Đây là 3 sự kiện thời trang 'rúng động' làng mốt Việt năm 2016

Huang 2016-12-31 05:53
- Những góc khuất ít ai biết đến dần được hé lộ khiến 2016 trở thành năm ồn ào nhất của làng mốt Việt.

Từ xưa cho đến nay, những hình dung về ngành công nghiệp thời trang luôn rất lạ. Giới mộ điệu và công chúng luôn xem thời trang là một cái gì đó rất danh giá, cao siêu; là một phương tiện ngôn ngữ truyền tải cảm xúc qua vẻ đẹp của những thiết kế. Đồng thời, hình ảnh về thời trang luôn gắn với những điều hào nhoáng, choáng ngợp nhất. Thế nhưng, 2016 chính là năm mà những góc khuất của làng thời trang dần được vén màn, trong đó phải kể đến các sự vụ như:

1. Lộ "danh sách đen" người mẫu bị cấm diễn

Ảnh này em cap lại từ hôm trước nè

Cao Thiên Trang chính là người khơi mào cho những ồn ào của làng mốt Việt những ngày cuối năm.

Đầu tháng 11 vừa qua, làng mốt Việt được một phen "rúng động" khi Cao Thiên Trang - Top 3 "Vietnam's Next Model 2012" bất ngờ lên tiếng về "danh sách đen" những người mẫu bị chèn ép, cấm diễn tại Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam. Danh sách đó bao gồm những cái tên "nổi đình, nổi đám" của làng thời trang Việt như Hoàng Thùy, Kha Mỹ Vân, Thùy Dương, Hằng Nguyễn, Thanh Thảo... Sau đó, để xác định tính chính xác của thông tin, một loạt người mẫu có tên trong danh sách đã cùng lên tiếng về vấn đề này.

Kha Mỹ Vân - người từng là "con cưng" của chương trình khẳng định, dù được các NTK tự book show và trả cát xê riêng nhưng bên BeU vẫn kiên quyết cấm diễn. Tiếp đó, bộ đôi Hằng Nguyễn và Lê Thanh Thảo cũng cho biết, cả hai từng lọt vào "danh sách đen" nhưng ở thời điểm hiện tại thì không còn. 

Gay gắt nhất trong số những cái tên kể trên phải kể đến Lê Thúy. Người mẫu gốc Quảng Bình khẳng định cương quyết: "Đừng lôi tôi vào bên đó!" bởi vì cô bị cấm diễn là do bản thân đứng ra đòi quyền lợi cho các người mẫu khác, khi diễn xong mà bên công ty tổ chức mãi không chịu trả tiền. Ngoài ra, cô còn ám chỉ bà Trang Lê: "Chị mở miệng ra nói thương người mẫu mà cách chị thương là ăn hết tiền của người mẫu à? Chị có bao giờ suy nghĩ, vì sao người mẫu của mình lại bỏ đi hết không?"

Ảnh này em cap lại từ hôm trước nè

Bà Trang Lê bị các người mẫu ám chỉ "chơi không đẹp" khi cấm họ diễn vì tư thù cá nhân.

Đứng trước những cáo buộc dành cho mình, phía BeU Models đã gửi thông cáo báo chí để giải quyết sự việc nói trên. Cụ thể, họ khẳng định, công ty chỉ cam kết ký hợp đồng làm việc với các Quán quân chứ không có trách nhiệm ký kết hợp đồng với tất cả các người mẫu xuất thân từ chương trình VNTM. Đồng thời, việc các người mẫu không được lựa chọn để trình diễn tại các chương trình hợp tác cùng BeU Models là bởi vì họ không đáp ứng được yêu cầu và tiêu chí trong việc tuyển chọn người mẫu của chương trình chứ không phải "danh sách đen" bị cấm diễn như báo chí đưa tin thời gian qua.

Qua sự việc trên, có thể thấy, "danh sách đen" loạt người mẫu bị chèn ép và cấm diễn là có thật. Điều này phản ánh mối quan hệ rối rắm, phức tạp cùng cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của các người mẫu và cơ quan chủ quản ở Việt Nam. Lối làm việc mang tính chất cảm tính, cát - xê rẻ bèo hay việc chia lợi nhuận còn nhiều bất cập chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến thực trạng kể trên. 

2. Chèn ép và bắt đổi đồ diễn

Trên sàn catwalk, vedette chính là vị trí mà bất kì người mẫu nào cũng muốn sở hữu bởi đây chính là cách để họ khẳng định đẳng cấp, tên tuổi cũng như sự "ra oai" với các đồng nghiệp. Vì thế, tranh nhau vị trí trung tâm luôn là căn cốt, nảy sinh ra các cuộc cãi vã không có hồi kết của giới "chân dài".

Thế nhưng ngày nay, "rừng cò hương" không chỉ tranh nhau vị trí trình diễn mà họ còn "đấu đá" hay tỏ thái độ ra mặt chỉ vì một lí do đơn giản: "cô ấy được mặc đồ đẹp hơn tôi"! Châm ngòi cho "xu hướng cạnh tranh" mới trong làng mốt năm nay phải kể đến sự vụ giữa Lan Khuê và Minh Tú.

