Chân dung những “Mẹ Đốp” công sở rỗi chuyện!

2015-09-06 07:03
- Các Mẹ Đốp thường chiếm dụng, tận dụng mọi thời gian ở văn phòng để tám chuyện làng. Ví như hôm trước có vụ đánh ghen, chồng quay sang bênh nhân tình, ôi thôi là các Mẹ Đốp tay dao tay thớt băm chặt thái trên mạng với đủ loại bình luận, bình phẩm cứ như chuyện nhà mình.

 

Tên: Mẹ Đốp

 

Tuổi: Từ 22 đến hết nhiệm kì làm việc.

 

Địa chỉ: Cơ quan, văn phòng, công ty…Để dễ hình dung ta có thể tưởng tượng bên trong những tòa nhà văn phòng sẽ có vô số những cô nàng rỗi chuyện đang ăn chặn thời gian của công ty để trở thành “thánh” phán xét trên mạng xã hội.

 

Tính cách: Nhiều chuyện, chuyện nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông, chân mình còn lấm lê mê nhưng lại cứ thích dí bó đuốc mà chê chân người. Nhìn chung là xấu tính mà không hề biết là mình xấu tính, lại tưởng mình đại diện cho công ty, thế mới phiền!

 

Sở thích: không còn gì thích hơn việc ngồi chiếm dụng thời gian của công ty, cơ quan để lướt facebook, follow người nổi tiếng, chỉ chờ có vụ giật gân nào trên mạng là nhảy vào phán xét!

 

Sở ghét: ghét nhất là đang phát xét, chém tung tóe trên facebook mà lại bị mất điện!

Chân dung những “Mẹ Đốp” công sở rỗi chuyện!
 

Xưa muốn loan báo thông tin cô nào chửa hoang, nhà nào bị phạt vạ, tin lành tin dữ thì các Mẹ Đốp phải thay chồng đi loan báo khắp làng trên xóm dưới. Những tưởng cùng với sự phát triển của công nghệ, các Mẹ Đốp không còn phải gào rát cổ nổ họng để làm mõ làng nữa, nhưng buồn thay…tàn dư văn hóa phong kiến thực dân vẫn còn âm ỉ, nên lại xuất hiện một tầng lớp Mẹ Đốp mới chốn  công sở, là dân tri thức đàng hoàng, thâm thúy, cao siêu, tốc độ loan tin kèm bình luận không kém một bình luận viên bóng đá là mấy, thậm chí các Mẹ Đốp công sở này còn cao cường hơn, có khả năng vung tay trái bình luận, vung tay phải đì đọt, dìm hàng, vung cả hai tay thì coi như cái cô Thị Màu, Thị Kính nào đó thời hiện đại chỉ có mà tự vẫn vì ăn phải “bả” phán xét của các mẹ Đốp thời hiện đại.

Các Mẹ Đốp mặc dù lúc nào cũng lên làng facebook kêu than bận rộn rồi up ảnh đang ngập đầu trong đống hồ sơ, nhưng dân làng rảnh rỗi thích săm soi có thể lật lại sự thật bằng câu hỏi “sao bận thế mà suốt ngày thấy up ảnh rồi bình luận búa xua trên mạng?”. Hỏi xong sẽ được các mẹ Đốp phản hồi ngay, cãi qua cãi lại cái sự bận đến nguyên ngày chỉ để chứng minh mình bận. Bận cãi nhau là chính!

Các Mẹ Đốp thường chiếm dụng, tận dụng mọi thời gian ở văn phòng để tám chuyện làng. Ví như hôm trước có vụ đánh ghen, chồng quay sang bênh nhân tình, ôi thôi là các Mẹ Đốp tay dao tay thớt băm chặt thái trên mạng với đủ loại bình luận, bình phẩm cứ như chuyện nhà mình. Cái hôm có vụ chơi sâm tập thể cũng thế, có Mẹ Đốp phẫn uất thay cho những bà vợ đang bị mấy ông chồng trong ảnh lừa dối, mẹ Đốp nộ khí xung thiên làm hẳn một bài văn tế sống với những lời lẽ uất hận hơn cả nạn nhân đang chịu đựng. Nói khí không phải chứ đọc xong bài văn tế của Mẹ Đốp bán hàng online đó ai cũng phải tán thành cho Mẹ làm thêm một nghề khóc thuê, chửi thuê là rất phù hợp.

Chân dung những “Mẹ Đốp” công sở rỗi chuyện!

Ngoài những vụ trốn Chúa lộn chồng, đánh ghen ì xèo, vạch mặt sống ảo… các Mẹ Đốp còn có một sở thích dìm hàng và chỉ trích, phán xét tất cả những thể loại dám khoe hạnh phúc trên mạng, dám khoe tài khoe giỏi trên mạng. Các Mẹ Đốp còn sẵn sàng lập hẳn một hội truy lùng sự thật tài ba hơn cả thám tử để vạch mặt những nhân vật sống ảo…nghe qua thì có vẻ đại diện cho lẽ phải, thế thiên hành đạo lắm, nhưng thực chất đằng sau bàn phím kia vẫn chỉ là những Mẹ Đốp đầy tính xấu, ghét ai giỏi giang, hạnh phúc hơn mình, và trên hết, vạch mặt, chỉ trích, phát xét người khác với mục đích cao hơn là tỏ ra mình thông minh hơn người, bản chất thật của các Mẹ Đốp công sở rỗi hơi là như vậy!

Có một số Mẹ Đốp lại hay ca bài thương vay khóc mướn, chẳng phải chuyện nhà mình nhưng thấy chuyện gì cũng nhảy vào, rưng rưng xúc động rồi thì tự hào, xong rồi cảm thông xong rồi phẫn nộ…nhìn chung là hơn cả 50 sắc thái biểu cảm chứ không phải dạng vừa đâu.

Chân dung những “Mẹ Đốp” công sở rỗi chuyện!

Đi làm hành chính 8  tiếng thì cũng phải đến 4 tiếng lang thang trên mạng xã hội xem có phi vụ gì không để còn lu loa cho cả làng được biết. Việc hôm nay sếp giao cho chưa làm xong thì mai làm, còn vụ đánh ghen ngược kia mà không có mình nhảy vào là hỏng hết xôi chè, thế là phải ra tay cứu giúp những người vợ bị phản bội, công nhận là với 4 tiếng chiếm dụng thời gian của công ty để giúp đời, giúp người, thấy cuộc sống ý nghĩa thật!

Khổ nỗi, đúng như thảm cảnh của vô số nhà Mẹ Đốp “chân mình còn lấm lê mê/ lại đem bó đuốc mà rê chân người”. Chuyện nhà các mẹ thì bốc mùi lên, nhưng các mẹ lại khôn hơn người dại một tý “thôi thì đóng cửa bảo nhau, ai dại gì vạch áo cho người xem lưng, xấu chàng hổ ai?”. Chẳng may nhà mẹ Đốp nào cũng bị hóng hớt, xong bị các mõ làng khác rêu rao chuyện nhà mình lên cái làng facebook thì các Mẹ Đốp nghĩ sao nhỉ? Không biết có tung váy mà chửi vống lên cái con nặc nô nào chui vào gầm giường nhà bà để hóng không? Mà chửi xong rồi liệu có giật mình mà ngưng lại vì hình như là mình đang chửi mình không nhỉ?

Chu Anh
(Theo Congluan)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

12 cung Hoàng đạo có bao nhiêu tình yêu đích thực trong suốt cuộc đời?