Khoảng lặng Cannes và những chuyện còn tiếp

Lumye 2015-05-26 08:37
- Liên hoan phim Cannes đã hoàn tất nhiệm vụ lần thứ 68 với những ngôi sao đứng đó trong sự tung hô và cả tiếng la ó chưa ngưng...
Đạo diễn Jacques Audiard đã giữ lại Cành Cọ Vàng cho Pháp quốc với "Dheepan", tác phẩm tâm lý tội phạm về những người tị nạn Sri Lanka, vốn là cựu binh của đội quân Những con hổ giải phóng Tamil trong lốt của một gia đình xin tị nạn trên đất Pháp. Giải bạc "Grand Pix" thuộc về tác phẩm "Son of Saul" của đạo diễn Laszlo Nemes. Và giải thưởng quan trọng thứ ba của Cannes, "Prix Du Jury" - giải đặc biệt của ban giám khảo thuộc về "The Lobster", đạo diễn Yorgos Lanthimos. Đây là những cái tên xuất sắc, được vinh danh trong những hạng mục quan trọng nhất nhưng câu chuyện của Cannes 68 không chỉ dừng lại ở đó.
Khoảng lặng Cannes và những chuyện còn tiếp 1
Đạo diễn Jacques Audiard trên bục phát biểu nhận giải Cannes 68 với tác phẩm mang tính thời sự “Dheepan”.
Khoảng lặng Cannes và những chuyện còn tiếp 2 
"Carol" của đạo diễn Todd Haynes (giữa) được coi là "hạt giống số một" đã thất bại ở hạng mục tranh giải Cành Cọ Vàng nhưng vẫn được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Bộ phim có sự góp mặt của hai nữ diễn viên Cate Blanchett (phải) và Rooney Mara (trái).

"Carol"

Câu chuyện của đạo diễn Todd Haynes nói về cặp tình nhân đồng tính nữ người Mỹ trong bối cảnh những năm 1950 là một tác phẩm lớn đối với những nhà phê bình. Bất kể thành hay bại ở Cannes, các nhà phê bình phim đã đưa ra những lời phỏng đoán lạc quan nhất cho "Carol" về giải thưởng hàn lâm Oscar cho năm sau.

Cate Blanchett

Được kỳ vọng sớm trở thành một Meryl Streep thứ hai, nữ diễn viên người Úc Cate Blanchett đang tận hưởng giai đoạn thăng hoa trong sự nghiệp của mình. Đã có rất nhiều người tại Cannes mong đợi cô sẽ tiếp nối những thành công với vai diễn đoạt giải Oscar trong "Blue Jasmine" bằng phần trình diễn xuất sắc trong "Carol". Ngoài bộ phim, sự xuất hiện của cô tại buổi họp báo ra mắt tác phẩm ở Cannes cho khán giả thấy chân dung một người phụ nữ tự tin, hùng hồn đã trở lời một loạt câu hỏi phỏng vấn về cuộc sống cá nhân và sự nghiệp với trí tuệ và sự hài hước.

"Mad Max" và "Inside Out"

Khoảng lặng Cannes và những chuyện còn tiếp 3
Đoàn làm phim "Mad Max" từ trái qua phải, Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult. Bộ phim được IMDb chấm 8,7 điểm nhưng lại không tham gia tranh giải.
Hai trong số những bộ phim xuất sắc nhất được trình chiếu tại Cannes lại không nằm trong danh sách tranh giải. "Mad Max" đã chứng minh rằng, các nhà làm phim không cần tới kỹ thuật CGI (công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính) và màn hình xanh để tạo ra một tác phẩm hành động ly kỳ và kinh ngạc. Trong khi đó, chủ nhân của "Up", bộ phim hoạt hình đoạt giải Oscar từng mở màn liên hoan Cannes năm 2009, đã trở lại, rõ ràng là lợi hại hơn xưa. "Inside Out" với bàn tay đạo diễn của Pete Docter quả thực là một tác phẩm vô cùng hấp dẫn với câu chuyện kể về sự đấu tranh giữa những cảm xúc bên trong tâm trí của một cô bé.

"Rams" hạ "Lamb"

"Lamb" là câu chuyện hấp dẫn về một cậu bé mạo hiểm tìm cách cứu lấy người bạn bông xù của mình. Đây là bộ phim đầu tiên của Ethiopia được lựa chọn tham dự hạng mục tranh giải của Cannes. Đáng tiếc là bộ phim của Yared Zeleke đã phải chịu thua trước "Rams" của Grímur Hakonarson. Tác phẩm của đạo diễn người Iceland đã chiến thắng hạng mục giải đặc biệt  "Un Certain Regard" bằng câu chuyện bi-hài xúc động về hai anh em đã giữ sự im lặng ghẻ lạnh suốt 40 năm cho tới một ngày họ buộc phải phá vỡ nó để cứu lấy cuộc sống của bầy cừu, cần câu cơm của họ.

