Thang Duy – con đường nghệ thuật đầy "gai" của mỹ nhân “Sắc, giới”

Lee Nguyễn 2015-02-11 07:33
- Vụt sáng sau một đêm từ vai diễn gây tranh cãi trong “Sắc, giới”, nhiều người sẽ nghĩ Thang Duy thật may mắn, thế nhưng với nữ diễn viên xinh đẹp này, thành công chưa bao giờ dễ dàng…

Nổi lên từ “Sắc, giới”, cấm vận cũng vì “Sắc, giới”

“Sắc, giới” là bộ phim lấy bối cảnh về thành phố Thượng Hải trong cuộc chiến tranh Trung Nhật. Trong “Sắc, giới”, Thang Duy vào vai Vương Giai Chi – cô sinh viên kháng Nhật được giao nhiệm vụ tiếp cận trùm mật thám thân Nhật (Lương Triều Vỹ) và tạo điều kiện để tổ chức tiến hành mưu sát. Phim dựa trên câu chuyện có thật diễn ra vào những năm 1930 – 1940, do Lý An đạo diễn, được các nhà phê bình đánh giá cao và nhận được nhiều giải thưởng danh giá. “Sắc, giới” đã đem tới sự nổi tiếng cho cô diễn viên trẻ Thang Duy. Phim là đề tài gây xôn xao dư luận một thời khi thu hút khán giả bằng những cảnh nóng táo bạo và trần trụi nhưng không kém tính nghệ thuật giữa Thang Duy và Lương Triều Vỹ.

“Sắc, giới” đã đem tới cho Thang Duy sự nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Ít ai nghĩ rằng cô sinh viên thi 4 lần mới đậu Học viện kịch hý trung ương – khoa diễn xuất, nhan sắc bình thường trong lớp lại có được cơ hội ngàn vàng để tỏa sáng trong “Sắc, giới”. Trước đó, Thang Duy đã phải đi làm thêm nhiều nghề, từ gia sư, trợ lý đến người mẫu… Để có được vai diễn Vương Giai Chi, Thang Duy phải cạnh tranh với hàng ngàn ứng viên, trong đó có những gương mặt đình đám như Lưu Diệp Phi, Châu Tấn… Đằng sau thành công đó, Thang Duy phải trải qua nhiều vòng phỏng vấn với 3 tháng luyện tập chơi mạt chượt, đánh đàn, ca hát, đi đứng…  

Trong “Sắc, giới”, nữ diễn viên chính như Thang Duy không tránh khỏi tai tiếng bởi những cảnh sex quá thật. Cô bị tẩy chay ở Trung Quốc, cấm vận trên khắp phương tiện truyền thông trong một thời gian dài.


Thang Duy đã có một vai diễn quá "nóng" trong "Sắc, giới".


Hành trình quay trở lại Trung quốc

Thang Duy không được chào đón để phát triển sự nghiệp tại quê nhà. Từ năm 2009 đến 2012, Thang Duy hoàn toàn vắng bóng tại Trung Quốc Đại lục, thế nhưng cô tự tìm con đường mới phát triển sự nghiệp bằng cách lấn sân sang thị trường Đài Loan, Hàn Quốc. Trong quãng thời gian đó, Thang Duy cũng gặt hái không ít các giải thưởng từ các tác phẩm “Nguyệt Mãn Hiên Ni Thi”, “Thu muộn”, “Võ hiệp”…

Một cảnh trong phim “Võ hiệp”.

Thang Duy vào vai chính trong “Thu muộn” với nam diễn viên Hyun Bin.

Sau những năm bôn ba ở nước ngoài, mỹ nhân “Sắc, giới” luôn khao khát là được trở về Trung Quốc. Cho tới năm 2013, Thang Duy nhận kịch bản của một bộ phim Trung Quốc mà không thấy sụ ngăn cấm của các cơ quan chức năng. Câu chuyện về lệnh cấm vận chìm dần. Tác phẩm "Quý ngài hoàn hảo" là chiếc phao cứu sinh may mắn cho Thang Duy để tiếp tục phát triển sự nghiệp tại Đại lục.

