Hà Đỗ: “Tôi không xinh, không đẹp nhưng là duy nhất!”

Tiến Dũng 2016-02-26 15:32
- Người mẫu Hà Đỗ đã có cho mình được những thành công bước đầu khi được sải bước tại "Milan Fashion Week 2016".

Trong nhịp sống đầy ồn ã của làng thời trang thế giới hiện nay, việc những người mẫu trẻ “vươn ra biển lớn” không phải chuyện lạ. Đầu năm 2016, làng thời trang Việt liên tục nhận được những tin vui từ các người mẫu trẻ - là những thí sinh thành danh từ “Vietnam’s Next Top Model” như Lê Thúy, Trang Khiếu, Chà Mi, Hoàng Thùy,... khi liên tục trúng show tại các kinh đô thời trang hàng đầu thế giới. Tuy nhiên với Hà Đỗ - một cái tên còn khá lạ lẫm thì điều này quả thật là một sự bất ngờ không nhỏ đối với giới chuyên môn và người hâm mộ.

Hà Đỗ: “Tôi không xinh, không đẹp nhưng là duy nhất!”
Người mẫu Hà Đỗ - Top 9 "Vietnam's Next Top Model 2012". (Ảnh: Liulius)

Từng là một cô nàng nhút nhát, kém nổi bật khi chỉ dừng lại ở Top 9 “Vietnam’s Next Top Model 2012”, nhiều người nghĩ rằng, Hà Đỗ rồi cũng sẽ giống như những người mẫu khác, chỉ chùn chân ở thị trường trong nước. Thế nhưng, bằng đam mê cháy bỏng cùng khát khao chinh phục làng mốt quốc tế, Hà Đỗ đã không ngừng rèn luyện, cố gắng. Mới đây, cô đã chính thức ghi tên mình vào bản đồ thời trang thế giới khi trúng ngay show diễn của thương hiệu GRINKO - show mở màn của “Milan Fashion Week 2016”.

Tranh thủ trò chuyện cùng Hà Đỗ trong những ngày hối hả với lịch casting dày đặc, 9x Hà thành đã bày tỏ niềm hạnh phúc và sự cảm ơn chân thành nhất đến những ai đã, đang và sẽ theo dõi cô. Hãy cùng lắng nghe cô người mẫu 9x này chia sẻ về những khó khăn và khoảnh khắc được trình diễn cho một trong bốn tuần lễ thời trang danh giá nhất thế giới nhé!

- Chào Hà Đỗ! Cảm xúc của Hà Đỗ lúc ấy như thế nào khi biết tin đã trúng show diễn của thương hiệu GRINKO trong khuôn khổ “Milan Fashion Week 2016”?

Do gặp chút trục trặc về việc giấy tờ nên tôi qua Milan không được sớm và không có nhiều thời gian vì các show của “Milan Fashion Week 2016” gần như được casting trước đó! Lần đầu tiên đi casting cho show, tôi không hề biết nó nằm trong khuôn khổ của “Tuần lễ thời trang Milan” và bản thân cũng chưa có kinh nghiệm nên tới không sớm!

Tôi đã đứng chờ hàng dài để đến lượt mình, bên cạnh đó là rất nhiều những bạn người mẫu đẹp đến từ khắp mọi nơi trên thế giới! Khi catwalk cho nhà thiết kế xem, họ gật đầu tỏ ra rất hài lòng và cho tôi đi thử giày của họ. Họ chụp hình lại và hỏi tôi đến từ đâu? Tôi tự hào nói mình đến từ Việt Nam. Tất nhiên, họ sẽ vô cùng ngạc nhiên vì điều đó! Cảm giác lúc ấy khó tả lắm, bất ngờ, hạnh phúc và lâng lâng!

Sau này, khi được báo lại đó chính là show nằm trong khuôn khổ của tuần lễ và cũng là show mở đầu của mùa “Milan Fashion Week” năm nay, tôi không thể tin được và cảm thấy may mắn, hạnh phúc vô cùng!

Hà Đỗ: “Tôi không xinh, không đẹp nhưng là duy nhất!”
Hà Đỗ ở show diễn của thương hiệu GRINKO - show mở màn của "Milan Fashion Week 2016".

- Khá mờ nhạt với hình ảnh một cô gái trẻ rụt rè, thiếu tự tin ở “Vietnam’s Next Top Model 2012”. Gần 4 năm qua, Hà Đỗ đã làm những gì để thay đổi bản thân?

Trong thời gian qua, tôi vẫn hoạt động người mẫu ở TP. Hồ Chí Minh. Dù không ồn ào nhưng tôi vẫn luôn may mắn được góp mặt trong các show diễn lớn nhỏ và được hợp tác với các tạp chí lớn trong nước! Qua đây, tôi có thể  lĩnh hội được nhiều kinh nghiệm, kỹ năng cũng như nâng cao hình ảnh của bản thân!

