“Vợ lấy chồng để được yêu thương chứ đâu phải để đẻ” hút hơn 15 ngàn like của dân mạng

2017-07-31 11:31
- M.T nhận xét: “Chẳng ước gì. Chỉ mong sau lấy được anh chồng như này thì nguyện từ giờ đến lúc tìm được chồng không yêu ai nữa”.

Mới đây, trên facebook của một ông bố trẻ tên M.V đã chia sẻ về lần đi đẻ thứ 2 của vợ mình với những lời lẽ đầy yêu thương, trìu mến và thương vợ.

Cụ thể, ông bố trẻ M.V viết: “Vợ tôi đây

Mổ đứa thứ 2 từ một người năng động nhanh nhẹn, sau 15 phút mổ và 12h nằm hồi sức cũng là lúc mà thời gian cuộc đời tôi trôi qua lâu nhất.

Lâu tới mức khó chịu. Khi gặp được cô ấy tôi lại thấy thương hơn. Vì đau dạ con, đau vết mổ và tắc sữa.

Tự hứa với bản thân sẽ cố gắng hơn nữa để bù đắp cho vợ con.

Và dù thế nào đi nữa cũng chỉ dừng lại ở 2 công chúa, không đẻ thêm nữa vì xót vợ lắm. Vợ lấy chồng về để được yêu thương chứ đâu phải để đẻ. Tôi nói thế hợp lí chứ các ông?”.

“Vợ lấy chồng để được yêu thương chứ đâu phải để đẻ” hút hơn 15 ngàn like của dân mạng

“Vợ lấy chồng để được yêu thương chứ đâu phải để đẻ” hút hơn 15 ngàn like của dân mạng

Ông bố trẻ tên M.V đã chia sẻ về lần đi đẻ thứ 2 của vợ mình với những lời lẽ đầy yêu thương, trìu mến và thương vợ.

Ngay sau khi chia sẻ câu chuyện đưa vợ đi đẻ kể trên, đã thu hút 15 ngàn like và 331 lượt chia sẻ của dân mạng. Ai cũng trầm trồ khen ông bố trẻ quá tâm lý và thương vợ con.

M.T nhận xét: “Chẳng ước gì. Chỉ mong sau lấy được anh chồng như này thì nguyện từ giờ đến lúc tìm được chồng không yêu ai nữa”.

“Các bạn trẻ đừng nghĩ anh chồng giả tạo hay lên mạng làm màu mè. Thương vợ, yêu con nên vậy đấy”, là nhận định của P.T.

“Vợ lấy chồng để được yêu thương chứ đâu phải để đẻ” hút hơn 15 ngàn like của dân mạng

Câu chuyện đưa vợ đi đẻ kể trên, đã thu hút 15 ngàn like và 331 lượt chia sẻ của dân mạng.

Nhiều ông bố trẻ cũng cho biết: “Chăm vợ đẻ đứa đầu còn lóng ngóng, đến thằng thứ 2 thì nó đơn giản. Mà chẳng cần đến mẹ mình, mẹ vợ hay em gái vợ chăm... Những cái như thay bỉm cho vợ, rửa ráy, thay quần áo, thay bỉm cho con đều 1 tay mình làm hết.

Lúc đầu nghĩ là việc đó của phụ nữ, nhưng cái tình yêu vô hạn của người chồng khi thấy vợ mình phải như vậy thì sẽ làm được hết”.

“Lần 2 mổ thật sự sợ thế này ạ. Thật sự sợ lắm. Nhưng chỉ cần nghĩ đến có bé thứ 2 mình sẽ cố gắng”, H.N đang lo lắng cho lần mổ đẻ thứ 2 sắp tới của mình.

“Vợ lấy chồng để được yêu thương chứ đâu phải để đẻ” hút hơn 15 ngàn like của dân mạng

L.L cũng nhớ lại chuyện sinh nở của mình: “Được mấy ông chồng hiểu thế này đâu. Tôi đau ngày thứ 2 không dậy nổi còn bị sốt mà nhờ chồng đút hộ viên giảm đau cũng không giúp. Nhớ để đời. Được đúng 1 lần rửa đít cho con xong phần vợ hết”.

Cũng theo chủ nhân của những dòng chia sẻ trên cho biết, vợ chồng M.V yêu nhau 6 năm và cưới nhau được hơn 3 năm nay.

Đây là lần vợ của người đàn ông này sinh con thứ 2. Do thấy vợ đau chảy nước mắt mà không giúp được gì, chỉ loanh quanh đấm lưng xoa chân, dắt vợ tập đi. Vì thế, anh rất thương vợ nên chia sẻ trong hội với nhiều anh chị em khác chứ không phải muốn “làm màu” gì hết.

“Vợ lấy chồng để được yêu thương chứ đâu phải để đẻ” hút hơn 15 ngàn like của dân mạng

Ông bố trẻ thức đêm hôm để bế con sơ sinh

đưa vợ đi đẻ

Người chồng này vẫn khẳng định: “Thật sự phụ nữ sinh ra là để yêu chứ không phải để đẻ. Thế nên dù gái hay trai mình nghĩ nên dừng lại khi thấy vợ chịu đựng đau đớn”.

Minh Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm mặt 3 con giáp 'lắm mối tối nằm không'