Khán giả mọi lứa tuổi nô nức đến với "Gió mùa"

Red 2014-10-04 13:21
- (Em đẹp) - Đêm thứ 2 của “Lễ hội âm nhạc Gió mùa” diễn ra trong suốt 6 tiếng với 3 tên tuổi nổi bật và với sự sắp xếp đó, lễ hội đã thu hút khán giả của mọi lứa tuổi.
Những khán giả không tham dự đêm thứ nhất của Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Gió mùa hẳn sẽ "choáng" trước quy mô và mức độ đông đúc của lễ hội. Đêm diễn thứ hai thu hút một lượng khán giả đông đảo hơn nhiều so với đêm hôm trước, và khán giả ở nhiều độ tuổi, nhiều quốc gia khác nhau. Quả là một sự sắp xếp thông minh khi Thanh Lam, Ngũ Cung và Dominic Miller xuất hiện cùng nhau trong đêm diễn này. Cái tên Ngũ Cung đủ sức lôi kéo khán giả sinh viên, học sinh; khán giả yêu nhạc trữ tình Việt Nam tất nhiên đến với Monsoon một phần vì giọng ca Thanh Lam; còn Dominic Miller lại là động lực để những fan của guitar, của nhạc rock của thập niên 80, 90 thuở nào rủ nhau đến với tụ điểm mà đa số là các bạn trẻ như lễ hội lần này.

Chương trình cũng bắt đầu từ 6 giờ chiều bằng âm nhạc điện tử với phần biểu diễn của DJ trẻ của Việt Nam SlimV (Cao Vịnh) cùng các thành viên trong dàn nhạc Rhapsody Philharmonic. Họ mang đến một tiết mục thú vị khi kết hợp âm nhạc giao hưởng với âm thanh điện tử giàu tiết tấu. Tiếp sau đó là những giai điệu dân gian xứ Wales từ ban nhạc Anh 9Bach. Chất giọng cao, trong, của các thành viên trong nhóm nhạc tựa tiếng gió của những vùng núi xa xôi xứ Wales, là tự sự chân thực về tình yêu, gia đình, phụ nữ.

SlimV cùng các thành viên trong dàn nhạc Rhapsody Philharmonic.

Ban nhạc 9Bach

Được hâm nóng bằng âm nhạc điện tử, không khí lễ hội càng bùng nổ hơn với những tiếng hò reo phấn khích khi nhạc sĩ Quốc Trung giới thiệu phần trình diễn của ban nhạc Ngũ Cung. Với tiếng guitar réo rắt, nhịp trống mạnh và chắc, với tiếng hát ma mị, cao vút và "dẻo quẹo" cùng lối trình diễn hấp dẫn, Ngũ Cung đã đưa những khán giả đi từ hết mức độ phấn khích này sang mức độ phấn khích khác. Ở Việt Nam, đưa âm hưởng Tây Bắc vào nhạc rock một cách tài tình như thế, thuyết phục khán giả Hà Nội như thế, chắc chỉ có Ngũ Cung.

Rock cùng ban nhạc Ngũ Cung.

Tiếp sau đó mà một đại diện mang đẳng cấp thế giới của âm nhạc từ 3 - 4 thập kỷ trước, nghệ sĩ mà nhạc sĩ Quốc Trung đã dùng không ít hơn 3 lần từ "hàng đầu" để giới thiệu. Dominic Miller và 3 thành viên trong ban nhạc của ông đã mang đến lễ hội một màn trình diễn nhạc không lời với những tiếng nhạc réo rắt, dập dìu. Không khí lễ hội lắng lại đôi chút, hòa vào mạch nhạc như đang kể chuyện của 4 nghệ sĩ. Khi những giai điệu quen thuộc của ca khúc "Shape of My Heart" vang lên, người nghe như bị cuốn vào một câu chuyện tưởng như dài bất tận với đầy đủ các sắc thái nhẹ nhàng, từ tốn cho đến thánh thót, dồn dập.

Dominic Miller mang đến khán giả Hà Nội tiếng guitar thánh thót của ông.

Cuối phần trình diễn của mình, nghệ sĩ guitar dành ít phút để ký tặng.

Thanh Lam mang đến lễ hội những sáng tác mới nhất trong “Tự tình” - dự án mới nhất của mình với nhạc sĩ Quốc Trung, gồm “Tự tình” của tác giả Lưu Thiên Hương, “Con tò vò” của Lưu Hà Anh cùng với những ca khúc đã từng làm nên tên tuổi Thanh Lam như “Đố tình", "Tình yêu không lời", "Hồ trên núi", Khát vọng”, nhưng được phối lại với hơi hướng rock và âm thanh điện tử. Có thể nói hôm nay Thanh Lam mới chính là cô, và tìm được một sân khấu vừa vặn, không còn bị bó hẹp bởi không gian và những thứ âm nhạc cũ kĩ. Khi đã đúng là mình, Diva nhạc Việt không hề gào thét mà hát tinh tế, hát đầy nội lực.

Thanh Lam "tự tình" trên sân khấu của "Gió mùa".

Phần cuối chương trình dành cho DJ mang dòng máu Nhật Bản Julien Sato. Nếu như phần đầu của “set” nhạc, Julien trình diễn Deep House, đưa khán giả vào những vùng âm thanh mênh mang, trên nền tiết tấu đều đặn, thì ở phần sau anh chuyển sang Electro, ngay lập tức khiến khán giả hào hứng và nhảy theo cho đến gần nửa đêm.

DJ Julien Sato

Chương trình sẽ diễn ra đêm cuối cùng vào ngày 4/10 với tâm điểm chú ý thuộc về Diva Hà Trần với dự án mới “Bản nguyên”.


Red
Ảnh: Monsoon
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

40 chuyện lạ 'không thể tin nổi' nhưng vẫn phải tin vì chúng là sự thật