Đối với tôi, trải nghiệm thực tế của bản thân dù ở đâu cũng là những bài học đắt giá nhất! Nghĩ lại “Vietnam’s Next Top Model 2012”, tôi ước mình có thể quay ngược trở lại thời gian bởi nhiều lúc tôi nghĩ, tại sao ngày đó mình lại chưa làm tốt và để lỡ nhiều cơ hội? 

- Bạn nghĩ ngành công nghiệp thời trang ở Milan hoa lệ có điểm gì khác so với ở Việt Nam?

Đi một ngày đàng học được nhiều sàng khôn! Tôi cảm giác mọi thứ ở đây đều chính xác, hoàn hảo và chuyên nghiệp đến từng chi tiết! Tôi luôn luôn có thể bắt gặp được rất nhiều "fashionista" ở ngoài đường. Dù ở mọi độ tuổi, nam nữ hay già trẻ, họ đẹp, họ cá tính khiến tôi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ! Các khu phố thời trang thì khỏi nói bởi nó rất đông đúc, tráng lệ và đẹp . Điều đặc biệt, tôi nhận thấy ở đây đó là mọi thứ  đều diễn ra nhất nhanh và sôi động!

Hà Đỗ: “Tôi không xinh, không đẹp nhưng là duy nhất!”
Hà Đỗ catwalk đầy lạnh lùng, tự tin khi đứng cạnh dàn mẫu quốc tế.

- Điều khó khăn lớn nhất đối với Hà Đỗ là gì khi "chinh chiến" tại một trong bốn kinh đô thời trang lớn nhất thế giới ?

Ở mỗi một thời điểm khác nhau, tôi lại cảm nhận được những khó khăn khác nhau! Thời điểm đầu tiên qua Milan, tôi đã nghĩ có lẽ việc tìm đường là khó nhất, tôi hoang mang và sợ mình sẽ trễ, sẽ không tìm được đường! Sau đó, cho đến bây giờ, tôi lại cảm thấy rằng việc khó khăn nhất chính là giữ vững niềm tin, ý chí của mình để không gục ngã!

Có một mở đầu "ngọt" nhưng tôi tin mọi thứ không hề dễ dàng! Bạn sẽ lê lết, sẽ chờ đợi, sẽ phải nghe quen những lời từ chối. Bạn sẽ cảm giác buồn tột độ, chán nản, thất vọng nhất là khi chỉ có một thân một mình và phải tự làm mọi thứ! Tôi đã từng được nghe chia sẻ về những cảm giác đó, nhưng giờ được trực tiếp trải nghiệm tôi mới biết!

Thậm chí, trong nhiều show diễn, khách hàng đã chọn nhưng cuối cùng bạn vẫn bị loại ra, điều này sẽ khiến những ai chưa thích nghi được cảm thấy hụt hẫng vô cùng! Không có con đường nào trải đầy hoa hồng! Là những bước chân chập chững đầu tiên cũng là lần đầu tự trải nghiệm, tôi chỉ mong mình có thể học hỏi và cố gắng hết sức mình!

Hà Đỗ: “Tôi không xinh, không đẹp nhưng là duy nhất!”
"Tôi không xinh, không đẹp, nhưng là duy nhất!" - Hà Đỗ chia sẻ.

- Người mẫu Việt Nam ra nước ngoài có bị lép vế so với các "chân dài" quốc tế ?

Ở đâu cũng vậy, mỗi người mẫu sẽ có những thế mạnh riêng của mình. Tôi tin, tôi hay bất cứ ai đều vậy! Tôi không có mái tóc dài, không có mái tóc màu, không có đôi mắt xanh, không có làn da trắng! Nhưng tôi luôn tự tin và có cá tính, nét đặc biệt của riêng tôi! Không phải là “xinh”, là “đẹp” nhưng là duy nhất! Với tôi, như thế đã là quá đủ rồi!

Việc “lép vế” hay không không thể nói được, vì mỗi một show diễn sẽ luôn có sự cạnh tranh của vài trăm người mẫu, đủ các mẫu, đủ các nét,... Và họ sẽ chọn theo tiêu chí của họ! Có những nơi từ xa, họ đã nhìn, chú ý đến tôi và khi đến lượt tôi, họ tỏ ra thích thú, chọn và dành tôi nhiều lời khen về phong cách ăn mặc. Tuy nhiên cũng có nhiều nơi, họ chỉ cần những người mẫu “xinh”, tóc dài và dĩ nhiên, họ đã không cho tôi cơ hội trình diễn catwalk thử và không xem profile hình ảnh nên đã từ chối. Tôi nghĩ đó là những điều bình thường và tôi phải chấp nhận điều đó.