Năm 2014, điện ảnh Hoa ngữ chào đón Thang Duy với tác phẩm lớn: “Thời đại hoàng kim”. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng đây là tác phẩm tẻ nhạt mặc dù “Thời đại hoàng kim” hội đủ một dàn diễn viên đa dạng.
Diễn viên tài năng hay “bình hoa di động” của Holywood

Nhận được nhiều giải thưởng giá trị, Thang Duy trong mắt các nhà sản xuất phim châu Á luôn là thế hệ diễn viên trẻ tài năng, dám nghĩ dám làm với nhiều vai diễn đột phá. Có lẽ chính điều này khiến cô được đạo diễn Hollywood Michael Mann ưu tiên chọn mặt gửi vàng cho siêu phẩm “Blackhat”

“Blackhat” nói về hacker mũ đen khét tiếng Nicholas Hathaway (Chris Hemsworth) bị giam tại nhà tù vì cuỗm sạch tiền của 4 ngân hàng chỉ với một chiếc máy tính, Nicholas Hathaway tạm thời được tại ngoại để giúp đỡ thanh tra người Hoa phá án. Vụ án này liên quan đến 1 mạng lưới tội phạm bí ẩn sử dụng công nghệ cao. Trong “Bkackhat”, Thang Duy vào vai Lien Chen, em gái cậu bạn cũ của Hathaway.

Thang Duy bị chê tơi tả trong phim “Blackhat”.

Tham gia vào bộ phim được kỳ vọng vào hàng siêu phẩm, thế nhưng diễn xuất của Thang Duy bị đánh giá kém khi không ít lần nam diễn viên Chris Hemsworth tỏ thái độ không hài lòng khi cô phải diễn lại nhiều lần những phân cảnh đơn giản. Thậm chí, ngay khán giả cũng có thể nhìn thấy sự gượng gạo trong diễn xuất của Thang Duy trong những màn gợi tình thiếu tự nhiên trước màn hình máy tính, mặc cho cô từng nổi danh bởi những vai diễn trên “giường chiếu”.

“Blackhat” không phải là tác phẩm tạo nên thương hiệu Thang Duy trong Hollywod và cũng không thể khiến điện ảnh Hoa ngữ nở mày nở mặt với sự xuất hiện của “gà nòi” nhưng suy cho cùng, thất bại của Thang Duy nằm một phần ở đạo diễn và đội ngũ biên kịch.

Khiếm khuyết trong nhân vật của Thang Duy cũng là sai sót từ đạo diễn và biên kịch.

Vai Lien Chen không có nhiều đất diễn cho Thang Duy, mối quan hệ giữa Lien Chen và bạn trai vội vã, gượng ép tới mức sắp đặt. Là một bộ phim về tội phạm công nghệ cao nhưng “Blackhat” lại thiếu những màn đấu trí, dàn diễn viên đa dạng nhưng tuyến nhân vật nghèo nàn, không có chuyển biến bất ngờ.

Dù thành công chưa nở vào đầu năm 2015, thế nhưng khán giả vẫn đón nhận Thang Duy – mỹ nhân “Sắc, giới” bằng một góc nhìn khác. Con đường nghệ thuật của nữ diễn viên dũng cảm hứa hẹn thành công với nhiều dự án màu mỡ của màn ảnh Hoa ngữ, và khán giả hoàn toàn hi vọng gặp cô trong những siêu phẩm khác của Hollywood.

“Blackhat” sẽ chính thức ra rạp từ ngày 16/1/2015 tại một số cụm rạp ở Việt Nam.

Lee Nguyễn
Nguồn ảnh: IMDb, China Daily
(Theo Congluan.vn)

 

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mách bạn mẹo dùng bình nóng lạnh thả ga, mà không lo 'đau ví'