Hải Yến, Hoàng Tôn: “Kẻ tám lạng, người nửa cân” trong trận đấu cuối

Thiên Thiên 2015-06-21 14:19
- Cả hai đều đã chứng tỏ cá tính âm nhạc và thế mạnh trong đêm thi Chung kết cuối cùng để xác định danh hiệu Quán quân Tuyệt đỉnh tranh tài mùa 2.

Đêm liveshow 10 của Tuyệt đỉnh tranh tài mùa thứ 2 là một đêm nhiều cảm xúc và gay cấn khi Top 2 – Nguyễn Hải Yến và Hoàng Tôn bước vào cuộc “đối đầu” tranh ngôi vị Quán quân. Với sức ép về thời gian và số lượng bài thi khá nhiều (mỗi thí sinh có 3 bài biểu diễn và 1 bài diễn đôi), cả Hải Yến và Hoàng Tôn đều đã làm rất tốt phần thi của mình để chứng tỏ cá tính âm nhạc, sự đầu tư để giành cơ hội chiến thắng trong mùa thi năm nay.

Hải Yến, Hoàng Tôn: “Kẻ tám lạng, người nửa cân” trong trận đấu cuối
Hải Yến và Hoàng Tôn hoàn toàn xứng đáng khi có mặt trong Top 2 của Tuyệt đỉnh tranh tài mùa thứ 2

Là một thí sinh có giọng hát “khủng” và nội lực, Hải Yến đã cho khán giả thấy được sự “lột xác” ngoạn mục qua từng vòng. Điểm yếu của cô là việc chưa tiết chế được giọng hát để có được cảm xúc tốt nhất cho người nghe cũng đã cải thiện rõ rệt qua cả ba bài thi solo: Yêu mình anh, Ngại Ngùng, Anh và anh. Cả ba ca khúc đều là bài “hit” của những ca sĩ đã nổi tiếng trước đó, nên áp lực của cô là không nhỏ khi buộc phải làm mới ca khúc và cả phần biểu diễn của mình. Cùng với sự hỗ trợ NTK Chung Thanh Phong về tạo hình và ý tưởng dàn dựng từ ekip, Hải Yến đã cho thấy sự mạo hiểm của cô là chính xác khi đã thổi hồn cho những ca khúc cũ, thành một bài hát riêng cho mình. Nếu như Yêu mình anh chinh phục giám khảo Phương Uyên bằng sự tinh tế, nhấn nhá có tiết chế, thì Anh và anh là sự đột phá về cao trào với cách xử lý thông minh khiến giám khảo Hồng Nhung nể phục. Tuy nhiên, ca khúc Ngại ngùng mặc dù được đánh giá cao về ý tưởng dàn dựng nhưng chưa thật sự đủ để giám khảo Phương Uyên “đã tai” vì những đoạn Dustep dễ gây hụt hẫng. Dù sao, với một bản “hit” theo phong cách Ballad như Ngại ngùng, thì việc biến thể sang phong cách EDM, pha chút Dustep dù sao cũng khó lòng để khán giả cảm nhận trong một sớm một chiều.

Hải Yến, Hoàng Tôn: “Kẻ tám lạng, người nửa cân” trong trận đấu cuối
Hoá "Nữ thần Hy Lạp" với bản hit Yêu mình anh của ca sĩ Thu Minh
Hải Yến, Hoàng Tôn: “Kẻ tám lạng, người nửa cân” trong trận đấu cuối
Đầy lửa với quãng cao tinh tế và nội lực khúc cao trào trong Anh và anh
Hải Yến, Hoàng Tôn: “Kẻ tám lạng, người nửa cân” trong trận đấu cuối
Ca khúc Ngại ngùng dù chưa được đánh giá cao bằng 2 ca khúc đầu nhưng cho thấy sự dàn dựng và biến đổi không ngừng của cô trên sân khấu

Nếu như Hải Yến cho thấy sự sáng tạo và tính toán kỹ cho từng tiết mục thì Hoàng Tôn dường như lại “thừa thắng xông lên” với chất riêng trong giọng hát và sự vui vẻ trên sân khấu. Không có kinh nghiệm từng trải trên sân khấu nhiều như Hải Yến, bù lại anh có nét duyên để mọi người đều chú ý tới phần trình diễn của Tôn. Ca khúc See yo again từng biểu diễn thành công trước đó được chính Hoàng Tôn truyền cảm xúc một lần nữa bởi chất giọng bay bổng, nốt luyến “đặc trưng”. Với “thử thách” của nhạc sĩ Huy Tuấn, Hoàng Tôn cũng hoàn thành tốt khi cover hoàn toàn ca khúc Tìm. Tuy nhiên, với 2 ca khúc trên, anh chỉ vừa đủ chạm ở mức an toàn để khán giả chú ý chứ chưa thật sự đủ “cạnh tranh” với giọng khủng  như Hải Yến. Tất nhiên, thế trận đó chưa hẳn là lời chốt khi ở bài thi cuối cùng, Hoàng Tôn lại được đánh giá cao bởi sự thoải mái, chất rộn ràng và truyền nhịp cảm hứng bằng rap trong bài thi cuối cùng – Nói với em. Có vẻ với những sân khấu trẻ như “Tuyệt đỉnh tranh tài”, sự xuất hiện của anh là phù hợp để lôi kéo những khán giả yêu chất nhạc tự nhiên và sự thân thiện trên sân khấu.

Hải Yến, Hoàng Tôn: “Kẻ tám lạng, người nửa cân” trong trận đấu cuối
Hoàng Tôn khoe được khả năng chơi piano ngay trên sân khấu
Hải Yến, Hoàng Tôn: “Kẻ tám lạng, người nửa cân” trong trận đấu cuối
Ca khúc Tìm vẫn ở mức an toàn với anh, nhưng là đủ với khán giả 
Hải Yến, Hoàng Tôn: “Kẻ tám lạng, người nửa cân” trong trận đấu cuối
Bứt phá nhanh với bài hát cuối với sự thoải mái, tự tin, dễ thương trên sân khấu

Một Hải Yến không ngừng thay đổi để chứng tỏ cá tính âm nhạc, bản lĩnh sân khấu vững vàng, luôn thích sự mạo hiểm để bức phá. Một Hoàng Tôn sáng tạo, có tư duy và chất riêng phù hợp với thị hiếu của khán giả trẻ. Khó lòng để xác định đâu sẽ là cái tên sẽ được vinh danh trong đêm Đăng Quang Tuyệt đỉnh tranh tài mùa 2. Cả hai đều đã có những ấn tượng riêng, khán giả hâm mô và có một “kho” ca khúc hay ở Tuyệt đỉnh tranh tài. Có lẽ, sự lên ngôi của Hải Yến hay Hoàng Tôn cũng đều khiến khán giả hài lòng.

Hải Yến, Hoàng Tôn: “Kẻ tám lạng, người nửa cân” trong trận đấu cuối

Đêm Đăng Quang sẽ được lên sóng trực tiếp vào 21 giờ thứ Bảy tuần sau (27-6) trên kênh HTV7.

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ngụy trang nốt mụn kém duyên trong vòng 1 nốt nhạc chỉ với 6 bước thần thánh