Bà mẹ chồng là siêu "đào mỏ"!

2015-10-22 10:00
- Mẹ chồng My luôn nghĩ con dâu và nhà thông gia là cái mỏ vàng, thích đào lúc nào là được lúc đó.

Ngày My xúng xính váy áo theo chồng bước về nhà, hồi môn mang theo của cô là chiếc kiềng đeo cổ cùng một quyển sổ tiết kiệm. Họ hàng nhà anh bàn tán "không biết nhà giàu nhà nó cho con gái đi lấy chồng bao tiền nhỉ? Thấy đeo mỗi cái kiềng về nhà?" My đang dọn dẹp thì các bác với họ hàng nhà chồng cứ xúm bao quanh sờ soạng chiếc vòng cổ của My rồi bảo “vàng thật đấy, không phải giả đâu. Chắc bố mẹ cũng cho em được vài trăm khi lấy chồng nhỉ? Nhà giàu sướng thật đấy”.

My cũng chẳng nói là mình có bao nhiêu mang về nhà chồng nhưng ai cũng chắc nịch là cô phải có vài trăm triệu trong người. Mẹ chồng thấy của hồi môn của con dâu nhiều nên bà có vẻ rất quý mến My. Bà bảo vợ chồng cô còn trẻ chưa biết tiết kiệm đưa bà giữ giúp để phòng hai vợ chồng quá tay. Khi bà cầm quyển sổ tiết kiệm, bà lườm nguýt nhìn ngang nhìn dọc My từ đầu tới chân rồi thở dài “tưởng thế nào chứ có 50 triệu không bõ tôi trả nợ tiền cỗ”. Không chỉ thế, bà còn bắt vợ chồng My đưa tất cả tiền mừng cưới để bà trả nợ cho cái đám cưới linh đình vẽ ra cho thiên hạ vừa tổ chức đó.

Bà mẹ chồng là siêu

Cứ mỗi dịp đến giỗ tết nhà chồng, gia đình chồng My thường đãi tiệc rất to và phải đứng ra chi tiêu tất cả mọi khoản. Lần này, gánh nặng mẹ chồng đổ lên vai đôi chồng trẻ. Bà kêu My là con nhà giàu, bố mẹ cho nhiều tiền, bỏ ra có vài triệu làm cỗ thì có gì mà không được. Mọi khoản vợ chồng My phải chi ra hết, thậm chí khi ông bà trẻ nào đến bà còn yêu cầu cô phải có phong bì lại quả cho họ ra về, mỗi phong bì ít cũng phải 100 nghìn, mà họ hàng nhà chồng thì đông vô kể, số tiền vợ chồng My bỏ vào ngót nghét 20 triệu. Sau đám giỗ lần một nhà chồng, hai vợ chồng gần như trắng tay, tiêu sạch số tiền tiết kiệm đi làm bấy lâu, mà không dám ý kiến hay thái độ gì. Nói với chồng để chồng tìm biện pháp nhưng chồng My bảo "phép vua thua lệ làng", bản thân My thì hiền lành, yêu chồng.

Mang tiếng chồng lương cao ngất ngưởng nhưng thu nhập của chồng đều phải giao cho mẹ chồng giữ tất cả. Bà kêu tiền của con dâu đi làm và tiền của bố mẹ cho cũng đủ dư giả rồi, vợ chồng trẻ tiêu bao nhiêu. Trong khi bà còn phải quán xuyến mọi việc trong gia đình, lo ma chay giỗ tết, chồng My là con trưởng thì phải biết quan tâm, chia sẻ gánh vác giúp bà. Chồng My bực không nghe lời thì bà lấy trộm thẻ bắt con trai phải nói ra mật khẩu của thẻ, ý kiến gì thì cũng đều vô ích và lệnh bà là lệnh trời.

