Nhọc nhằn đi xuất khẩu lao động 6 năm trời, chồng ngã ngửa khi phát hiện cả 2 con không phải con ruột

Anh Chi 2023-10-04 14:33
- Nghi vợ ngoại tình, anh L. ở Phú Yên đã đưa 2 con đi xét nghiệm ADN và đau đớn khi cả 2 con đều không phải con ruột của mình.

Sáng ngày 3/10, anh B.V.L, sinh năm 1986 và cư trú tại huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, đã nộp đơn ly hôn lên Tòa án nhân dân thành phố Tuy Hòa. Anh cũng yêu cầu tìm kiếm cha ruột cho hai đứa con của mình. Lý do anh L. nộp đơn ly hôn là vì hai người con anh đã yêu thương và chăm sóc từ khi lọt lòng lại không phải là con ruột.

Theo lời kể của anh L., anh và chị G. đã đăng ký kết hôn vào ngày 2/10/2012. Trong thời gian hôn nhân, vì lo lắng cho kinh tế gia đình, anh đã quyết định đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc và gửi tiền về cho vợ để mua nhà và nuôi con cái. Anh đã trở về Việt Nam và bắt đầu làm việc tại đây vào cuối năm 2018. Gia đình họ đã có hai đứa con, với đứa lớn năm nay đã 10 tuổi và đứa nhỏ là 5 tuổi.

Nhọc nhằn đi xuất khẩu lao động 6 năm trời, chồng ngã ngửa khi phát hiện cả 2 con không phải con ruột

Trong thời gian chung sống, gia đình anh từng rất hạnh phúc. 2 con của anh đều ngoan hiền và học giỏi. Vợ anh làm nhân viên ngân hàng tại thành phố Tuy Hòa, trong khi anh làm việc cho một công ty tại khu vực gần nhà.

Vào tháng 8/2023, anh L. bắt đầu nghi ngờ về việc vợ mình có mối quan hệ bất chính với một người đàn ông khác. Để làm rõ sự thật, anh quyết định thực hiện xét nghiệm ADN cho hai đứa con trai của mình. Kết quả xét nghiệm đã khiến anh L. bất ngờ: cả hai đứa con mà anh đã nuôi dưỡng và yêu thương suốt nhiều năm không phải là con ruột.

Tôi "chết đứng" khi cầm kết quả xét nghiệm. Chẳng thể nào tin được, thanh xuân tôi chôn vùi đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền, gửi về cho vợ mua nhà, mua xe, nuôi con nhưng vợ tôi lại phản bội tôi như vậy” - anh L. nói.

Kể từ khi bị phát hiện có mối quan hệ bất chính với người đàn ông khác, vợ và con anh L. đột ngột rời khỏi nhà, không có bất cứ lời giải thích nào. Sau đó vợ đã nộp đơn xin ly hôn lên Tòa án nhân dân của huyện Phú Hòa.

Anh L. tiết lộ: "Hiện tôi đã gửi đơn xin ly hôn đến tòa án để tiến hành thủ tục ly hôn. Tài sản chúng tôi sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật nhưng tôi vẫn muốn có trách nhiệm với hai đứa con của chúng tôi."

Ngoài việc gửi đơn ly hôn, anh L. đã nộp đơn tố cáo một cán bộ đang làm việc tại Phú Yên vì có hành vi quan hệ ngoại luồng với vợ anh. Hiện nay, cơ quan chức năng đang xem xét và xử lý đơn khiếu nại tố cáo theo quy trình.

Nhọc nhằn đi xuất khẩu lao động 6 năm trời, chồng ngã ngửa khi phát hiện cả 2 con không phải con ruột

Trước đó, luật sư Vũ Quang Bá (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) chia sẻ câu chuyện của đôi vợ chồng ở Thái Bình cuối năm ngoái. Chị Thu Trang, 30 tuổi (tên nhân vật đã được thay đổi) là công nhân một nhà máy, từng yêu một người 4 năm nhưng gia đình nhà trai phản đối. Họ chia tay.

Chị Trang sau đó yêu anh Hải, 33 tuổi. Trước khi kết hôn, Trang có vài lần gặp lại tình cũ. Hai người thống nhất gặp nhau lần cuối và vượt quá giới hạn. Anh này cũng cưới vợ sau đó không lâu. Sau khi cưới chừng một tháng, chị Trang phát hiện mình mang bầu, không mảy may nghĩ đó là của tình cũ. Khi bé Bi chào đời, cả nhà nội ai cũng xuýt xoa thằng bé giống bố. Anh Hải dù bận việc kinh doanh nhưng hết lòng chăm sóc con. 

Con lớn dần, chị Trang hoang mang nhận ra thằng bé có những nét giống người tình cũ. Con được 3 tuổi, chị bí mật làm xét nghiệm ADN, và điếng người khi biết Bi không phải là con của anh Hải. Một lần anh Hải tìm đồ và phát hiện ra tờ kết quả dưới đáy tủ. Chị thú thật với anh mọi chuyện và xin anh tha thứ. Nhưng anh cương quyết ly hôn vì cảm thấy bị phụ bạc và quá sốc.

Anh Hải để vợ về nhà ngoại còn vẫn giữ bé Bi lại nhà nội. Chị Trang lo sợ anh có thể làm gì cậu bé, nên quyết định thuê luật sư để giải quyết ly hôn nhanh chóng. "Tôi vẫn nhớ gương mặt đẫm nước mắt của chị khi tới tìm gặp tôi. Chị nói mọi lỗi lầm là do mình nên sẽ đồng ý ly hôn. Chị chỉ mong sớm được nhận lại con", luật sư Bá kể lại.

Trái với lo lắng của chị, anh Hải vẫn chăm sóc con như bình thường. Anh chỉ yêu cầu chị bồi thường 100 triệu đồng là "phí tổn thương tinh thần". Chị Trang sau đó vay mượn đủ tiền để trả anh Hải theo thỏa thuận. Sau phiên tòa xử ly hôn, anh Hải tiến lại gần bé Bi và nói: "Ba không ở cùng con nữa, nhưng khi nào con cần ba vẫn xuất hiện. Ba vẫn luôn yêu thương con", luật sư Bá kể. Khoảnh khắc đó khiến chị Trang rơi nước mắt. 

Anh Chi (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập cải thiện chiều hông siêu đơn giản dành cho người lười