10 status đáng ngẫm của Sao trên Facebook trong tuần qua

Studs 2015-10-24 13:34
- Bên cạnh công việc, các ngôi sao đôi lúc có những chia sẻ về cuộc sống, các mối quan hệ và chuyện đời rất đáng ngẫm trên trang cá nhân

Status số 1 - MC Thảo Vân

Chuyện của mẹ chồng và nàng dâu cũ:

- Mẹ à, tối con cho cháu sang ông bà nhé!
- Ừ cho nó sang!
- Cháu nó mang sang biếu bà cái áo nữa đấy ạ!
- Tốt quá, tao đang không có gì mặc, đang cởi trần đây này!
- Ôi tuyệt quá, thế chả quyến rũ lắm à mẹ!
- Ờ tất nhiên, ít nhất cũng to hơn mày!
- Ối còn lâu ý ạ!

(Cười không nhặt được mồm).

Status số 2 - MC Quỳnh Chi

Bạn yêu ai, bạn thương ai cũng được, vì đó là quyền của trái tim mỗi người. Nhưng hãy khéo léo, đừng để những người đàn ông đã và đang bên cạnh bạn bị áp lực, và đừng để những người phụ nữ yếu đuối như bạn bị tổn thương.

10 status đáng ngẫm của Sao trên Facebook trong tuần qua
MC Quỳnh Chi

Status số 3 - MC Kỳ Duyên

Ngày Phụ nữ Việt Nam, em không cần anh nói yêu em, không cần anh chăm sóc ân cần, không cần anh kể chuyện vui cho em cười, cũng không cần anh vuốt ve khi em mệt hay an ủi khi em buồn. Thậm chí, cũng không cần anh pha cho em ly cà phê buổi sáng... Tất cả những điều đó anh đã làm nguyên năm rồi, hôm nay cho anh nghỉ một ngày! 

10 status đáng ngẫm của Sao trên Facebook trong tuần qua
MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên

 Status số 4 - Ca sĩ Thuỷ Tiên

Nếu cuộc đời cho bạn một nỗi đau thì cũng sẽ cho bạn một người đến để xoa dịu nỗi đau ấy.

Status số 5 - MC Huyền Ny

Thương lấy mình, phụ nữ ơi!

Trước khi làm tròn vai trò của một người mẹ, người vợ, con dâu, con gái, chị gái, em chồng... trong gia đình và người phụ nữ thành công ngoài xã hội, hãy học cách trân trọng bản thân. Mình hạnh phúc, mình tràn đầy năng lượng thì mới có thứ để chia sẻ với những người yêu thương và thế giới ngoài kia.

Yêu con nhưng không cần phải dành mọi giây phút trong ngày ở cạnh con. Con cái cũng cần xa mình một chút để học được tính tự lập, để nhớ nhung và trân trọng những gì mẹ thường làm cho mình.

Yêu chồng nhưng không cần phải luôn đúng với chồng. Cương để làm gì? Đúng để làm gì? Nhỏ nhẹ, yêu chiều..., cái gì cũng được. Ăn mặc đẹp, không phải chỉ để cho chồng ngắm mà hãy mặc cho mình. Mình gợi cảm, yêu kiều, chồng tự động say đắm mình hơn.

Làm con có hiếu với bố mẹ, chăm sóc ân cần là điều nên làm. Sống tốt với gia đình hai bên nhưng không nên để chuyện trong gia đình nhỏ của mình cho đại gia đình giải quyết. Chuyện nhỏ hoá to. Không cần thiết.

Hãy dành một chút thời gian cho bản thân, đi làm đẹp, tán gẫu cùng bạn bè, đọc một chương sách hay, một bộ phim mình thích, sắm sửa cho chồng cho con nhưng đừng quên sắm cho mình. Phụ nữ không biết trân trọng bản thân thì chờ gì sự trân trọng đến từ người khác. Đợi chờ làm gì, mỏi mòn mệt lắm, hãy tự làm cho mình.

Tình yêu quan trọng cho đời sống. Hãy yêu thật say đắm nhưng đừng lãng phí trái tim với sai người. Sai là khi người đó hay mình chưa sẵn sàng là tất cả của nhau. Đừng làm người thứ ba của ai đó và đừng để ai là người thứ ba ngoài chồng. Có bao nhiêu thanh xuân để mà lãng phí?

Lời mẹ dặn mình ngày xưa, đến giờ vẫn đúng. Mình mang theo trong tim và sẽ dặn dò hai con gái của mình. Hạnh phúc nhé những người phụ nữ tôi yêu!

10 status đáng ngẫm của Sao trên Facebook trong tuần qua
MC Huyền Ny

Status số 6 - “Cựu” người mẫu Dương Yến Ngọc

Sự khác biệt giữa Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà: Hồ Ngọc Hà yêu ai cả nước biết, Thanh Hằng yêu ai chỉ có Thanh Hằng biết.

Hà Hồ sống thiên về cảm xúc nên số phận sẽ gặp nhiều thị phi, dễ bị đàn ông làm khổ mình và khổ người. Thanh Hằng sống lý trí nên con đường sự nghiệp thênh thang, tình cảm ít bị trục trặc, ít thị phi.

Phụ nữ nên học hỏi Thanh Hằng. Sống luỵ tình khổ mình và khổ người. Phụ nữ nên sống lý trí thì cuộc đời sẽ suôn sẻ, hanh thông, thuận lợi, ít gặp sai lầm.

Mình đang tập sống giống Thanh Hằng. Tuy khó nhưng nên làm và cố gắng làm.

