Bản tin sốc - độc - lạ ngày 25/9: Sán nhung nhúc khắp cơ thể vì ăn cá sống

Bảo Ái 2014-09-25 15:35
- (Em đẹp) - Một người đàn ông ăn cá sống nhiễm bẩn nên bị nhiễm sán sây, đứa bé bị đũa đâm từ mũi lên não và nhân viên pizza hành xử kinh dị với khách hàng... là các tin quốc tế đáng chú ý ngày 25/9.
>>> Dịch đau mắt đỏ vào mùa, đọc để phòng và chữa bệnh này: Click xem chi tiết

Ăn cá sống "rước" sán dây

Một người đàn ông Trung Quốc vì ăn quá nhiều cá sống bị nhiễm bẩn nên phải nhập viện. Anh ta được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nôn nao, đau bụng, ngứa da. Theo các bác sĩ, hình ảnh chụp Xquang thật kinh dị, trong cơ thể ông lúc nhúc sán dây đang sống. Bác sỹ cho rằng nguyên nhân chính là các món ăn sống mà bệnh nhân đã ăn suốt thời gian qua.


Hiện bệnh nhân được chuyển sang điều trị tại bệnh viện Quảng Đông, tỉnh Quảng Châu. Nhiễm sán dây xảy ra sau khi ăn phải ấu trùng diphyllobothrium (sán cá). Loài ấu trùng này sống rất dai dù ở dưới môi trường hun khói hay ướp gia vị nồng. Điều hài hước là trước kia sán dây là bệnh phổ biến ở các khu vực nghèo khổ do thiếu điều kiện vệ sinh thì nay nó lại thành bệnh của người giàu.

Cọ dương vật lên bánh pizza của khách vì... ghét


Một nhân viên giao hàng bánh của quán ăn Papa Murphy's Pizza ở Georgetown, Texas (Mỹ) đã bị bắt khi đang cọ dương vật lên chiếc bánh pizza chuẩn bị đưa đến nhà khách hàng. Cảnh sát cho biết Austin Michael Symonds, 18 tuổi thấy bực mình vì bị phàn nàn luôn chậm trễ so với quy định của cửa hàng. Vậy nên cậu ta quyết định trả thù "những kẻ khó chịu" (theo lời Autisn nói). Rất may cho vị khách gọi pizza, Autisn bị bắt quả tang khi thực hiện hành động không thể chấp nhận được trong gian bếp của nhà hàng. Ngay sau đó, vị quản lý đã đứng ra xin lỗi khách hàng vì hành động ngu ngốc của Autisn và tuyên bố sẽ sa thải anh chàng nóng tính này.

Cuộc sống địa ngục vì đạt cực khoái 100 lần/ngày


Phải dùng đến từ "chịu đựng" vì Dale Decker (Mỹ) không hề vui sướng chút nào khi mắc phải điều kỳ quái này. Chuyện này đã gây ra nhiều phiền toái và khổ sở cho Dale trong suốt nhiều năm qua. "Tưởng tượng rằng bạn đang ở đám tang của cha mình, đang quỳ gối bên linh cữu của ông, nói những lời tạm biệt cuối cùng và rồi bạn "lên đỉnh" 9 lần. Bạn hiểu cảm giác của tôi rồi chứ?", người đàn ông 37 tuổi này chia sẻ. Suốt nhiều năm qua, tình trạng này khiến Dale luôn thấy đau đớn ở vùng thắt lưng và sợ hãi bước ra khỏi nhà. Tuy luôn ở trong tình trạng mà người đàn ông nào cũng muốn, nhưng Dale và vợ anh hiếm khi quan hệ ân ái.

Chú bê 6 chân ở Trung Quốc


Một chú bê con dị dạng với 6 chân ở Sơn Đông (Trung Quốc) đã thu hút sự chú ý của dư luận và báo chí nước này. Ông Zhang Gongxun, chủ nhân của bê con kỳ lạ này cho biết: "Tôi đã nuôi bò 5 năm nay, bò mẹ đã đẻ 4 lứa rồi nhưng chưa có con bê nào như thế này. Tuy vậy, 2 chân thừa từ nách kia không làm nó thấy đau đớn gì, chỉ không thể sử dụng đến mà thôi". Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng có thể cắt bỏ 2 chân thừa đi nhưng ông chủ của chú bê lại muốn bán lại cho vườn thú Quốc gia.

