Sau "Max điên" sẽ là "Max bốn chân"

Lumye 2015-06-10 08:09
- Tác phẩm điện ảnh đầu tiên nói về một cựu binh lính thủy đánh bộ bốn chân.
Mùa Hè này đánh dấu sự lên ngôi của cái tên "Max". Sau thành công của hãng Village Roadshow với "Max điên", hãng Warner Bros phối hợp cùng Metro-Goldwyn-Mayer sẽ cho ra mắt bộ phim hành động đầy xúc cảm có tựa đề "Max". Cốt truyện kể về chuyến phiêu lưu gia đình được viết bởi nhà biên kịch, đạo diễn Boaz Yakin, tác giả của "Remember the Titans”, và “Now You See Me”.
Sau
Bộ phim được trang Moviefone cảnh báo rằng sẽ dẫn đến nhiều tình trạng cảm xúc, tác dụng phụ của nó bao gồm cảm giác ấm áp mềm mại không kiểm soát được và có thể khiến mắt sưng vù vì khóc.
Max, một chú chó được đào tạo trong quân đội đã phục vụ trên chiến trường Afganistan cùng người huấn luyện của mình, Kyle Wincott, một chàng lính thủy đánh bộ Mỹ. Diễn biến sự việc trở nên phức tạp hơn khi Kyle bị trọng thương và không thể qua khỏi. Đối mặt với sự mất mát to lớn này, Max không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai khác đồng thời phải ngừng việc thực hiện nhiệm vụ.
Sau
Max và Kyle đã gắn bó với nhau trong một môi trường khắc nghiệt nhất.
Sau
Nhưng rồi cái chết của Kyle trở thành nỗi ám ảnh kinh khủng nhất mà một mình Max không thể nào vượt qua nổi.
Trở về quê nhà, người duy nhất mà Max cảm thấy chấp nhận được lại chính là Justin, cậu em trai mới lớn của Kyle. Nhà Wincott quyết định nhận nuôi Max nhưng chính Justin cũng có những vấn đề của mình. Lớn lên trong sự mong đợi và kỳ vọng của người cha, cậu không mảy may quan tâm tới việc chịu trách nhiệm với chú chó lắm vấn đề do anh mình để lại. Dù vậy, Max có lẽ là cơ hội duy nhất của Justin để khám phá ra điều gì thực sự đã xảy ra đằng sau cái chết của Kyle. Với sự giúp đỡ của Carmen, một cô bé không dễ nói chuyện nhưng lại rất biết cách giao thiệp với chó, Justin bắt đầu trở nên gần gũi hơn với Max và đánh giá cao người chiến hữu nhỏ bé của mình. Sự tin tưởng ngày càng tăng mà Justin dành cho Max đã giúp cựu chiến binh bốn chân hồi phục. Cả hai trở thành những người bạn thân thiết và cùng nhau đối mặt với những nguy hiểm để vén màn bí mật do chính người đồng đội thân thiết của Kyle che dấu.
Sau
Trải qua nhiều thử thách, tình cảm giữa Max và cậu nhóc Justin đã trở nên gắn bó hơn.
Sau
Lần đầu tiên chân dung của một cựu binh lính thủy đánh bộ bốn chân được khắc họa trên màn ảnh rộng.
"Max" có sự góp mặt của Josh Wiggins (Hellion) trong vai Justin Wincott, Lauren Graham (Cloudy with a Chance of Meatballs) trong vai người mẹ tên Pamela, và diễn viên từng nhận đề cử giải Oscar Thomas Haden Church (Sideways) trong vai người cha tên Ray. Phần biên kịch của tác phẩm đồng thời được viết bởi đạo diễn Yakin, Sheldon Lettich (Legionnaire). Vai trò sản xuất thuộc về Karen Rosenfelt (Marley & Me, Twilight) và Ken Blancato (The Book Thief), điều hành sản xuất bởi Ben Ormand và Yakin. Hỗ trợ đạo diễn Yakin là ê kíp sáng tạo bao gồm đạo diễn hình ảnh Stefan Czapsky (Safe), thiết kế sản xuất Kalina Ivanov (The Vow, Little Miss Sunshine), dựng phim Bill Pankow (The Untouchables, Let’s Be Cops) và thiết kế trang phục Ellen Lutter (Grown Ups, 50 First Dates). Âm nhạc trong phim được thực hiện bởi Trevor Rabin (Grudge Match, Remember the Titans).
"Max" được MPAA đóng mác PG - cần sự hướng dẫn của cha mẹ cho con khi xem phim vì những cảnh hành động bạo lực, nguy hiểm và một vài yếu tố về từ ngữ. Bộ phim dự kiến công chiếu toàn cầu vào ngày 26 tháng 6 tới đây.
Trailer phim "Max".
 
Lumye
Nguồn ảnh: IMDb
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phụ nữ càng mạnh mẽ càng đáng thương