Phim mới tháng 9

Dương Trương 2014-08-11 14:50
- (Em đẹp) - Tháng 9 bội thu với nhiều bộ phim hấp dẫn trong đó tình cờ, bên cạnh phim hành động hoành tráng, trẻ con xuất hiện trong nhiều phim mang đến những câu chuyện vừa thú vị, giật gân, vừa mang nhiều ý nghĩa sâu sắc.
The Boxtrolls – quái vật trong hộp giấy

Lại một bộ phim theo phong cách phiêu lưu anh hùng được thực hiện bởi đạo diễn Graham Annable, người trước đấy đã mang đến bộ phim hoạt hình ParaNorman, kết hợp với Anthony Stacchi được xuất xưởng và nhận được nhiều lời khen ngợi. Đây là một bộ phim được làm theo phong cách Stop motion – loại phim được tạo nên bởi hàng loạt những ảnh chụp tĩnh ghép lại – rất kì công khi các nhân vật được xây dựng bằng đất sét, từng hành động sắp xếp và ghép lại rất công phu. Với tạo hình sinh động, sáng tạo, đổi mới dù có phần hao hao ParaNorman, bộ phim hứa hẹn mang lại nhiều tiếng cười sảng khoái mùa thu này.


Dựa trên một câu chuyện thiếu nhi “quái vật đến đây” của Alan Snow, “The Boxtrolls” là một câu chuyện xây dựng xoay quanh cậu bé mồ côi tên Eggs, được nuôi dưỡng bởi gia đình quái vật trong hộp giấy, những con quái vật sống dưới lòng đất, mỗi đêm ra ngoài lượm lặt các đồ vật và đồ ăn được con người vứt đi. Đứa bé đó vẫn nghĩ mình là một “Boxtroll”, trưởng thành và đi lượm lặt như tập quán của xã hội kì lạ này cho đến một ngày, cậu bé vô tình bị một cô gái nhỏ Winnie bắt gặp. Người bạn mới này đã đuổi theo Eggs, tập làm quen với cộng đồng nhỏ bé Boxtrolls và giúp đỡ Eggs hoà nhập với thế giới loài người một cách tự nhiên. Tuy nhiên, chính quyền thành phố bắt đầu ý thức được sự tồn tại của những con quái vật nhỏ dưới lòng thành phố và quyết tâm tiêu diệt hết cộng đồng này dù các Boxtroll chẳng hề gây hại đến thế giới loài người. Và chàng trai Boxtroll của chúng ta đã làm mọi cách ngăn chặn hành vi bạo lực của chính quyền thành phố, cùng gia đình bé nhỏ của mình chiến đấu và giành công lý lại cho mình.

Bộ phim bắt đầu được khởi chiếu vào tháng 9 này tại các rạp chiếu phim ở Mỹ và CGV Cinemas Vietnam cũng hứa hẹn sớm mang bộ phim về công chiếu trong nước.

Trailer bộ phim The Boxtrolls

Before I Go to Sleep – Trước khi đi ngủ

Đây là một bộ phim trinh thám giật gân có sự góp mặt của hai diễn viên gạo cội, Nicole Kidman và Colin Firth, người từng giành giải Oscar cho vai nam chính xuất sắc nhất trong phim “Bài phát biểu của nhà vua” (the king’s speech). “Before I Go to Sleep” dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên ra mắt vào năm 2011 của tác giả S. J. Watson, cuốn sách sớm nổi tiếng và vào top bán chạy nhất tại nhiều quốc gia và đã được dịch sang 30 ngôn ngữ.


Bộ phim tâm lý giật gân này kể về một người phụ nữ tên Christine Lucas (do Nicole Kidman thủ vai) mắc chứng bệnh mất trí nhớ hiện tại, nghĩa là cô không có khả năng ghi nhớ các sự kiện tương lai xảy ra sau khi gặp phải một tai nạn ảnh hưởng đến bộ não. Cô thức dậy hàng ngày và không biết mình là ai, cố gắng nhớ lại quá khứ của mình qua sự trợ giúp của chồng cô, Ben Lucas. Tuy nhiên cho đến một ngày, một người đàn ông xuất hiện và cho cô biết rằng, ông là bác sĩ đã giúp đỡ cô khôi phục trí nhớ. Qua người đàn ông này, cô tìm được một cuốn nhật kí của mình. Theo thông tin từ cuối nhật kí, cô không chỉ biết được mình là ai mà còn khám phá ra những bí mật của chồng, những thông tin liên quan đến tai nạn của cô cùng sự mất tích của đứa con trai duy nhất.