- Nhiều thông tin từ dư luận cho rằng, Hà Đỗ đã đụng chạm "dao kéo" để có chiếc mũi hoàn hảo, bắt mắt hơn. Bạn có lý giải gì về điều này không?

Tôi nghĩ rằng ai cũng muốn bản thân mình hoàn thiện hơn về mọi mặt nên mọi việc tôi làm đều chỉ là hướng đến sự hoàn thiện cho bản thân mình! Hơn nữa, tôi cũng đặt nhiều niềm tin vào phong thuỷ! (Cười lớn)

Hà Đỗ: “Tôi không xinh, không đẹp nhưng là duy nhất!”
Hà Đỗ đầy ma mị, cá tính trong concept thời trang mới nhất. (Ảnh: Liulius)

- Đầu quân cho Tay Model, bạn có nhận được sự hỗ trợ từ bất kì ai?

Ở Tay Model, tôi có cơ hội để được vươn ra thế giới và được định hướng rất rõ ràng! (Cười).  Anh Alex Tuong Lan Pham ở Tay Model đã giúp tôi những bước khởi đầu rất quan trọng - Đó chính là việc động viên tôi luôn cố gắng hết mình và định hướng cho tôi về những công ty quản lý người mẫu ở Milan.

Trước khi đến Milan, qua những vòng tuyển chọn, tôi được ba công ty quản lý người mẫu ở Milan ngỏ ý mời, nhưng tôi rất phân vân không biết nên đến đâu là tốt và Alex đã giúp tôi lựa chọn! Trong thời gian đầu ở Milan, anh Alex đã luôn động viên tôi, bởi vì việc qua Milan tôi không hề chia sẻ cho nhiều bạn bè, người thân trên facebook hay bất cứ những phương tiện truyền thông đại chúng nào. Cho đến khi mọi người thấy hình diễn của tôi tại “Milan Fashion Week 2016”, tôi mới bắt đầu công khai điều này.

- Thu nhập của nghề người mẫu có đủ giúp bạn trang trải cuộc sống tại Milan?

Mọi thứ mới bắt đầu nên tôi nghĩ rằng, dù sao thì cũng cần và thích ứng cho mọi hoàn cảnh! Luôn là đủ nếu bạn biết cách! Hơn nữa, dù được ký hợp đồng dài hạn với công ty quản lý của mình nhưng tôi rất tiếc và buồn vì visa chỉ có thời hạn 1 tháng ở Milan. Vì vậy, tôi chỉ có thể tranh thủ tập trung cố gắng có show cho đợt tuần lễ thời trang này và sau đó sẽ quay trở lại!

Hà Đỗ: “Tôi không xinh, không đẹp nhưng là duy nhất!”
Trước khi sang Milan, Hà Đỗ luôn là cái tên quen thuộc tại các sàn diễn thời trang lớn nhỏ trong nước.

- Theo Hà Đỗ, những yếu tố nào quyết định sự thành công của một người mẫu chuyên nghiệp?

Bạn có thể chờ họ nhưng đừng để họ chờ mình! Điều đầu tiên tôi luôn nghĩ và làm đó chính là việc chính xác giờ giấc dù ở Việt Nam hay ở bất kỳ đâu. Điều đó sẽ thể hiện được sự chuyên nghiệp! Còn nghề nào hay ai cũng vậy, muốn thành công thì phải nỗ lực và học hỏi không ngừng về phẩm chất cũng như chuyên môn. Bởi sự hiểu biết của bản thân mình cũng chỉ là một cái gì đó quá nhỏ trong một vùng kiến thức bao la.

Hà Đỗ: “Tôi không xinh, không đẹp nhưng là duy nhất!”
Hà Đỗ khoe street style mạnh mẽ, cá tính trên đường phố Milan. Cô vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thêm nhiều cơ hội tại kinh đô hoa lệ này.

- Dự định trong tương lai gần của bạn?

Tháng 3, sau khi kết thúc “Milan Fashion Week 2016” và vài show ở đây, tôi sẽ quay trở lại Việt Nam và nhất định sẽ chinh chiến tại “Vietnam International Fashion Week” vào tháng 4. Sau đó, tôi sẽ có những hoạch định cụ thể và mong có thể đi học hỏi được ở những kinh đô thời trang còn lại.

Cảm ơn độc giả Emdep đã luôn động viên và ủng hộ Hà trong những ngày tháng vừa qua tại Milan. Hi vọng rằng, các bạn vẫn sẽ luôn theo dõi từng bước chân của Hà trên chặng đường chinh phục làng thời trang thế giới!

Cảm ơn sự chia sẻ của Hà Đỗ! Chúc bạn ngày càng tiến xa hơn và ghi đậm tên mình vào bản đồ thời trang thế giới!

Tiến Dũng

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Địch Lệ Nhiệt Ba - Dương Dương tái xuất với bộ phim lãng mạn khiến fan phấn khích