Hạnh phúc làm mẹ vỡ òa của người phụ nữ hai lần chửa ngoài dạ con

2016-03-17 10:51
- Trải qua 5 năm “có bệnh thì vái tứ phương”, niềm vui làm mẹ đã đến với người phụ nữ trải qua vô số khó khăn và không ít những lần tưởng như gục ngã.
Hành trình “kiếm con” gian nan, đầy nước mắt 
Đó là câu chuyện đầy xúc động của bà mẹ Hoàng Thị Vân (sinh năm 1985, Lạng Sơn) khiến ai cũng nghẹn ngào. Phải nghe câu chuyện đầy gian nan cùng những giọt nước mắt của người mẹ ấy, mới thấy hết được ý nghĩa cao cả ở thiên chức làm mẹ của người phụ nữ. 
Chị và anh Lưu Đức Tùng (sinh năm 1985) kết hôn từ tháng 11/ 2010. Nhưng gần 5 năm mong ngóng, anh chị vẫn chưa có tin vui bởi hai lần mang thai đầu chị đều đón nhận tin “sét đánh”: có chửa ngoài dạ con.
Chị Vân nhớ như in kí ức buồn đó vào tháng 4/2011, khi đang làm việc tại Hà Nội. Hôm đó, đang trong giờ làm thì chị bị đau bụng dữ dội và phải vào khám tại bệnh viện 198. Các bác sĩ ở đây kết luận chị chửa ngoài dạ con buồng trứng trái. Do quá đau đớn, chị được chỉ định mổ nội soi ngay ngày hôm đó.
Lần đầu mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, chưa kịp thấy hình hài con đã phải xa con khiến chị vô cùng xót xa và đau đớn. Nhưng, nỗi đau này chưa qua, chị đã mang thêm mối lo lắng khác là khả năng thụ thai của mình ở lần tiếp theo...
Hạnh phúc làm mẹ vỡ òa của người phụ nữ hai lần chửa ngoài dạ con
Kết hôn từ năm 2010, vợ chồng chị Vân phải trải qua 5 năm kiên trì chữa trị để mong chờ đứa con đầu lòng.
Hơn 1 năm sau lần chửa ngoài dạ con đó, chị vẫn không thấy mình có thai trở lại và quyết định đi khám tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Chị phát hiện bị viêm và cần điều trị hết viêm mới có thể tính tiếp chuyện mang thai. Sau 6 tháng chữa trị không hề đơn giản, chị Vân lại gặp phải chứng rong kinh. Chữa trị ổn định phụ khoa, hai vợ chồng bắt đầu những chuỗi ngày mong chờ đón tin vui. 
Đã quá sợ cảnh tay xách nách mang đến viện, nhưng một lần nữa chị lại phải sửa soạn đồ xuống Hà Nội để kiểm tra. Khi nghe kết luận của bác sĩ, chị Vân “ngã ngửa” vì mình chửa ngoài dạ con lần 2.
“Khi đó mình rất sợ, rất hoang mang và không dám tin vào tai mình nữa. Mình lại chuyển sang bệnh viện Phụ sản Trung ương để kiểm tra lại thì kết quả vẫn vậy. Rất may, mình không phải mổ mà chỉ cần điều trị thuốc, trong vòng nửa tháng” - chị Vân tâm sự. 
Sau 2 lần chửa ngoài dạ con, chị Vân lúc nào cũng hoang mang với nỗi lo "liệu mình có thể có con được nữa không? Và nếu không có con thì cuộc sống của vợ chồng sẽ thế nào?...". Chị còn lo lắng liệu gia đình chồng có hiểu, có thông cảm cho mình? Những suy nghĩ ấy cứ dằn vặt người phụ nữ trẻ. Mỗi lần về quê chồng, chị luôn bị "ám ảnh" với những câu hỏi, những lời nhắc lặp đi lặp lại “sao mãi không thấy gì thế?”
Không chỉ áp lực về tinh thần, hành trình “kiếm con” của vợ chồng chị Vân cũng gặp phải khó khăn về kinh tế. Gần 2 năm sau kết hôn, anh chi thường xuyên phải di chuyển quãng đường dài đến bệnh viện Trung ương cùng tiền thuốc thang, viện phí, chi tiêu,... nên phải đi vay mượn thêm. Thế nhưng, 2 năm sau đó vẫn “im hơi bặt tiếng”. Anh chị mang hết nỗi lo này đến nỗi lo khác với bao giọt nước mắt và nhiều đêm thao thức.
Vì mong ngóng một đứa con, hai vợ chồng một lần nữa quyết định xuống Bệnh viện Phụ sản Trung ương để điều trị. Các bác sĩ cho biết trường hợp của chị Vân khó đậu thai vì có tiền sử chửa ngoài dạ con. Trải qua 3 liệu trình điều trị vẫn không có kết quả khiến hy vọng trong chị gần như bị dập tắt. Rồi vì tác dụng phụ của thuốc Tây, cơ thể chị nổi vô số mụn nhọt. 
Nghẹn ngào hạnh phúc sau 5 năm chờ đợi
Tưởng như đã bất lực thì chị Vân bất ngờ được người quen giới thiệu đến một phòng khám Đông y ở Hà Nội. Và với suy nghĩ còn nước còn tát, chị quyết định thử thêm lần nữa. 
Hạnh phúc làm mẹ vỡ òa của người phụ nữ hai lần chửa ngoài dạ con
Chị Vân hạnh phúc khoe bụng bầu ở tháng thứ 6 của thai kỳ. 
Bắt đầu điều trị tại đây vào tháng 4/2015, chị được chiếu chụp, siêu âm và điều trị Đông y với liệu trình 40 thang thuốc. Vì là trường hợp khá phức tạp, chị phải điều trị kết hợp phương pháp Tây y là thông vòi trứng do bị tắc kẽ vòi trứng và Đông y. 3 tháng liên tiếp, mỗi tháng cặp vợ chồng xuống Hà Nội 5 ngày để thông vòi trứng. Đến tháng thứ 3, chị đã quá mệt mỏi và chán nản nhưng cố gắng lấy lại động lực nhờ sự động viên của mọi người.
May mắn cuối cùng cũng mỉm cười với vợ chồng chị. Sau 5 năm nỗ lực, chiến đấu với bao mệt mỏi, nỗi lo cả về vật chất và tinh thần,... kết quả là sau 7 tháng điều trị, kết quả tuyệt vời đã đến với chị...
Hiện tại, chị Vân đang mang thai một bé gái ở tháng thứ 6 và trong thời kỳ dưỡng thai. Bé phát triển tốt, và cảm nhận được đứa con thân yêu lớn lên từng ngày trong cơ thể mình là điều kỳ diệu nhất đối với người phụ nữ này. Chị nhớ như in cảm xúc khi thấy que thử hiện hai vạch. Khi ấy chị không dám tin vào mắt mình và chỉ biết nấc lên vì hạnh phúc. 
5 năm chiến đấu với những nỗi đau quá khắc nghiệt, giờ đây là lúc để gia đình chị Vân được hưởng trái ngọt. Những áp lực tinh thần không còn quá lớn, anh chị bảo nhau cùng nỗ lực làm việc để trả nợ khoản tiền trước đây chữa trị và lo cho con cuộc sống sau này. 
Nguyệt Nguyệt 

Xem thêm

Chuẩn bị mang thai

Cách tính ngày rụng trứng

Dấu hiệu nhận biết có thai

Có bầu có nên quan hệ không?

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bí quyết giúp 'chàng hậu Mr Queen' có được gương mặt baby, làn da mịn màng