10 status đáng ngẫm của Sao trên Facebook trong tuần qua
Cựu người mẫu Dương Yến Ngọc

Status số 7 - Nhà báo Hà Quang Minh

Dân Việt Nam chúng ta tài thật.

Vừa có tin về TPP, tất cả đều bỗng dưng trở thành nhà kinh tế học.
Nước vừa ngập, đường ống dẫn nước vừa vỡ, tất cả bỗng dưng trở thành kỹ sư công chính hết.
Mới có kết quả đại hội ở vài tỉnh, tất cả bỗng dưng thành nhà phân tích chính trị ngay.

Đội tuyển quốc gia vừa bị Thái Lan xúc vỡ hàm, tất cả bỗng dưng trở thành huấn luyện viên hoặc bình luận viên chuyên nghiệp.
Mới có scandal văn chương, tất cả bỗng dưng trở thành nhà phê bình văn học lỗi lạc...

Hôm nay, các bạn sẽ trở thành ai đây?

Status số 8 - Nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch

Có một chiều chạy xe giờ tan tầm, ba nhìn thấy một người cha chở hai đứa con nhỏ đằng sau. Một bé trai ngồi giữa, và một bé gái, có lẽ lớn hơn, ngồi ngoài cùng. Cô bé bị down, hiển hiện rõ trên đường nét khuôn mặt. Cô bé đang say mê ăn cây kẹo nhiều màu chắc vừa được mua cho.

Trong lòng ba, như một phản xạ, dấy lên sự thông cảm của kẻ may mắn hơn dành cho những người có số phận nghiệt ngã hơn mình. Ba tin rằng rất nhiều người sẽ như ba, sẽ luôn dành ánh mắt thương cảm đó cho bất kỳ con người nào không được tạo hoá ban cho hình hài như phần đông những con người khác.

Cô bé nhìn ba, mỉm cười. Nụ cười vô ưu của một thiên thần.

Giây phút đó, ba cảm thấy hổ thẹn. Hoá ra, chính những kẻ được cho là lành lặn hơn mới là kẻ đáng thương. Chúng ta cho mình cái quyền được thương hại những người bên dưới mà quên tự hỏi bản thân mình rằnh, có bao giờ, cô bé kia phải ưu phiền vì hoàn cảnh của mình hay không? Cô bé không có những ngày dài mệt nhoài với bao bộn bề cuộc sống, cô bé sẽ vẫn cười trong khi chúng cứ canh cánh lòng thương cảm.

Con à, chúng ta mới là những kẻ chơi vơi giữa chuyện không thể giữ được lâu những phút giây hạnh phúc và không thể quên mau những nỗi đau đón nhận.

Rồi đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ hiểu rằng, để được mỉm cười như một đứa trẻ vô ưu, mới thật sự là điều khó khăn.

Con ngủ đi con, đớn đau ngoài kia mình ba chịu được rồi...

Status số 9 - PGS, TS Văn Như Cương

Vài suy nghĩ vụn nhân ngày 20/10:

Không một tượng đài nào đủ sức tôn vinh sự vĩ đại của người mẹ.

Nụ hôn đầu tiên mà mỗi người nhận được đều đến từ người mẹ.

Bên cạnh một người chồng thành đạt là một người vợ đảm đang. Bên cạnh một người vợ thành công là một người chồng vô tích sự.

Số đàn ông càng ít thì càng nhiều phụ nữ tiết kiệm khi mặc quần áo.

Ngày xưa thiên hạ đánh giá người phụ nữ "thông qua" trang phục của họ. Ngày nay thiên hạ đánh giá người phụ nữ "xuyên qua" trang phục của họ. Vì thế mới xuất hiện thời trang trong suốt.

Các quan nữ không tham nhũng thì thôi, đã tham nhũng thì tham nhũng cực lớn!

Người đàn bà nói nhiều là khi họ không có gì để nói.

Một người chồng bản lĩnh không bao giờ giấu vợ bất cứ điều gì, ngoại trừ một điều duy nhất: tiền thưởng anh ta được lĩnh hàng tháng.

Không phải người đàn ông quỳ gối là hèn, chẳng hạn khi bạn quỳ gối để cầu hôn.

  Status số 10 - bác sĩ Huỳnh Phước Sang

(1) Các bạn chạy xe vi phạm bị CSGT thổi vào phạt, nếu bạn có người quen nào đó có thể gọi điện để can thiệp cho bạn đi, khỏi đóng phạt, thì bạn có gọi hay không?

(2) Nếu con bạn không đúng tuyến nên không được vào trường điểm, bạn có người quen làm to để có thể gửi con vào trường điểm thì bạn có nhờ vả để được việc không?

(3) Nếu bạn có bạn bè hay bà con đang làm giám đốc một công ty mà bạn hay con bạn đang mơ ước xin vào đó làm, thì bạn có liên hệ nhờ vả, gởi gắm hay không?...

Vậy thì bạn có khác gì mấy ông quan to sắp xếp cho con cái của họ vào chính trường, Bí thư này, Chủ tịch nọ hay không? Tại sao bạn cũng thân cận nhờ vả mà cứ đòi người khác thì không được làm như vậy, phải công bằng?

Khi nào bản thân mình liêm chính thì hẵng đòi sự đối xử liêm chính!

Người Việt Nam cái gì cũng chịu đựng được, chỉ mỗi sự thật xấu xa về bản thân mình thì khi nghe không thể chịu đựng nổi mà thôi!

(Theo Ngoisao.net)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ly hôn, loạt sao nam này vẫn giữ mối quan hệ thân mật với vợ cũ