Vụ tai nạn giao thông ở Phú Thọ: Bố mẹ xót xa nhìn con đau đớn

Lê Minh 2015-04-02 11:33
- Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ, chiếc xe biển xanh gây tai nạn và tông vào 4 học sinh ở huyện Thanh Ba là xe của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ.
Sau nhiều giờ cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Việt Trì, 19h ngày 1/4, nạn nhân Chu Văn Long (13 tuổi, học sinh lớp 7B, trường THCS Thanh Hà) - nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đã được chuyển xuống điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng đa chấn thương và có nhiều diễn biến xấu.
Khi chúng tôi có mặt tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, đi cùng Long xuống Hà Nội có chú họ, bác rể và mẹ của học sinh này. 
Vụ tai nạn giao thông ở Phú Thọ: Bố mẹ xót xa nhìn con đau đớn
Ông Hà Ngọc Vân chia sẻ câu chuyện với chúng tôi
Theo chia sẻ từ ông Hà Ngọc Vân (SN 1961, chú họ của bệnh nhân - PV), qua kiểm tra và tiến hành một số xét nghiệm, bác sỹ Bệnh viện Việt Đức cho biết, Long bị đa chấn thương, gãy hai đùi và hai chân kèm theo tổn thương nặng bên phía sườn hông. 
“Tại thời điểm trên, bên phía Bệnh viện Đa khoa Việt Trì cũng đã thăm khám tận tình cho cháu. Tuy nhiên, phía gia đình chúng tôi khá nóng ruột trong việc đưa ra kết luận bệnh tình của cháu và lo cho tính mạng Long nên đã xin được chuyển xuống bệnh viện Việt Đức điều trị. Thời gian chuyển viện vào khoảng 6h tối 1/4” - ông Vân chia sẻ thêm.
Sau khoảng 30 phút chuyển xuống Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, sức khỏe của Long có những diễn biến xấu đi và rơi vào tình trạng hôn mê phải cấp cứu
Khi chúng tôi có mặt tại khoa Hồi sức Cấp cứu – Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, Long đang nằm trên giường bệnh. Thân hình gầy gò của em một lúc phải chống chọi với các thương tích, kèm theo nhiều thiết bị hỗ trợ thở và dây truyền khiến nhiều người xúc động.
Ngồi tựa vào một góc tường bên giường bệnh của Long, trên khuôn mặt từng người thân của em hiện rõ nỗi sợ hãi, bàng hoàng và vô cùng lo lắng cho sinh mạng của người con, người cháu.
Hay tin Long gặp nạn, ông Hà Ngọc Vân vội thu xếp công việc, tức tốc đưa Long đi chạy chữa. Rời Việt Trì xuống Hà Nội, vào lúc này, ông Vân vẫn chưa hết “sốc” khi hồi tưởng lại giây phút nghe tin dữ về việc cháu mình được người dân báo về là gặp tai nạn.  Ông Vân không thể tin nổi, vụ tai nạn thương tâm lại ập xuống với Long và các bạn cùng trang lứa. 
Không rời con nửa bước, chị Trịnh Thị Liên (40 tuổi, mẹ bệnh nhân Long - PV) rã rời tay chân, gào khóc và không ngừng gọi tên đứa con trai của mình hãy tỉnh dậy. Tiếng khóc thất thanh của chị khiến nhiều người có mặt tại khoa Hồi sức cấp cứu cũng nghẹn lòng. 
       
Ông Vân và bác rể của Long đứng bên ngoài phòng cấp cứu nhưng tâm trí luôn hướng về đứa cháu đang được cấp cứu.
Thấy có người tới thăm, chị Liên chỉ biết gật đầu thay cho lời cảm ơn, kèm theo một cái xua tay thật nhẹ như muốn nói lời xin lỗi vì không thể tiếp chuyện vào lúc này. Nhìn nét mặt suy sụp của cô em họ, ông Vân ra hiệu bảo chúng tôi ra ngoài để tiện nói chuyện. 
Ông nói: “Nó (chị Liên - PV) trông thế mà yếu lắm. Từ lúc Long bị như thế, bộ dạng của nó suy sụp đi nhiều”. 
Long là một người con ngoan của gia đình, trò giỏi của trường, lớp. Học lực của Long luôn ở mức khá. Nguồn thu nhập chính của gia đình Long chỉ dựa vào hai sào ruộng. “Thời điểm xảy ra tai nạn vào khoảng 13 giờ 30 phút. Lúc đó, Long cùng một nhóm bạn đang trên đường tới trường thì bất ngờ chiếc ô tô mang biển xanh đi từ xã Đỗ Sơn (Thanh Ba) lên, mất lái đâm vào cháu và các bạn” - ông Vân cho biết.
     
Ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia thăm các nạn nhân tại Bệnh viện Việt Đức (nguồn ảnh: fb Nguyen Viet Hung)
Chia sẻ với chúng tôi về tình trạng sức khỏe của cháu mình, ông Vân cho biết thêm: “Hiện tại, Long đang phải cấp cứu. Qua thăm khám ban đầu, bác sỹ nhận định, không có ảnh hưởng đến cơ quan nội tạng. Các vùng chấn thương chủ yếu tập trung ở đùi, chân, mạn hông… cần phải điều trị sớm và theo dõi thêm.
Hay tin Long chuyển xuống Hà Nội điều trị, các thầy, cô giáo ở trường THCS Thanh Hà (xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) có gọi điện hỏi thăm và động viên chúng tôi tập trung cứu chữa cho cháu”. 
Theo thông tin từ người nhà bệnh nhân Long, ngay trong buổi tối ngày 01/4, gia đình có nhận được số tiền hỗ trợ ban đầu từ cơ quan công tác của vị tài xế gây ra vụ tai nạn nói trên.
Trên trang cá nhân của mình, ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia cũng bày tỏ sự đau đớn khi vào thăm các nạn nhân của vụ tai nạn thương tâm này:
“Vào bệnh viện Việt Đức thăm 4 cháu bé bị thương do vụ tai nạn giao thông hồi chiều tại Thanh Ba, Phú Thọ. Một cháu qua đời, đã được đưa về gia đình. Mong linh hồn cháu siêu thoát và chia buồn cùng gia đình. Mới 13 tuổi, hơn thằng cu nhà mình 1 tuổi. Đau đớn quá!”.

 Khoảng 14h ngày 01/4, nhóm học sinh trường THCS Thanh Hà (Thanh Ba, Phú Thọ) đã bị chiếc xe biển xanh đi từ trong ngõ ra tông trúng.

Ít nhất 4 học sinh đã bị thương, trong đó có 1 em tử vong. Danh tính các nạn nhân được xác định là Chu Ngọc Sơn (lớp 9A), Phan Tiến Đạt, Hoàng Quốc Trung và Chu Văn Long (cùng học lớp 7B).
Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ, chiếc xe biển xanh gây tai nạn và tông vào 4 học sinh ở huyện Thanh Ba là xe của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ. Tài xế lái chiếc xe này đã được triệu tập lấy lời khai.
Hiện tại, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ điều tra, làm rõ.

 

Lê Minh
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dấu hiệu cảnh báo mắc ung thư phổi, nhiều người không ngờ đến