Vợ hành xử cao thượng khi phát hiện chồng ngoại tình

2015-11-23 15:07
- Đằng sau cách hành xử của người phụ nữ cao thượng ấy là cả một cuộc đấu tranh của tình yêu và sự ích kỷ...

Hậu vốn là một người phụ nữ hiền lành, nhân hậu đúng như cái tên của cô. Lấy chồng từ khi còn rất trẻ, mới 20 tuổi. Đang học đại học, yêu một chàng nghệ sỹ lãng tử và tài hoa, có bầu, thế là cưới. Cưới xong, Hậu vẫn cố gắng vừa chăm con vừa hoàn thành xong hai năm cuối đại học. Nhìn chung, cô thuộc mẫu phụ nữ của gia đình nên khi tốt nghiệp xong Hậu ở nhà làm nội trợ, chăm sóc chồng con.

Vợ hành xử cao thượng khi phát hiện chồng ngoại tình

Ngược lại với sự hiền lành, mô phạm của Hậu thì Huy - chồng cô lại là một con ngựa hoang đúng nghĩa. Anh là họa sỹ, nhiếp ảnh gia, lúc nào cũng trong trạng thái dồi dào năng lượng và cảm xúc để sáng tác nghệ thuật, và đó cũng chính là công việc của anh. Huy gặp Hậu cũng vì cái duyên trong một lần đi sáng tác. Vẻ đẹp ngây thơ, thuần khiết, phúc hậu của cô gái Hà Thành đã lọt vào ống kính của anh. Ngơ ngẩn trước vẻ đẹp trong sáng ấy, Huy quyết tâm làm quen cho bằng được. Vẻ ngang tàng, đẹp tài tử, phong trần và sự tài hoa của anh đã chinh phục được cô gái đôi mươi. Vậy là yêu rồi nên vợ nên chồng.

Người ta vẫn nói, hôn nhân là mặt trái của tình yêu, khi yêu càng thi vị thì khi chung sống với nhau lại càng vỡ mộng vì sự thực tế đến phũ phàng của nó. Chuyện cơm áo thường ngày, sự đơn giản của người vợ, sự an phận của Hậu... khiến Huy cảm thấy nhàm chán. Anh làm sao có thể trói đời mình chấp nhận một cuộc hôn nhân nhạt nhẽo, anh cũng không phải là người đàn ông của gia đình, vì thế chuyện anh ngoại tình dường như đã được dự đoán trước.

Anh lại phải lòng một cô gái cùng làm nghệ thuật. Cô ấy cũng tài hoa như anh, phóng túng, hoang dã như anh, một cặp đôi tưởng chừng trời sinh nhưng ông tơ bà nguyệt se duyên muộn màng. Huy yêu Kim - tên cô gái ấy đến điên dại, anh bỏ cả gia đình để đi sáng tác cùng Kim cả tháng trời. Dĩ nhiên trong phạm vi đạo đức còn sót lại, anh vẫn dối trá với Hậu. Hậu thì vốn tin yêu chồng, lại an phận thủ thường, nên cô vẫn tin tưởng chồng. Cho đến khi cô nghe thấy tiếng bấc, tiếng chì rằng chồng mình đang ngoại tình với một cô rất xinh và hay đi cùng nhau đến chỗ này chỗ kia thì Hậu bắt đầu cảm thấy sốc.

Vừa hoang mang, vừa bối rối vì không biết tin đồn đúng hay sai, bởi vì về nhà Huy vẫn tỏ ra là một người chồng quan tâm vợ, yêu con cái, cũng chẳng có biểu hiện ruồng rẫy gì vợ con cả. Hậu băn khoăn không biết nên hỏi chồng về chuyện này hay sẽ âm thầm quan sát.

Vợ hành xử cao thượng khi phát hiện chồng ngoại tình

Cho đến khi một người bạn thân của Hậu tình cờ bắt đầu Huy và Kim ở ngoại ô đang mặn nồng vừa câu cá vừa ôm hôn nhau, cô còn cẩn thận chụp lại những bức ảnh đó để làm bằng chứng cho cô bạn thân của mình nói chuyện với gã chồng bội bạc. Lúc này thì Hậu mới tin lời bạn nói. Nước mắt không ngừng rơi vì sự phản bội của chồng quá tinh vi, đến nỗi cô tưởng mình vẫn là người đàn bà mà anh yêu thương nhất.

