Vừa đi trăng mật cùng vợ, chồng tái mặt vì người yêu cũ mang con đến tận nhà nhận bố

Bích Anh 2024-03-28 14:58
- Sau tuần trăng mật, vợ chồng anh Dũng - chị Linh ngớ người khi người yêu cũ của anh mang con đến tận nhà nhận bố.

Sau khi trở về từ kỳ nghỉ tuần trăng mật tại Hạ Long, Dũng và vợ mới cưới, Linh (tên nhân vật đã được thay đổi), đều sửng sốt khi nghe tiếng khóc của một đứa trẻ trong nhà. Dũng là con một và mất cha từ rất sớm, vì vậy mọi tình thương của mẹ đều dành cho anh. Tuy nhiên, khi họ bước vào nhà, mẹ lại đối xử lạnh nhạt với Dũng và giục Linh đi tắm giặt.

Khi Linh hỏi về đứa trẻ, mẹ chồng nói rằng đó là con của một người bạn cần nhờ chăm sóc trong vài ngày. Linh không nghi ngờ gì và chỉ cảm thấy thái độ của mẹ chồng đối với chồng mình rất lạ. Khi Dũng vào phòng nói chuyện với mẹ, biểu cảm của anh cũng thay đổi.

Anh định nói gì với Linh nhưng lại thôi lại. Khi nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc, anh vội chạy xuống để bế và dỗ bé. Lúc này, mẹ Linh lên phòng kéo cô ngồi xuống để tâm sự. Bà tiết lộ rằng đứa trẻ dưới tầng là con của Dũng. Linh hầu như "đứng hình" trước tin sốc này.

Vừa đi trăng mật cùng vợ, chồng tái mặt vì người yêu cũ mang con đến tận nhà nhận bố

(Ảnh minh họa)

Mẹ chồng Linh kể rằng bà đã nhặt được đứa trẻ và một bức thư nằm ở ngoài cửa. Bức thư không đề tên người gửi, nhưng nét mực đã nhòa vì nước mắt. Từ bức thư này, Linh biết được rằng trước khi kết hôn với cô, Dũng đã từng yêu một người phụ nữ khác. Khi biết người yêu của mình nghiện ngập, Dũng đã khuyên cô ấy đi cai nghiện nhưng cô gái không nghe và họ đã chia tay. Sau đó, khi cô gái phát hiện mình mang thai, cô sinh con nhưng không thể nuôi nên đã gửi con về cho bố của đứa trẻ để chăm sóc.

Mặc dù Linh thương đứa trẻ nhưng cô vẫn giận Dũng. Cô không thể dễ dàng tha thứ cho anh và đêm đó cô trải qua nhiều giấc mơ đau buồn và suy tư. Sáng hôm sau, cô quyết định thu xếp quần áo và về nhà mẹ để suy nghĩ. Tuy nhiên, khi nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, Linh không thể nào cầm lòng và xuống nhà. Khi nhìn thấy Dũng bế và an ủi đứa trẻ, cô đã bị rung động.

Vừa đi trăng mật cùng vợ, chồng tái mặt vì người yêu cũ mang con đến tận nhà nhận bố

(Ảnh minh họa)

Linh ôm đứa trẻ và âu yếm nó trong lòng. Dường như đứa trẻ cảm nhận được sự an toàn nên đã yên giấc. Linh cho đứa trẻ bú sữa và sau đó đặt nó xuống giường và hôn lên má bé. Cô cảm thấy muốn che chở cho đứa trẻ. Sáng hôm sau, Linh không thấy Dũng và đứa trẻ ở đó. Mẹ chồng giải thích rằng Dũng đã đưa đứa trẻ đi xét nghiệm ADN. Linh nói với mẹ: "Đứa trẻ giống anh Dũng như đúc sao cần phải xét nghiệm làm gì".

Mẹ chồng Linh đồng ý với quan điểm của cô và nói rằng đã khuyên Dũng không cần thiết phải đi xét nghiệm. Tuy nhiên, Dũng đã quyết định từ sáng sớm đã có mặt tại Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền để làm thủ tục xét nghiệm. Dũng chọn xét nghiệm nhanh để có kết quả sớm.

Dũng chia sẻ rằng, mặc dù anh biết đứa trẻ là con của mình nhưng anh vẫn quyết định đi xét nghiệm để có đủ chứng cứ và giấy tờ để nuôi con. Kết quả của xét nghiệm cho thấy đứa trẻ là con ruột của Dũng. Linh sau đó cũng đã chấp nhận đứa trẻ và đồng ý nuôi con riêng của Dũng như con ruột của mình. Điều này khiến Dũng càng nể trọng vợ hơn. Anh cố gắng làm tất cả mọi việc để bù đắp cho vợ và không để cô phải chịu thiệt thòi. Về phần Linh, cô cảm nhận được mọi sự cố gắng của chồng nên cảm thấy an lòng và hạnh phúc.

Bích Anh (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những nhan sắc khiến Hải Phòng nổi danh 'miền gái đẹp'