Ảnh này em cap lại từ hôm trước nè

Minh Tú ám chỉ Lan Khuê là người khiến cô phải đổi đồ vào phút chót.

Mâu thuẫn được cho là phát sinh từ một show diễn thời trang diễn ra tại Hà Nội. Sau khi kết thúc buổi trình diễn, Minh Tú đã cho đăng tải trên trang cá nhân một đoạn chia sẻ dài ngoẵng về sự bất mãn của bản thân khi bị BTC bắt thay trang phục cho một "chân dài" khác. Giám khảo Siêu mẫu Việt Nam 2015 bỏ lửng: "Đã là hoa rồi, diễn cũng ở vị trí là hoa. Như nào mà chẳng tỏa sáng, việc gì phải..."

Nhiều người cho rằng, theo như lối ví von trên, không quá khó khăn để nhận ra cái tên mà Minh Tú đang ngầm ám chỉ chính là Lan Khuê. Sau khi biết mình bị công kích, HLV The Face trần tình công khai với riêng Minh Tú: "Đó là đồ khách hàng tự đổi chứ em không bảo đổi. Chị có thể hỏi, khổ tâm ghê!"

Sau khi người trong cuộc có vẻ im lặng thì những "bà tám" của showbiz lại có thêm một đề tài thú vị để tiếp tục bàn tán. Mở đầu là NTK Đỗ Mạnh Cường khi anh cho rằng, làm người mẫu, quan trọng nhất là phải truyền tải được tinh thần của bộ trang phục chứ không phải vị trí hay thứ hạng ở trong show diễn. Tiếp lời, Hoàng Thùy cũng bộc bạch, bài học đầu tiên cô dạy các người mẫu trẻ là sự tự tin. Là ở bất kì vị trí nào cũng phải làm tốt và tỏa sáng. Quan trọng hơn là không bao giờ được đòi hỏi.

Ảnh này em cap lại từ hôm trước nè

Riêng Phan Linh, cô dành những lời chỉ trích nặng nề dành cho Lan Khuê.

Qua sự vụ trên, có thể thấy, việc "con gà tức nhau tiếng gáy" vốn không còn quá xa lạ trong showbiz Việt. Tuy nhiên, việc mỗi một người mẫu tự hạn chế đi tối đa cái tôi của bản thân sẽ làm giảm bớt đi rất nhiều những hiểu lầm nơi hậu trường. Điều này không chỉ giúp họ trở nên chuyên nghiệp hơn mà còn tránh đi được những điều tiếng không đáng có.

3. Tình trạng đạo nhái thiết kế trở nên phổ biến

Chuyện "cùng chung ý tưởng" trong thiết kế của một bộ phận NTK Việt trong quãng thời gian qua không còn là vấn đề quá xa lạ. Trong năm 2016, có rất nhiều mẫu trang phục được "học hỏi" một cách nguyên si kiểu dáng, họa tiết đến màu sắc từ các BST đã được ra mắt của các nhà mốt hàng đầu thế giới.

Việc áp dụng những xu hướng, sự cách tân mới mẻ từ làng mốt quốc tế là điều hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên, nếu chỉ bê y nguyên mà không biết chắt lọc, tạo nên dấu ấn cá nhân thì tất cả chỉ mang tính khuôn mẫu, thậm chí nặng hơn là "đạo nhái"! Tình trạng này xảy ra rất phổ biến trong loạt trang phục thảm đỏ.

Ảnh này em cap lại từ hôm trước nè

Chuyển từ vai trò stylist sang NTK, Đỗ Long là cái tên dính phải nhiều nghi vấn đạo nhái trong năm qua. Bộ đầm mà anh thiết kế cho Ngọc Trinh giống mẫu thiết kế mới nhất của Moschino đến 90%.

Ảnh này em cap lại từ hôm trước nè

Một thiết kế nữa của Đỗ Long khiến anh có thêm biệt danh "Ông hoàng đạo nhái". Mẫu váy đuôi cá mà Ngọc Trinh diện khác thiết kế của thương hiệu Zuhair Murad mà Lý Băng Băng mặc tại LHP Cannes có lẽ chỉ là màu sắc! 

Sự vụ thời trang

Tiếp đến là Phạm Hương với trang phục giống hệt bộ cánh Haute Couture của NTK Michael Cinco.

 

Tình trạng trên cho thấy sự tụt hậu nghiêm trọng của làng thời trang Việt. Thói quen "đạo nhái" đã "giết chết" đi sự sáng tạo và cho đến một thời điểm nào đó, các cơ quan truyền thông quốc tế phát hiện và bóc trần sự việc này thì quả là đáng xấu hổ!

Nhà tạo mẫu không chỉ đơn giản là làm ra một bộ trang phục đẹp, mà còn làm ra trang phục đẹp để người khoác lên nó trở nên đẹp hơn. Nếu biết mình mặc phải hàng nhái, chủ nhân của bộ đồ sẽ bị hạ thấp hình ảnh. Và hơn thế, làm ra hàng nhái chính là sự thiếu tôn trọng bản thân và khách hàng của mỗi một NTK.

Huang

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thường xuyên tập 5 bài tập này, sau 20 tuổi vẫn có thể cao thêm