Hậu chờ chồng về nhà, vẫn nói chuyện cơm nước như bình thường. Chờ cho đến khi con đi ngủ, cô mới lặng lẽ bảo muốn nói chuyện với chồng. Câu chuyện diễn ra ngập ngừng và sự thản nhiên của Huy khiến Hậu chết lặng. Anh nói anh yêu Kim đến mức, anh đã nghĩ sẽ chia tay với Hậu để đến với Kim nhưng Kim không đồng ý. Kim nói anh nên giữ gìn gia đình mình, vì đó là một gia đình đúng nghĩa, vì thế nên anh mới sống cuộc sống thế này, tình yêu trong anh với Hậu vẫn còn nhưng đã biến thể theo kiểu khác, bản thân anh nếu không có cảm xúc thì anh sẽ không thể làm việc được, Kim đã cho anh nguồn cảm xúc dồi dào...

Những lời chồng nói làm Hậu đau đớn tột cùng. Mọi sự đã như bánh đúc bày sàng, cô không biết phải nói thế nào cho phải, làm gì đây? Chấp nhận hay buông bỏ? Có nên nói chuyện với người thứ 3 kia? Hậu rối như tơ vò sau khi nghe chồng thú nhận ngoại tình.

Cô bạn thân thấy Hậu vẫn không có động thái đánh ghen thì tức giận thay, đã đăng hết số ảnh cô chụp được về chuyện ngoại tình của chồng Hậu lên facebook để làm bẽ mặt nhân tình và bênh bạn thân. Sự việc trở nên ì xèo khi quá nhiều người biết chuyện và lên tiếng. Riêng Huy khi biết chuyện vẫn im lặng, chỉ đưa một lá đơn kí sẵn tên và đưa cho Hậu "mọi việc tùy em quyết định!", rồi bỏ đi.

Hậu gọi điện cho bạn thân đề nghị cô ấy xoá những bức ảnh kia đi, cô không giận bạn nhưng cũng không lấy làm vui khi chuyện nhà mình lại bị đưa ra "toà án dư luận" phán xét. Sau một đêm trắng suy nghĩ, Hậu đăng 1 status lên facebook "Chào mọi người! Thời gian vừa qua có vài chuyện xảy ra ngoài tầm kiểm soát và bắt nguồn từ sự hiểu lầm nên bạn bè của mình đã đăng những thông tin không kiểm chứng lên facebook, điều này làm mình rất buồn vì câu chuyện thực tế không phải như vậy. Đó là người bạn thân, rất thân, là tri kỉ của chồng mình. Mình cũng biết và chơi với chị ấy, nếu chồng mình không lấy mình làm vợ thì chắc chắn chị ấy sẽ là vợ của chồng mình. Có những mối quan hệ không phải cặp vợ chồng nào cũng phải là người hiểu được nhau, mình không bênh vực, cũng không che giấu, nhưng mình biết chị ấy và chồng mình là 2 người sẽ không bao giờ làm tổn thương mình vì họ, vì thế các bạn đừng dèm pha mối quan hệ ấy nếu như các bạn không phải là người trong cuộc. Mình tôn trọng các mối quan hệ của chồng mình và mình mong các bạn đừng phán xét gì chuyện nhà mình, mình cảm ơn các bạn!".

Huy và Kim đều đọc được những dòng ấy, cả 2 đều im lặng và không nói gì cả. Sau hôm đó, Kim nói sẽ đi thực tế sáng tác bên nước bạn, Huy đừng giữ. Nếu có duyên sẽ gặp lại. Huy im lặng, anh hiểu sau câu chuyện kia nghĩa là gì? Trở về nhà, Hậu vẫn nhìn anh mỉm cười, vẫn nấu cơm và vui vẻ, như chưa có chuyện gì xảy ra. Lần đầu tiên nước mắt Huy rơi xuống, không biết vì lẽ gì?

Thu Phượng
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ai cũng muốn có một người đàn ông chu đáo bên cạnh