Bé suýt bị lệch lạc giới tính vì... người giúp việc

2016-09-20 07:03
- Khi bạn đã vô tình phó mặt cho con cái cho người giúp việc thì khi ấy, bạn đã trót giao "thiên chức" của mình cho họ.

Khi không còn thời gian chăm sóc và nuôi dạy trẻ, nhiều gia đình có điều kiện kinh tế đã lựa chọn giải pháp "bàn giao" mọi công việc và trách nhiệm cao cả đó cho người giúp việc. Và những câu chuyện hệ lụy kéo theo đó đã khiến cho không ít người xót xa, hối tiếc.

 

Mẹ tá hỏa khi biết osin đã dạy con trai mình những gì

Không thể phân công thời gian cho công việc và con, một bà mẹ đơn thân đã thuê một người phụ nữ hiền lành, chịu khó ở quê lên giúp. Thế rồi, cách đây 3 tháng, con trai 5 tuổi và người giúp việc ở nhà trong khi chị đi làm.

Rồi một hôm, chị về sớm hơn bình thường và ngủ cùng con trai, lúc này chị mới phát hiện ra rằng con trai chị thích búng "chim" cho to ra rồi để người giúp việc hôn. Chưa hết, khi chị hỏi thì bé còn kể ở nhà, thường tắm chung với người giúp việc rồi còn chà lưng cho chị ta.

Khóc dở mếu dở khi bàn giao con cho người giúp việc

Thế rồi chị buộc phải tự mình chăm sóc con thay vì chuyên tâm hoàn toàn cho công việc để nhận thức của trẻ về giới tính không trở nên xấu hơn. Rất may, người mẹ này đã phát hiện ra sự thật sớm. Câu chuyện này được đăng trên báo Sức khỏe cộng đồng khiến nhiều phụ huynh sửng sốt.

Khóc dở mếu dở khi bàn giao con cho người giúp việc

'Ba mẹ không yêu con như bác Tư yêu con"..

Đó là câu nói ngây thơ của con gái chị Trần Thu Nga, Cầu Giấy, Hà Nội. Cứ mỗi lần chị có thời gian để chơi cùng con thì bé lại chạy đến bên người giúp việc thủ thỉ "Ba mẹ không yêu con như bác Tư yêu con. Chỉ có bác Tư là yêu con thôi vì bác Tư chơi với con, ngủ với con...." Câu chuyện của chị được đăng trên webgiadinh khiến không ít các bố mẹ trẻ phải suy ngẫm. Bởi hoàn cảnh này không phải là hiếm trong xã hội hiện nay.

Công việc kinh doanh bận rộn cộng với việc mở công ty khiến vợ chồng chị Nga tối ngày bận rộn. Thay vì chồng chị tranh thủ đưa bé đến trường hay chị chịu khó ngồi kể chuyện cổ tích trước giờ bé ngủ thì nay đã giao toàn bộ cho bác Tư tức là người giúp việc đảm nhận.

Khóc dở mếu dở khi bàn giao con cho người giúp việc

Từ đó, con chị với bác Tư quấn quýt cả ngày, bé không còn nhận được sự quan tâm chăm sóc và chút thời gian nào trong ngày từ bố mẹ. Đi làm khi con còn đang ngủ còn trở về khi trời đã tối mịt khiến cho khoảng cách của vợ chồng chị và con ngày một xa. Hôm bác Tư có việc về quê, bé cứ khóc nằng nặc rồi đòi về theo. Có lẽ trong tâm trí non nớt của mỗi đứa trẻ, ai cho bé ăn, ngủ cùng bé, chơi cùng bé mới là người yêu thương bé nhiều nhất. Sự ngây thơ ấy đôi khi cũng khiến cho người lớn cần phải ngẫm nghĩ ra nhiều điều.

