Đừng cố gắng làm vừa lòng tất cả…

2015-06-07 08:24
- Bill Cosby từng nói “Tôi không biết chìa khóa đến thành công là gì, nhưng chìa khóa của thất bại chính là việc cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người”.

Rất nhiều người đang lầm tưởng việc họ cố gắng “dĩ hòa vi quý” và tránh xung đột với những người xung quanh là chìa khóa “đắc nhân tâm” trong cuộc sống. Trên thực tế, con người chẳng có ai là hoàn hảo và chẳng ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người, việc gồng mình để chạy theo mục tiêu không tưởng đó chỉ khiến bạn trở thành một kẻ mờ nhạt, sợ sai , thiếu chính kiến và méo mó trong mắt người khác.

Ngoài việc bạn cố gắng làm “hoa hậu thân thiện” để mưu cầu thành công cho bản thân, tất cả những điều dưới đây đều khiến bạn trở thành một kẻ ảo tưởng, lỗi thời và mơ mộng.

Không bao giờ thất bại

Có rất nhiều người nghĩ rằng việc thất bại là một đòn chí mạng khiến họ sống hoặc tồn tại, và thường thì họ không thể chịu được cảm giác bị “mất mặt”. Nhưng làm người, có ai là không trải qua sai lầm? có ai là không trải qua thất bại? Có một câu nói nhìn nhận về sự thất bại rất đúng “hãy thất bại từ sớm, thất bại thường xuyên, nhưng thất bại để bước lên, không phải để lùi lại!”.

Vậy đó, nếu chúng ta không thể chấp nhận được cảnh tay trắng và khởi tạo lại tất cả thì thất bại sẽ có lúc vẫn bao vây lấy ta, vậy việc chúng ta cần làm là gì? Thay vì khẳng định chắc nịch “tôi không bao giờ thất bại” một cách ngớ ngẩn, hãy thừa nhận phía bên kia thành công luôn có một người bạn tên là “thất bại”, tập làm quen với nó từ sớm, nó sẽ chỉ cho bạn đến với thành công nhanh hơn.

Đừng cố gắng làm vừa lòng tất cả…

Không phạm sai lầm

Điều này cũng tương tự như việc nhìn nhận sự thất bại, tất nhiên trong cuộc sống  mỗi khi chúng ta sai lầm thì luôn phải trả giá đắt cho sự toan tính chưa đúng chuẩn ấy. Luôn có những bài học cho sự sai lầm, và chúng ta nên biết cách nhìn nhận và vận dụng nó để đi đến con đường mà bạn đang muốn chinh phục, đừng sợ sai – vì nếu bạn không sai bạn sẽ không thể làm điều đúng được!

Người hoàn hảo

Người hoàn hảo là mong ước vô tưởng của tất cả loài người trên trái đất. Có một câu nói khá hài hước nhưng chí lý “người hoàn hảo nhất là người luôn biết mình không phải là người hoàn hảo”.  Ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu của riêng mình, vì thế thay vì cố gắng triệt tiêu điểm yếu bạn hãy phát huy hết sức điểm mạnh của mình, tìm những người có điểm mạnh mà mình chưa có để hợp tác với họ, bạn sẽ có một team hoàn hảo. Không có cá nhân hoàn hảo, chỉ có nhóm hoàn hảo được tạo ra từ những con người có điểm mạnh riêng, bạn không thể thành công nếu không biết dùng sức từ nhiều nguồn năng lượng khác.

Không bao giờ cần sự giúp đỡ

Có nhiều người luôn từ chối và sợ hãi khi phải xin sự trợ giúp từ người khác, vì họ cảm thấy bản thân mình trông có vẻ “thảm hại”, bất tài khi ngửa tay trông chờ vào người khác. Biết tự ái và giàu lòng tự trọng là tốt, nhưng biết dùng nó đúng thời điểm mới là người khôn. Việc bạn từ chối nhận sự giúp đỡ của người khác cũng chính là bạn đóng cánh cửa của người khác khi họ cần đến bạn, những người có tự ái họ sẽ không bao giờ dám mở lời với bạn mặc dù họ đang cần bạn giúp (việc đó lại hoàn toàn trong khả năng của bạn).

Như vậy, thay vì khăng khăng rằng “tôi không cần sự giúp đỡ của ai” một cách căng thẳng và ương bướng, hãy mở lòng mình ra và thay đổi cách nghĩ, chỉ đơn giản là một sự trao đổi thôi mà, khi bạn khó người ta giúp, khi người ta khó, bạn giúp lại, chẳng phải cả hai bên đều thoát khỏi chật vật hay sao? Cuộc đời, chưa ai nắm tay từ sáng đến tối, vì thế có thể tại thời điểm này bạn thực sự không cần sự giúp đỡ nhưng hãy nghĩ đến xa hơn nếu như bạn có ý định sống lâu hơn nữa.

Đừng cố gắng làm vừa lòng tất cả…

Người đàn ông/đàn bà không tuổi

Con người có một ham muốn tột bậc mà chưa bao giờ có thể biến thành hiện thực, đó là trẻ mãi không già. Nhiều người ở tuổi xế chiều rất sợ hãi ngoại hình của mình, trong khi tâm hồn họ vẫn còn rất trẻ trung, thế là họ nuối tiếc, họ khao khát trở lại tuổi thanh xuân bằng cách can thiệp vào ngoại hình: phẫu thuật thẩm mĩ.

Việc phẫu thuật thẩm mĩ để cải thiện nhan sắc thì cũng  chẳng phải là vấn đề gì đáng lên án, nhưng thay vì cố níu kéo tuổi  xuân, bạn nên tập cho mình một hệ tư duy “rong chơi đến hết cuộc đời” và xem mỗi giai đoạn trong cuộc đời đều là một cái thú vị đáng để chiêm nghiệm. Đời chỉ sống một lần, thay vì níu kéo mãi hào quang của tuổi trẻ, hãy tìm kiếm những niềm vui tự tâm và xung quanh mình, đừng khao khát vẻ đẹp không tuổi, hãy khao khát tâm hồn không tuổi. Khi tâm hồn bạn luôn rong chơi, tiêu dao tự tại, bạn sẽ thấy tuổi già chẳng có gì là đáng sợ…

Châu Phượng
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lưu ý những thực phẩm mẹ bầu nên tránh khi mang thai 7 tuần