Bộ phim mang màu sắc xanh xám, âm u, giật gân, với nhiều cảnh quay nhanh kết hợp âm thanh rùng rợn. Với dàn diễn viên xuất sắc và nội dung gay cấn, bộ phim chắc chắn sẽ sớm gây tiếng vang và khơi gợi sự tò mò của người xem bỏ tiền ra rạp trải nghiệm những phút giây khóc thét.

Trailer bộ phim "Before I Go to Sleep"

The Maze Runner – Thoát khỏi mê cung

Tháng 9 đón nhận nhiều bộ phim chuyển thể từ các tác phẩm cùng tên đình đám trên thế giới và “The Maze Runner” là một ứng cử viên khác góp phần vào bữa tiệc phim ảnh đa màu sắc của tháng 9. Nếu bạn là fan ruột của series phim “The Hunger Games”, chắc chắn bạn cũng sẽ sớm bị “The Maze Runner” chinh phục. Bộ phim khoa học viễn tưởng này có nhiều yếu tố khá giống “The Hunger Game”, được viết trước, hoàn thành sau, nhưng được nhiều fan đón nhận và khen ngợi hơn anh bạn cùng thể loại “The Hunger Game”.


Nhân vật chính trong cuộc phiêu lưu này là Thomas, một chàng trai hoàn toàn mất trí nhớ được gửi tới một khu vực cô lập nằm trung tâm một mê cung khổng lồ, nơi có một tập thể các cậu con trai tầm tuổi Thomas đang sinh sống. Khu vực này được bao quanh bởi một mê cung, một sinh vật kì dị với các bức tường sắt vây quanh, hàng đêm chuyển mình, vặn vẹo, thay đổi. Một cánh cửa lớn mở đường vào mê cung và sẽ đóng lại vào ban đêm nhằm bảo vệ nhóm bạn khỏi các sinh vật hung dữ trong mê cung. Hàng tuần, lương thực và một chàng trai được chuyển đến qua một chiếc thang máy. Các chàng trai hoạt động theo tổ chức, luyện tập và đưa ra các giải pháp thoát khỏi ngục tù này bằng cách tổ chức các nhóm chạy “The Runners”, những người sẽ vào mê cung, cố gắng tìm đường thoát ra.

Tuy nhiên, đã hai năm trôi qua mà các chàng trai vẫn chưa tìm được lối thoát nào cho mình. Trong thời gian sống tại khu vực này, Thomas luôn có cảm giác quen thuộc với cuộc sống của các chàng trai như thể anh đã từng ở đây và cảm giác thôi thúc muốn gia nhập hội The Runners luôn thường trực trong anh. Cho đến một ngày, thay vì một chàng trai, một cô gái được gửi đến với nhiều thông điệp quan trọng, đầu tiên là việc cô là người cuối cùng còn sót lại và cô có biết về Thomas. Mọi người bắt đầu lo lắng và càng khẩn cấp tìm đường thoát ra. Một ngày, hai thành viên đứng đầu cộng động và nhóm The Runners không trở lại kịp giờ cánh cửa khổng lồ đóng cửa, Thomas đã lao vào mê cung nhằm đi tìm người bạn của mình. Chuyến hành trình sớm đưa anh tìm lại được kí ức của mình và tìm ra kẻ đứng sau trò chơi độc ác này.

Phim có sự góp mắt của nhiều diễn viên trẻ Hollywood như Dylan O’Brien trong series film “Teen Wolf”, Will Poulter trong “ The Chronicles of Narnia”… Phim bắt đầu được khởi chiếu tại các rạp chiếu phim Mỹ vào ngày 19/9.

Trailer bộ phim "The Maze Runner"

The Skeleton Twins – Cặp sinh đôi trời đánh

Thông thường, chúng ta thường thấy các cặp sinh đôi luôn bên cạnh nhau, chia sẻ mối liên kết vô hình về hành động, ý thức và cảm xúc. Tuy vậy, các nhà làm phim Hollywood luôn nghĩ ra nhiều trường hợp oái oăm không giống lẽ thường tình. Lần này, chúng ta có một cặp sinh đôi chị gái em trai ghét cay ghét đắng người còn lại và một biến cố lớn đem họ lại gần nhau. Một bộ phim ý nghĩa về cuộc sống, về tình anh chị em, về sự chia sẻ và cảm thông.