Tự kỷ vì thiếu sự quan tâm từ bố mẹ

Đó là hoàn cảnh của chị Hoàng Hồng Hạnh ở Hà Nội khi "lỡ" giao con trai gần 2 tuổi cho người giúp việc. Công việc tại công ty quá bận rộn, lương khá cao nên chị muốn con trai có người chăm sóc khi chị đi làm. Vậy là, người phụ nữ thôn quê chưa một lần tiếp xúc với kỹ thuật chăm sóc hiện đại bỗng "thế vai" mẹ của con trai chị Hạnh chăm sóc bé cả ngày.

Cứ thế ngày qua ngày, 24 tiếng trong ngày, cậu bé tiếp xúc, nói chuyện và ở cùng người giúp việc rồi ngày một nhút nhát, trầm tính đi. Đặc biệt, chị Hồng Hạnh phát hiện, bé nói đặc tiếng địa phương khi cả hai vợ chồng chị đếu là người gốc Hà Thành.

Khóc dở mếu dở khi bàn giao con cho người giúp việc

Đến đây, chị mới hối tiếc phát hiện ra con chị đã bị chứng tự kỷ và chị đã bỏ qua thời điểm "vàng" để giáo dục nhân cách và trí não cho con mình.

Bé trai khóc thét đòi... người giúp việc 

Khi tổ chức tiệc sinh nhật cho con, nhiều cha mẹ có điều kiện kinh tế khá giả đã đầu tư nhiều tiền để tổ chức thật hoành tráng. Em bé được mặc những bộ đồ hàng hiệu đắt tiền bóng loáng trở thành trung tâm của bữa tiệc.

Bé suýt bị lệch lạc giới tính vì... người giúp việc

Nhưng khi mọi người vui vẻ, trò chuyện, bố mẹ bận rộn tiếp đón khách khứa thì đứa trẻ chỉ biết gào khóc tìm người giúp việc để có được cảm giác yên tâm. Với trẻ, chưa bao giờ có nhiều lạ đến thế và chỉ đến bên người giúp việc hằng ngày, bé mới yên tâm chơi đùa được.

Chỉ cần người đó rời đi khỏi tầm mắt của trẻ, bé bắt đầu gào khóc, gọi tên rồi nháo nhác chạy đi tìm. Trong khi người mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, mẹ của bé vẫn đang ngồi bên cạnh. Nhiều người cũng động viên nhau bằng câu "thời đại này, đứa trẻ nào mà chẳng bám người giúp việc".

 Lý giải về những trường hợp trên, cũng trên webgiadinh, chuyên gia tâm lý Lê Thị Túy, Trung tâm Tư vấn tâm lý hạnh phúc và gia đình Việt Nam cho biết:

"Nếu bố mẹ không gắn bó với con từ nhỏ thì càng lớn sẽ càng khó gần gũi chúng. Trẻ sẽ ảnh hưởng từ người giúp việc về thể chất, tình cảm cũng như cách giáo dục. Để không đánh mất vai trò làm cha mẹ, đánh mất tình cảm thiêng liêng cha mẹ dành cho con cái, tránh những hậu quả đáng tiếc khi đứa trẻ thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, các bậc cha mẹ cần dành thời gian quan tâm, chăm sóc con cái nhiều hơn".

 

 

 

 

 

 

 

Dẫu biết rằng, cơm áo gạo tiền là điều kiện cần để cho con một cuộc sống đủ đầy nhưng trẻ nhất là giai đoạn đầu đời, bố mẹ hãy tranh thủ giành nhiều thời gian nhất cho con vì sau này, khi trẻ lớn lên trẻ sẽ chỉ ấn tượng và yêu quý người bên trẻ nhiều nhất trong những năm đó mà thôi. Muốn con vui vẻ và hạnh phúc, hãy cho con thật nhiều tình yêu thương ngay từ lúc này, bố mẹ nhé!

Trang Minh (Tổng hợp)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 kiểu tóc xoăn retro thời thượng biến mặt O-line núng nính thành mặt V-line đẳng cấp