Người sảy thai 4 lần trong 3 năm: Vào viện khám thai phát hiện căn bệnh là nguyên nhân gây hiện tượng trên

Lưu Ly 2017-07-12 11:04
- Tìm ra hội chứng cường giáp là nguyên nhân quái ác khiến chị 4 lần sảy thai, với sự điều trị tận tình của bác sĩ, cuối cùng hai cô công chúa nhỏ lần lượt đã chào đời khỏe mạnh.

Sau 4 lần sảy thai liên tiếp, quá tuyệt vọng, chị My cố gắng an yên cuộc sống để được thoải mái trong suy nghĩ. Tinh thần ổn định, vợ chồng chị My quyết định thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Bằng cách này chị có thai nhưng hai vợ chồng vẫn không khỏi thấp thỏm lo âu.

Một hôm tôi bị đau đầu đến ngất đi, chồng phải đưa đi cấp cứu. Một bác sĩ khi nhìn tôi mang bầu mà có 35kg rồi hỏi một số thông tin rồi yêu cầu làm xét nghiệm. Nếu kết quả đúng như dự đoán thì cái thai này sẽ bị hư tiếpNghe xong mà tôi chết điếng, nín thở chờ kết quả”, chị hồi hộp kể lại.

Bà mẹ bốn lần sảy thai, sinh liền hai con sau khi chữa khỏi căn bệnh này (Kỳ II)

Hai cô con gái đáng yêu của gia đình chị My

Bác sĩ thông báo chị My bị hội chứng cường giáp khiến bản thân bị chứng biếng ăn, sút cân nghiêm trọng và liên tục bị sảy thai mà không rõ nguyên nhân.

Người ta thiếu iot thì bị bướu còn tôi thừa iot nên sinh ra cường giáp. Ăn bao nhiêu cũng không thể béo vì chất dinh dưỡng sẽ nuôi tuyến giáp đó. Trước đây tôi hay bị tim đập nhanh, hay hồi hộp, cáu gắt, mất ngủ, mắt hơi lồi ra nhưng cứ nghĩ là không có gì nghiêm trọng. Lúc bị sút cân không kiểm soát, cứ nghĩ là bệnh do tiêu hóa, tôi đi chữa nhưng vẫn không thể lên cân.

Bác sĩ cho tôi uống thuốc điều trị tuyến giáp liên tục trong quá trình mang thai, tất cả những loại thuốc này đều an toàn với em bé. Ngoài ra tôi phải ăn kiêng iot, hải sản rong biển và rau câu, tích cực ăn những thực phẩm có tác dụng ức chế tuyến giáp hợp thành như lạc, tía tô”,  chị My chia sẻ.

Do chị My bị sút cân nên cần phải tăng cường bổ sung calo, chị thường chọn những loại thực phẩm như: cải bắp, súp lơ, cải xoăn,... bổ sung thêm nhiều vi khoáng canxi và kẽm, tăng cường vitamin để trợ lực.

Thật may mắn, sau khi được điều trị, quá trình mang thai của chị diễn ra bình thường như bao mẹ bầu khác. Mỗi lần khám thai định kỳ, chị đều vui mừng khôn xiết khi được bác sĩ thông báo thai nhi phát triển khỏe mạnh.

hội chứng cường giáp

Gia đình nhỏ của chị My

“Tôi còn nhớ như in hôm tôi sinh, vừa nghe con cất tiếng khóc chào đời, mọi đau đớn sau khi vượt cạn, bao nhiêu tủi hờn tích tụ ba năm qua tan biến hết. Lúc này chỉ biết thầm cảm ơn gia đình, cảm ơn bác sĩ đã giúp tôi giữ được em bé đến giây phút này. Hai vợ chồng tôi dường như được sống lại một lần nữa.

Về sau, tôi được chồng kể lại rằng, khi bác sĩ đọc tên ra nhận con, anh cứ bế con đứng ngoài cửa khóc mãi không thôi. Anh khóc vì lo tôi một mình sinh con trong đó nhỡ không may xảy ra chuyện gì, khóc vì nhìn thấy gương mặt con mà hạnh phúc quá. Sau khi con bé về phòng, anh đã ngồi 3 tiếng đồng hồ trong phòng chỉ để bế và ngắm nhìn con.”, chị My kể lại.

Hạnh phúc liên tiếp đến với gia đình chị My khi chỉ 5 tháng sau hạ sinh bé đầu lòng chị đã mang thai cô công chúa thứ hai.

Hiện tại, cháu lớn nhà tôi 5 tuổi, bé thứ hai lên 4. Cả hai đều khỏe mạnh, mập mạp và rất hiếu động. Tôi thực sự vui mừng khi nhìn các con khôn lớn như vậy”, chị trải lòng cho biết.

Từ khi hai thiên thần này đến với vợ chồng anh chị, gia đình luôn đầy ắp tiếng cười, yên tâm làm ăn nên công việc ngày càng thuận lợi, phát triển. Chị My hàng ngày ở nhà lo công việc nội trợ và chăm hai con.

Chị My nhắn nhủ với các chị em rằng: “Những chị em nào đang hiếm muộn hay rơi vào tình trạng giống như tôi, mong rằng đừng vội nản chí. Hãy cố gắng tìm ra nguyên nhân chính xác để điều trị. Hãy kiên cường vượt qua nỗi đau".

 Lưu Ly

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hot girl xứ Nghệ thay Diệp Chi dẫn 'Đường lên đỉnh Olympia' là ai?