Ở Nam định tôi đưa cháu đi khám và các bác sĩ nói cháu tôi bị tiêu chảy nhưng không hiểu sao mãi không khỏi được, tôi lo quá nên bé cháu lên đây khám và điều trị cho yên tâm”.

Bác Thảo cho biết cháu của bác mới được 10 tháng tuổi và có các biểu hiện như sốt cao, co giật, lười ăn. Mỗi bữa ăn, cháu quấy khóc rất nhiều.

Thời tiết thay đổi, trẻ chủ yếu mắc các bệnh hô hấp

Tại phòng khám bệnh, mẹ bé Nguyễn Gia Bảo cho biết vài ngày nay, con trai nhỏ của chị xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, cổ họng có nhiều đờm.

"Con tôi ho nhiều, sốt, quấy, ăn vào lại nôn. Sáng tôi cố đi sớm cho vắng để được khám nhanh, trưa về luôn, thế mà vẫn không kịp vì đông quá. Chắc phải hết chiều nay mới đến lượt khám", mẹ bé Gia Bảo buồn rầu.

Chuẩn bị đón đợt rét đậm, các mẹ nườm nượp đưa con đi bệnh viện

Theo bác sĩ, bé Gia Bảo cổ họng bị đỏ và chuẩn đoán bé bị viêm mũi họng.

Cũng giống như trường hợp của bé Gia Bảo, bé Hoàng Gia Huy trước đó được mẹ cho đi cắt, nạo amidan. Nhưng hiện tại bé vẫn bị sốt cao, sốt cả đêm không ngừng.

Chuẩn bị đón đợt rét đậm, các mẹ nườm nượp đưa con đi bệnh viện

trẻ nhập viện

Nhìn con mấy hôm nay sút cân, xanh xao, bà mẹ trẻ này xót ruột than: “Thương con lắm chị ạ, mong bác sĩ sớm chữa khỏi để tôi còn đưa con về quê”.

Trao đổi với PV Emdep.vn, PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng cho biết năm nay mùa đông ở miền Bắc có nhiều thay đổi nên các bé thường mắc các bệnh liên quan đến hô hấp như ho, viêm họng, viêm phổi, tiêu chảy… và một số bệnh khác.

PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng cũng khuyến cáo: Để tránh con trẻ mắc phải những bệnh trên, các gia đình nên chú ý giữ ấm cho cơ thể của trẻ, đội mũ, bịt khẩu trang khi cho con ra đường.

Trang Lê

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cung hoàng đạo nữ sau chia tay lại càng đào hoa