“Giặc bên Ngô” nhà người ta: Tháng nào cũng cho chị dâu tiền tiêu vặt, chỉ sợ chị dâu khổ

2017-12-22 18:07
- Nhiều dân mạng cho rằng, chủ topic có cô em chồng của hiếm khi luôn nghĩ cho người khác, thương chị dâu như chị gái. Có em chồng như vậy chắc hơn 1 nửa phụ nữ lấy chồng ước được như chủ topic.

Chuyện chị dâu em chồng luôn là câu chuyện được nhiều người quan tâm. Thế nhưng trong khi các nàng dâu kêu oai oái vì có chị chồng, em chồng ghê gớm thì nàng dâu này may mắn có “Giặc bên Ngô” vô cùng tâm lý, hạnh phúc.

Mới đây, trên một hội nhóm dành cho những chị em trẻ tuổi, một facebook Đ.Đ đã đăng tải câu chuyện “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng” của mình.

Theo đó, nàng dâu mới này cho biết, ‎giặc bên Ngô nhà chồng hiện kém cô 2 tuổi nhưng nhất mực yêu thương và quan tâm đến chị dâu: “Hôm cưới mình, nó lên trao nhẫn xong quay ngoắt đi không chụp ảnh. Tưởng sao hoá ra nó chạy ra góc sân đứng khóc, "con thương chị ấy lắm".

Tất cả là vì mình mới học đại học xong là cưới luôn, chưa có công việc. Nó lúc nào cũng nghĩ là mình đang tung bay sung sướng tự nhiên lại đi lấy chồng, mà nhà chồng thì làm ruộng (nhưng mình không phải làm)

Cuộc sống của mình cũng thật may mắn khi làm dâu nhà chồng. Tuy không giàu có như các nhà khác, nhưng mình được bố mẹ chồng thương, cả anh trai chồng và em chồng nữa.

“Giặc bên Ngô” nhà người ta: Tháng nào cũng cho chị dâu tiền tiêu vặt, chỉ sợ chị dâu khổ

Giặc bên Ngô của hiếm 

Có hôm tối em chồng sang ngủ với mình cứ ôm mình rồi bảo: “Em thương chị, chị về nhà em chị khổ”. Mình bảo có khổ gì đâu, cả ngày chỉ loanh quanh đi chợ rồi nấu cơm dọn dẹp thôi. Ngày mình chưa đi làm nó thì đi làm công ty, tháng nào nó gửi tiền về cho mẹ chồng là y như rằng lại bảo "mẹ cho chị 1 triệu chị tiêu vặt”. Trong khi chồng mình đi làm cũng có tiền. Nó nhắn tin trước: “Chị không phải ngại đâu, sau chị có thì chị cho em”.

Hôm qua, công ty nó tặng cho nó 1 cái bếp từ, thế là nó gọi ngay cho mình: “Chị ơi em mới được tặng cái bếp, mai em gửi chị ra bến xe lấy mà dùng nhé”.

Rồi: “Sang năm em đi nước ngoài, em sẽ thật cố gắng đi làm kiếm thật nhiều tiền để bù đắp cho chị". Nó nói như nó là chồng mình ấy. “Em đi nhật 3 năm là có tiền rồi về nhà em xây nhà cho, anh chị có thì phụ vào 1 ít cũng được. Xây nhà to rồi cả nhà mình ở chung".

Nghe cũng buồn cười nhưng em chồng tốt lắm. Hôm nào được nghỉ xuống vợ chồng mình chơi là nó mua bao nhiêu đồ. Hôm sinh nhật mình, nó mua tặng 1 đôi giày rồi bảo: “Em biết chị thích cái vòng đấy nhưng những hơn 10 triệu cơ, em không đủ tiền nên em tặng tạm chị đôi giày”. Rồi là: “Bây giờ thành bà chủ rồi, anh chị có tiền rồi thì chị phải đi làm đẹp đi, lúc nào cũng chỉ lo cho chồng sau anh đẹp là anh theo con khác đấy, mà theo con khác thì em với chị đi đánh ghen".

Có dịp gì về nhà là thấy tiếng nó. Nói nhiều lắm, mà nó siêng lắm, cái gì nó cũng tranh làm vì nó cũng khoẻ, ăn cơm xong là "Thôi chị vào đi để em rửa bát cho". Thấy nó thế nên cũng thương nó lắm.

Ngày chưa cưới thì có mấy bác ở nhà, hay ghen ăn tức ở với nhà mình bảo: “Tao nghe nói con đấy quái lắm, mày về nhà đấy mày chỉ có khổ". Đến giờ vẫn nói vậy, nhưng sướng khổ hay không tự mình biết, tự mình cảm nhận phải không các chị. Em cảm thấy mình may mắn.

Chồng thì thấy em luôn vui vẻ với mọi người trong nhà và được mọi người yêu quý nên anh ấy vui lắm, bảo vợ chỉ cần thế thôi là anh vui lắm rồi, không cần phải kiếm ra tiền hay sao đâu. Lê nhà mình, bố mẹ mình cũng quý con rể lắm. còn 2 bên thông gia với nhau thì hay gọi nhau đi uống rượu, nói chuyện vui vẻ lắm.

Mình chẳng cần giàu sang chi cho lắm mà chỉ cần những người mình yêu thương được vui vẻ”.

“Giặc bên Ngô” nhà người ta: Tháng nào cũng cho chị dâu tiền tiêu vặt, chỉ sợ chị dâu khổ

Tâm sự trên của nàng dâu trẻ đã khiến vạn người phụ nữ lập gia đình cảm thấy hạnh phúc vì may mắn có được em chồng tốt, được chồng tốt và nhà chồng yêu thương.

V.A nói: “Tình cảm quá, kiểu như nhà chồng mình ấy. Anh em bao bọc đoàn kết. Sướng!!!”.

H.T cũng cho rằng: “Nhà mình có bà chị dâu mãi trên Sơn La. Xuống Hải Phòng lấy anh ấy mình nghĩ thương bà ấy. Đi đâu mua gì cũng nghĩ tới chị, tới cháu mình, thương lắm”.

Nhiều dân mạng cho rằng, chủ topic có cô em chồng của hiếm khi luôn nghĩ cho người khác, thương chị dâu như chị gái. Có em chồng như vậy chắc hơn 1 nửa phụ nữ lấy chồng ước được như chủ topic.

“Ước mơ của bao người con gái đi lấy chồng”, “Mừng quá, được cô em chồng tuyệt vời như em gái. Chúc mừng bạn”, “Cô em chồng tốt nhất quả đất! Cô làm dâu sướng nhất quả đất”... là những bình luận không ngớt của dân mạng.

Minh Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 lỗi sai be bét khiến chị em "ở nhà suốt ngày" mà da vẫn sần sùi, đầy mụn nhọt