Gia đình 100 năm liền chỉ sinh con trai


Dòng họ Silverton (Anh) đã tổ chức lễ ăn mừng long trọng đánh dấu sự kiện 100 năm chỉ sinh được con trai khi cô cháu gái Poppy vừa được sinh đầu tháng này. Gia đình Silverton đã không sinh được bé gái nào hơn 100 năm nay, trong 4 thế hệ chỉ có 16 người con trai. Truyền thống chỉ được phá vỡ khi Jeremy Silverton, 43 tuổi và vợ Danielle Andrews, 36 tuổi đã sinh được Poppy.

Trước bé Poppy, nữ nhi cuối cùng của gia đình này là Jessie Silverton sinh năm 1913. Cả dòng họ đều háo hức chào đón sự có mặt của bé Poppy, phá vỡ cảnh "dương thịnh âm suy" cả thế kỷ qua. "Khi biết được kết quả siêu âm, vợ chồng tôi lập tức trở về nhà và sơn lại phòng cho bé. Màu xanh dương được chuyển thành hồng và trắng, quần áo đồ chơi cho bé được sẳm sửa lại toàn bộ. Chúng tôi không thể bỏ qua sự kiện tuyệt vời này được. Mẹ tôi còn sốc khoảng 5 phút khi thông báo bà có cháu gái rồi chứ không phải là một cậu nhóc nữa", anh Jeremy Silverton nói.

Bị bỏ tù 5 năm vì cắn xe cảnh sát


Staci Spence, 42 tuổi, sống tại Idaho (Mỹ) đang đối mặt với án phạt 5 năm tù giam và bị phạt hơn 19.000 bảng Anh. Ngày hôm qua (24/9), cảnh sát được thông báo cô đã dùng bình xịt hơi cay tấn công 2 vợ chồng đi đường. Khi đến nơi, họ nhìn thấy Staci đang ở tình trạng say xỉn, đấm đá loạn xạ vào không khí, chửi bậy tục tĩu. Chuyện sẽ dừng lại đó, nếu Staci không ngứa răng cắn xé ghế sau của xe tuần tra. "Cô ta đã cắn nát da bọc và đệm bông của ghế. Thật may không nhào lên cắn người", một cảnh sát cho biết.

Bé trai 2 tuổi sống sót khi bị đũa đâm vào não


Huang Zicheng 2 tuổi (Hồ Bắc, Trung Quốc) vừa trải qua đại phẫu thuật 4 tiếng đồng hồ để gắp chiếc đũa đâm xuyên từ mũi vào não bé. Cha của bé thực sự không thể hiểu vì sao lại có thể có một chiếc đũa đâm được vào mũi của bé như thế. Các bác sỹ đang theo dõi thêm tình hình sức khoẻ của Huang Zicheng và hi vọng sớm bình phục hoàn toàn.

Lập kỷ lục Guiness chạy bằng tay



Kenichi Ito, 30 tuổi (Nhật Bản) đã được ghi danh vào kỷ lục Guiness khi hoàn thành quãng đường chạy 100m bằng tay và chân của mình trong 16,87 giây. Thành tích này đã nhanh hơn so với 17,47 giây mà ông đã lập cách đây 2 năm. Kenichi Ito đã dành nghiên cứu về các loài linh trưởng cả thập kỷ nay để tìm cách chạy nhanh bằng tay. Anh luôn cố gắng bắt chước di duyển bằng tứ chi cả trong cuộc sống thường ngày của mình. Kenichi Ito hi vọng sẽ có cuộc thi chạy bằng 2 tay, 2 chân và có thể giành được một vài giải thưởng.

>>> Chuyên đề nỗi đau của những nữ sinh đi phá thai:
Click đọc chi tiết
Bảo Ái
(Dich theo DailyMail, HP, Sina)
logo smaill



Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Các mỹ phẩm ĐẠI KỴ với nhau, nếu dùng chung làn da sẽ bị tàn phá nặng nề