Tiếng la ó

Gus Van Sant từ lâu đã là một nhân vật được yêu thích tại Cannes, với giải Cành Cọ Vàng năm 2003 cùng tác phẩm "Elephant". Nhưng Cannes có thể tạo nên danh tiếng thì cũng có thể phá hủy nó. Trường hợp này có lẽ phù hợp với tác phẩm mới nhất của ông. "Sea of Trees" bị khán giả la ó ở buồi trình chiếu và bị chê một cách thẳng thừng bởi các nhà phê bình. Bộ phim có sự xuất hiện của tài tử điện ảnh Matthew McConaughey và Ken Watanabe đã cố vẽ nên cuộc sống trong một khu rừng "hút" những người có mong muốn tự tử. Thậm chí một nhà phê bình khó tính còn cho rằng tác phẩm là bộ phim dở nhất từng được chiếu trong hạng mục cạnh tranh chính của Cannes.
Khoảng lặng Cannes và những chuyện còn tiếp 4
Được trông chờ nhưng rồi "Sea of Trees" với diễn xuất của Matthew McConaughey và Naomi Watts lại thu về sự thất vọng.

Bê bối giày cao gót

Báo giới túc trực ở Cannes đã có nguyên một ngày dành cho các vụ bê bối. Câu chuyện bị vỡ lở bởi Screen Daily khi tờ báo này đưa tin rằng nhiều khách nữ đã bị "đuổi về" trong suất chiếu mở màn của "Carol" vì đi giày bệt thay vì diện cao gót. Đạo diễn phim tài liệu Asif Kapadia (với tác phẩm "Amy" nói về nữ ca sỹ quá cố Amy Winehouse, một trong những tác phẩm hấp dẫn của liên hoan phim) tiết lộ vợ ông cũng gặp rắc rối với chuyện giày dép nhưng may mắn đã được linh động.
Câu chuyện này lan tỏa như một đám cháy rừng trên cả báo giấy lẫn báo mạng, với rất nhiều trích dẫn về chính sách ăn mặc của liên hoan phim và sự thiếu vắng của những nữ đạo diễn tham gia tranh tài như bằng chứng của sự phân biệt giới tính. "Không phải như vậy", đạo diễn của liên hoan phim, ông Thierry Fremaux trả lời và cố giải thích rằng khách mời nữ được yêu cầu mặc dạ phục và việc không cho phép khách đi giày bệt vào tham dự chỉ do một nhân viên an ninh quá mẫn cán mà ra. Và nếu truyền thông muốn có dấu hiệu phân biệt giới tính, ông gợi ý họ nên nhìn vào giải Oscar.
Emily Blunt phát biểu trong một cuộc họp báo rằng cô thích đi trên thảm đỏ với một đôi sneaker của hãng Converse - nhưng rồi trong buổi chiếu phim "Sicario" với sự tham gia diễn xuất của cô sau đó vài giờ, nữ diễn viên lại chinh phục các thợ săn ảnh bằng đôi giày cao gót lấp lánh cùng bộ đầm bó sát quyến rũ.
Khoảng lặng Cannes và những chuyện còn tiếp 5
Nữ diễn viên Emily Blunt cũng được đánh giá cao với diễn xuất trong phim "Sicario".

Không gậy tự sướng

Ngày càng có nhiều điểm thu hút khách du lịch, bảo tàng và sự kiện cấm các vị khách sử dụng gậy tự sướng. Cannes là một trong những nhà tiên phong. Đạo diễn liên hoan phim, Fremaux, tuyên bố chiến dịch ngăn chặn chụp ảnh tự sướng trên thảm đỏ, miêu tả đó như là một thực tế "lố bịch". Tất nhiên, những những lời nói của ông như nước đổ lá khoai. Các ngôi sao mặc nhiên lờ đi lời khuyến cáo và không thể cưỡng lại cám dỗ ghi lại khoảnh khắc của họ trên sàn "diễn" Cannes nổi tiếng. Ước tính một đêm chiếu có tới 100 khách mời "phạm tội".
 
Lumye 
Nguồn: CNN, Cannes
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm mặt 3 con giáp cực kỳ để ý đến ánh nhìn của người khác