Xem ‘Thương ngày nắng về’ bỗng ngậm ngùi: Đã bao giờ bạn cảm thấy những lời càm ràm của mẹ thật phiền?

I Am NGA 2021-12-02 10:45
- Thế nhưng tất cả chúng ta lớn lên nhờ những lời càm ràm của mẹ...

Lâu lắm rồi, màn ảnh Việt mới có một bộ phim “thật trân” đến thế về đề tài gia đình. Không drama đấu đá, không tiểu tam giật chồng, Thương ngày nắng về chinh phục khán giả bằng những hình ảnh đời thường, bình dị nhất. Gây xúc động nhất có lẽ là hình ảnh mẹ Nga (Thanh Quý). Từng là một cô chủ hàng bún riêu dịu dàng, nhân hậu, cưu mang cả bé gái bị mẹ bỏ lại, từ bao giờ bà trở thành người phụ nữ nhiều lời, hay càm ràm con cái. Có lẽ thời gian và cuộc sống khắc nghiệt của người mẹ đơn thân đã khiến bà thay đổi.

Xem ‘Thương ngày nắng về’ bỗng ngậm ngùi, chúng ta lớn lên từ những lời càm ràm của mẹ

Bà Nga (Thanh Quý) trong Thương ngày nắng về.

Chồng mất sớm, con cái đã trưởng thành mà bà vẫn không ngơi tay ngơi chân một ngày nào. Cô con gái lớn Vân Khánh (Lan Phương) đã một chồng hai con mà vẫn không biết cách thu xếp cuộc sống bề bộn, rồi cái gì cũng đến tay mẹ. Cô con gái thứ Vân Trang (Huyền Lizzie) giỏi giang, thành đạt, xinh đẹp nhưng ngoài 30 vẫn mãi chưa chịu lấy chồng. Cô con gái út Vân Vân (Ngọc Huyền) thì vô tư, lười học và hậu đậu. Cả ba cô con gái đều khiến mẹ phải bận lòng.

Có ai thấy hình ảnh của mẹ mình trong hình tượng bà Nga không? Chúng ta, ai cũng có một bà mẹ nhiều lời, hay càm ràm nhưng lại là người thương mình nhất. Mẹ càm ràm chúng ta không chịu học hành. Mẹ càm ràm chúng ta lười biếng, bừa bộn. Mẹ càm ràm chúng ta hậu đậu. Mẹ càm ràm chúng ta chuyện chồng con. Hình như, bao nhiêu tuổi cũng không thoát khỏi những lời càm ràm của mẹ. Hình như mẹ có hàng tỉ thứ để lo lắng về những đứa con mình.

Xem ‘Thương ngày nắng về’ bỗng ngậm ngùi, chúng ta lớn lên từ những lời càm ràm của mẹ

Ba cô con gái khiến mẹ buồn lòng.

Người ngoài họ chẳng mấy khi càm ràm chúng ta nhưng khi chúng ta sai họ không nhắc, chúng ta sống thế nào họ cũng mặc kệ, chúng ta vấp ngã liệu có bàn tay nào sẵn sàng chìa ra nâng đỡ? Cuối cùng, vẫn là đôi bàn tay mẹ thôi. “Nghỉ ngơi” là một từ không có trong từ điển của mẹ. Ở cái dốc bên kia cuộc đời, mẹ vẫn gom hết sức mình chăm lo cho con cái, vẫn luôn giục giã lấy chồng rồi đẻ sớm đi mẹ còn sức mà trông cháu cho.

Cùng là một câu giục lấy chồng, họ hàng, làng xóm và cả xã hội chỉ là tò mò, gây sức ép hoặc kiếm câu chuyện làm quà. Chỉ có mẹ là sốt sắng vì thương con. Rồi sau này mẹ không còn, con sống với ai? Cứ một mình mãi làm sao mà mẹ yên tâm được. Thế nên bà Nga mới cất công tìm mối lái rồi bị thông gia hụt bĩu môi chê bai người bà bốc ra toàn mùi mắm tôm. Cô con gái giỏi giang của bà vẫn để hết tâm tư vào công việc, “dí” đứa em gái thay mình đi xem mắt qua loa cho vừa lòng mẹ. Chúng ta, có ai đã từng cảm thấy mẹ rất phiền không?

Xem ‘Thương ngày nắng về’ bỗng ngậm ngùi, chúng ta lớn lên từ những lời càm ràm của mẹ

Con gái cưng cũng khiến mẹ phải lo âu.

Người ta bảo, mẹ vợ chắc chắn sẽ thương con rể, còn mẹ chồng chưa chắc đã thương con dâu. Bởi đối tốt với con rể thì cuộc sống của con gái mình sẽ dễ chịu hơn một chút. Còn mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu, vốn đã là cả một câu chuyện dài. Thương ngày nắng về đã đặt mẹ đẻ và mẹ chồng trong thế so sánh để thấy rõ sự khác biệt. Trong khi bà Nga “theo hầu” gia đình cô con gái cả, từ đón cháu, dọn nhà, đến cả quần áo bẩn cũng đem về nhà giặt hộ, thì bà mẹ chồng tối ngày chỉ biết ăn diện, “dẩy đầm” và ưa đòi hỏi.

Trong Thương ngày nắng về, mỗi đứa con ích kỷ theo một cách riêng. Cô chị cả coi việc mẹ giúp đỡ mình là chuyện đương nhiên. Cô chị hai chỉ biết có công việc, thỉnh thoảng dúi vào tay mẹ chiếc phong bì đầy tiền mà chẳng để ý đến tâm tư của mẹ. Cô em út thì vô tâm, vô phế, mãi vẫn chưa chịu lớn. Không một ai nhìn lại xem mẹ vất vả thế nào, sức lực ngày càng cạn kiệt ra sao.

Xem ‘Thương ngày nắng về’ bỗng ngậm ngùi, chúng ta lớn lên từ những lời càm ràm của mẹ

Mẹ đẻ với mẹ chồng vẫn là cả bầu trời khác biệt.

Xem phim, nhớ mẹ và thấy thương mẹ nhiều hơn. Chúng ta hẳn đã lớn lên từ những lời càm ràm của mẹ. Như tôi bây giờ không ở gần mẹ, dịch bệnh lâu ngày cũng chẳng về thăm mẹ được. Một năm về nhà được vài lần rồi lại vội vã đi luôn. Mẹ cũng chẳng còn hay càm ràm như ngày mình còn bé nữa. Tự nhiên nhiều lúc lại ước gì được mẹ mắng mỏ như ngày xưa, con hư thế, hay là mẹ cứ mắng con đi. Nhưng mẹ chỉ lẳng lặng bảo lớn rồi, mẹ chẳng nói nhiều nữa. Lớn lên con mới hiểu, những lời càm ràm của mẹ chứa đựng sự thương yêu nhiều đến nhường nào...

I Am NGA

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Em muốn có một cuộc tình già với anh