Rộ tin Taylor Swift đưa bạn trai Joe Alwyn về ra mắt bố mẹ

Quỳnh Trang 2017-06-06 06:00
- Với Taylor Swift lúc này, không có gì tuyệt vời hơn được nhâm nhi một tách cà phê bên bạn trai và cùng trò chuyện với bố mẹ của cô nàng.

Mới đây, cặp tình nhân đẹp đôi Taylor Swift và Joe Alwyn bị bắt gặp hẹn hò, cà phê ở Nashville. Đôi uyên ương đã nhìn nhau bằng ánh mắt đầy âu yếm suốt buổi trò chuyện. Nữ ca sĩ "Shake It Off" đã mặc một chiếc váy màu đỏ, luôn tươi cười và làm duyên với mái tóc vàng đặc trưng của mình.  

Tộ tin: Taylor Swift đưa bạn trai về ra mắt bố mẹ?

Chuyện tình của Taylor Swift và Joe Alwyn được nhiều fan ủng hộ và chúc phúc.

Mặc dù cô công chúa nhạc đồng quê muốn hẹn hò một cách chậm rãi và nghiêm túc, nhưng có lẽ Taylor và Joe đã đạt đến một cột mốc mới trong chuyện tình cảm. Sự xuất hiện của Taylor và Joe ở Nashville đánh dấu kỳ nghỉ lãng mạn đầu tiên của họ khi chính thức nhận lời yêu nhau.

Taylor Swift và Joe Alwyn

Taylor Swift và Joe Alwyn trước đó đã bị bắt gặp bước lên máy bay riêng khi lên đường rời khỏi Mỹ sang Anh.

Và tuyệt vời hơn nữa, Nashville chính là nơi bố mẹ Taylor hiện đang sinh sống và rất có thể Taylor đã giới thiệu bạn trai với bố mẹ mình. Trước khi đi du lịch Nashville, cặp tình nhân này đã bị bắt gặp cùng lên máy bay riêng tại Anh vào ngày 1 tháng 6. Taylor và Joe đều mặc đồ đen và trùm kín mít để cố gắng che giấu thân phận của mình. Joe Alwyn từng khẳng định rằng, một chuyện tình yêu lãng mạn với một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất thế giới như Taylor Swift sẽ không thay đổi tính cách của anh ấy.

Chuyện tình của Taylor và Joe nhận được nhiều lời chúc phúc từ phía công chúng. Mặc dù, việc hẹn hò khi nàng ở Mỹ còn chàng ở Anh không hề đơn giản. “Joe cũng bị đồn rằng sẽ chuyển đến sống ở Mỹ để được gần gũi hơn với Taylor”- một nguồn tin của tờ The Sun cho hay.

Quỳnh Trang/Theo Hollywoodlife

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Người cần sẽ đến, người phải đi sẽ đi