Vừa rồi, cô em dâu đẻ, mẹ anh còn bắt vợ chồng cô cho đứa bé 10 triệu gọi là tiền bác cho lấy lộc hay ăn chóng lớn. Bà bắt vợ chồng My mua quần áo cho cháu chơi mà không phải là đồ rẻ tiền, bà bắt phải mua đồ hàng hiệu, đồ chơi xách tay từ nước ngoài. Như thế mới chứng tỏ độ giàu của anh chị, đồng thời chứng minh được cho nhà ngoại em gái chồng biết được sự sành điệu cũng như là quan tâm của anh trai với con của em cô. Lương tháng của My có 10 triệu, tiền tiêu gia đình còn chẳng đủ, thì lấy đâu mà mua những khoản trên trời kia chứ! Nói thì bà lại cáu gắt, “cô tiết kiệm với cả nhà chồng à, nhà cô thiếu gì tiền, đừng làm trò”.

Mọi đồ gia dụng trong nhà chồng My cũng chỉ mới sắm được vài năm nay; nhưng bà yêu cầu thay mới tất cả, vì nó đã cũ, không có nhiều tính năng và chưa tiện ích. Tất nhiên, bà chẳng thông qua ý kiến ai trong gia đình, bà đùng đùng đi siêu thị chọn mua những đồ dùng mới nhất từ chiếc tivi, tủ lạnh, đến cái máy giặt mới. Khi đi làm về, nhìn đống hóa đơn đặt trên bàn mà My thấy hoảng. Cô không biết mình phải giải quyết làm sao, mẹ chồng yêu cầu cô phải thanh toán số hóa đơn đó, chẳng còn đồng nào trong người, cô đành phải gọi cho mẹ đẻ để xin 50 triệu để cho mẹ chồng được vui, bà luôn miệng khen tấm tắc “đúng là có dâu giàu, nó phải khác”. Nhìn nụ cười của mẹ chồng mà gương mặt My méo xệch, thương mẹ ruột vì My mà bao phen phải chạy tiền hàng gấp để trả cho những sở thích quái dị của mẹ chồng vì nghĩ con dâu giàu.

Bà mẹ chồng là siêu 'đào mỏ'!

Đỉnh điểm khiến My không thể nào có thể chịu đựng được sự thái quá trong cách cư xử của mẹ chồng, bà làm như thông gia là cái mỏ vàng, thích đào lúc nào cũng được đó. Ngày em trai chồng My vỡ nợ cả tỉ đồng, bà yêu cầu vợ chồng cô phải chạy vạy giúp trả nợ cho em. Chạy làm sao được số tiền bạc tỉ lớn như thế, trong khi vợ chồng My còn trẻ, mức lương cũng chỉ tạm ổn. Vợ chồng My chạy vạy cũng chỉ vay được 200 triệu về đưa cho mẹ chồng. Bà không nghĩ thương vợ chồng cô thì thôi, lại ném tiền vào mặt và chửi một trận xối xả “mày về nhà mẹ đẻ mày xin tiền mang về đây cho tao trả nợ, không thì mày biến ra khỏi nhà tao!”. Nghe những lời này, My thấy xúc phạm vô cùng, chồng cô có nói lại mẹ thì bị mẹ chửi mắng đuổi ra khỏi nhà.

Đến nước này thì My cũng không thể chịu nổi nữa, cô đứng phắt dậy lên phòng cho quần áo vào va li rồi ra khỏi nhà, mặc cho chồng chạy theo can ngăn. Trước khi rời khỏi, My không quên tặng mẹ chồng quý hóa 1 câu "Vâng, con đi! Cái mỏ này đi đây, mẹ cố tìm thêm cho con trai mẹ vài cái mỏ ngu như con để về mà đào nhé mẹ! Chúc mẹ hưởng phúc dày!". Nói xong, cô kéo vali đi thẳng bỏ mặc sau lưng tiếng léo nhéo đến rát tai của bà mẹ chồng siêu đào mỏ.

Mai Trịnh
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tiết lộ 4 con giáp không thể yêu xa