Sau 10 năm sống xa cách và lạnh lùng, cho đến một ngày tình cờ, cặp sinh đôi Maggie và Milo cùng trải qua một tai nạn suýt chết. Tai nạn này mang cuộc sống hai người lại gần nhau. Mối quan hệ ruột thịt được kết nối, họ thường xuyên nói chuyện, chia sẻ, cố gắng khoả lấp khoảng cách 10 năm bặt tin. Trong cuộc tái ngộ ấy, nhiều cuộc cãi vã xảy ra, nhiều bức xúc được giải toả. Cả hai không chỉ hiểu hơn về mỗi người mà còn giúp nhau thay đổi cuộc sống bấp bênh lúc này, về các mối quan hệ rối răm và đi tìm hạnh phúc cho mình. Bộ phim giàu cảm xúc, nhiều chi tiết hài hước đan xen hứa hẹn sẽ mang lại những phút giây thư giãn và sảng khoái.

Bộ phim được công chiếu đầu tiên tại Liên hoan phim Sundance năm nay và giành giải Cảnh quay xuất sắc nhất. Theo một số nhà bình luận đã có cơ hội theo dõi bộ phim, hai diễn viên chính Kristen Wiig (trong vai Maggie) và Bill Hader (trong vai Milo) đã có những vai diễn thành công, chân thực và ngợi khen sự kết hợp hài hoà trong diễn xuất của cả hai. Phim bắt đầu được công chiếu rộng rãi vào ngày 12/9.

Trailer bộ phim "The Skeleton Twins"

God Help The Girl – Chúa sẽ phù hộ cô gái nhỏ

Lấy bối cảnh tại Glasgow, Scotland, bộ phim kể về cô gái bé nhỏ Eve, người đang gặp rắc rối về kiểm soát cảm xúc quyết định soạn nhạc để giải toả cảm xúc và chấm dứt căn bệnh của mình. Lựa chọn này trở thành bước ngoặt của cuộc đời cô, đưa cô tiến lên phía trước, quen biết James và Cassie, 2 nhà soạn nhạc đang trên con đường xây dựng sự nghiệp. 


Sự tương đồng về sở thích mang các tâm hồn mơ mộng non trẻ lại với nhau. Cùng chia sẻ cảm xúc, cùng sáng tác âm nhạc. Tình bạn dần được vun đắp, tuổi trẻ như mùa hè rực rỡ, mơ mộng, lạc quan và nhiều đam mê hoài bão. Những tâm hồn non nớt trước cuộc sống công nghiệp hiện đại bỗng trở nên bối rối, hoang mang trước những vấn đề người lớn, trước cuộc sống gồng gánh các nghĩa vụ. Ở trong âm nhạc, những người bạn của chúng ta tìm thấy nhau, tìm thấy mình, động viên nhau vượt qua khó khan, truyền lửa cho ước mơ của nhau và sống một tuổi trẻ rực rỡ dào dạt cảm xúc. Một bộ phim giản dị về tuổi trẻ và cuộc sống, với sự góp sức của âm nhạc bỗng trở thành một điểm sáng tươi đẹp cho nền phim ảnh thế giới.

Được sản xuất vào năm 2013, bộ phim được nhiều liên hoan phim danh tiếng lựa chọn tham gia tranh giải như liên hoan phim Sundance, liên hoan phim quốc tế Berlin, liên hoan phim quốc tế Seattle… Bộ phim bắt đầu được công chiếu rộng rãi trên toàn thế giới vào ngày 5/9. Bộ phim hi vọng sẽ mang lại sự lạc quan, ý chí sẵn sàng cho các bạn trẻ trước tương lai đang rộng mở phía trước và lời nhắc nhở chẳng bao giờ là sai, hãy luôn tin tưởng vào giấc mơ của mình, vào quyết định của mình.

Trailer bộ phim "God Help The Girl"

Dương Trương
Nguồn ảnh: IMDb
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 ông chồng hoàng đạo yêu chiều vợ nhất, lấy được là phúc 3 đời của chị em