Cười tẹt ga với “Siêu nhân X.”

Khôi Nguyên 2015-02-02 07:25
- "Khai pháo" cho mùa phim Tết 2015, “Siêu nhân X.” đã làm tròn nhiệm vụ khi mang đến tiếng cười sảng khoái cho khán giả mặc dù phim vẫn còn những điều đáng bàn.

>> Phim chiếu rạp

Nếu ví phim Tết như một mâm cỗ thịnh soạn thì “Siêu nhân X.” là món khai vị hoàn hảo. Nhưng, cần hiểu rõ món khai vị ấy không phải là món phụ theo nghĩa đen bởi khi kết thúc bộ phim, khán giả cảm thấy hoàn toàn sảng khoái và đầy hứng khởi với bộ phim.

Kịch bản của “Siêu nhân X.” rất đơn giản. Tại thành phố Sài Gòn hoa lệ, một nhóm tội phạm nguy hiểm cầm đầu bởi tướng cướp khét tiếng Phạm (Phạm Anh Khoa) và Thủy Tiên (Diệp Lâm Anh) đang hoành hành, gần như không ai ngăn cản được. Trong lần thực hiện phi vụ cướp viên kim cương của “tiểu thư nổi danh sang chảnh” Kỳ Kỳ (Thanh Hằng), chúng bị tóm gọn bởi một “siêu anh hùng” có hành tung lạ mặt. Do anh không để lại tên nên dân tình tạm gọi anh bằng cái tên “Siêu nhân X”. Siêu nhân X. (Ngô Kiến Huy) luôn là một hình tượng đẹp của người dân thành phố, là người hùng chuyên giúp đỡ những người gặp nạn. Tuy nhiên, ẩn trong hình hài siêu nhân mạnh mẽ, Siêu nhân X. cũng là con người với những thói tật bình thường. Anh, cũng như những ngôi sao nổi tiếng, luôn phải giữ hình tượng. Việc này đôi lúc mâu thuẫn với bản tính vốn có của anh. Và anh luôn phải đấu tranh, dằn vặt giữa con người thật với hình tượng siêu nhân của mình. Bên cạnh anh luôn có một người bạn, một đàn anh là Phi (Huy Khánh) - người duy nhất gần gũi, hiểu và quan tâm đến anh. Vốn không thích sự đỏng đảnh và kiêu kỳ của cô tiểu thư nhà giàu, nên Siêu nhân X. đã gây ra nhiều hiềm khích với Kỳ Kỳ và từ đây cuộc sống của chàng Siêu nhân bỗng chốc xáo trộn. 


Siêu nhân X.

Cô tiểu thư đỏng đảnh Kỳ Kỳ.

Một bước ngoặt không ai ngờ tới, một tình yêu không được đáp lại, sự lựa chọn khó khăn giữa tình thân bạn bè và những người xa lạ, liệu Siêu nhân X. sẽ trở thành chàng Siêu nhân chính nghĩa thực sự hay sẽ từ bỏ tất cả để trở thành một người bình thường và phấn đấu cho những ước mơ của riêng mình?

Xét trên phương diện kịch bản, “Siêu nhân X.” không quá xuất sắc bởi đường dây câu chuyện trong phim khá đơn giản, không nhiều nút thắt - mở kịch tính hay bất ngờ cho người xem. Tuy nhiên, trong mạch phim ấy luôn tồn tại song hành giữa 3 yếu tố chủ đạo: màu sắc viễn tưởng, khả năng chọc cười và những cảnh hành động khá đẹp mắt.

Đã từ lâu, đề tài siêu anh hùng trên khắp thế giới không phải là một điều quá mới mẻ, từ những câu chuyện của Marvel hay DC Comic đã ghi được dấu ấn sâu sắc với nhiều thế hệ khán giả. Và lần đầu tiên, đề tài siêu anh hùng đã được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng áp dụng và biến tấu theo hướng bình dị hóa siêu nhân và gia tăng giá trị của sự gần gũi đời thường kiểu Việt Nam. Từ đó, Siêu nhân X. - chàng siêu nhân đầu tiên của Việt Nam đã ra đời. Cái hay ở nhân vật này đó là ngoài khả năng phi thường, hành động hiệp nghĩa vốn thường thấy ở các siêu anh hùng thì nó còn có những đặc điểm khá “dị và độc”. Đó là một siêu nhân “dị ứng” với hai thứ là: gián và “bánh bèo” (phụ nữ). Mỗi lần gặp những đối thủ này anh hoặc sùi bọt mép, hoặc giãy nảy vì quá sợ hãi. Nhưng, không phải vì thế mà anh hoặc quên đi, hoặc bê trễ để không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lớp bọc với bộ áo giáp hoàn hảo đó khiến cô nàng Kỳ Kỳ coi anh là thần tượng trong trái tim mình. Điều thú vị hơn đó là trong phim không chỉ có Siêu nhân X. mà còn rất nhiều “siêu nhân” khác nếu họ được tiêm vào người loại thuốc do một nhà khoa học với âm mưu và tham vọng tột đỉnh chế tạo ra. Nhưng, tất cả họ đều là những phiên bản có sức mạnh “nhất thời” hoặc chưa hoàn toàn hoàn thiện.


Hai tướng cướp khét tiếng (Phạm Anh Khoa và Diệp Lâm Anh) đều có những pha hành động đẹp mắt.

Thuộc thể loại hành động, viễn tưởng và hài nhưng yếu tố hài được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cài cắm khá duyên xuyên suốt bộ phim. Ngay từ tình huống mở màn tại cửa hàng thời trang, 5 nhân vật với 5 tính cách đã được bộc lộc rất rõ nét thông qua lời thoại, cử chỉ, hành động của họ. Tiếng cười còn được kéo dài suốt 90 phút của bộ phim xuất phát từ tạo hình nhân vật, từ những tình huống do đạo diễn tạo ra và lời thoại nhân vật. Hai nhân vật chính Kỳ Kỳ và Siêu nhân X. trong bất cứ cuộc đối thoại nào đều khiến khán giả không thể nhịn cười. Đó là phong cách nói ngọng, cố gồng mình để thật manly của Siêu nhân X. Đó là cách nói đớt giọng, pha nửa tây nửa ta cùng những cử chỉ thích làm quá và thổi phòng sự thật của Kỳ Kỳ. Tuyến nhân vật phụ của Phương Thanh, Tô Lâm, NSUT Việt Anh... cũng góp phần hòa nhịp để tạo nên sự nhịp nhàng cho bộ phim. Tuy nhiên, cũng như nhiều phim Việt khác tình huống hài trong phim chưa thật sự xuất sắc và tiếng cười đó chủ yếu xuất phát từ lời thoại. Đặc biệt, hình ảnh của nhân vật Kỳ Kỳ ít nhiều được mô phỏng (hoặc lấy cảm hứng, hoặc tài chế tác) từ một nhân vật của showbiz đã đủ sức chọc cười nơi khán giả. Rõ ràng, dù là đề tài về siêu nhân nhưng bộ phim vẫn khiến khán giả đâu đó thấy được bóng dáng những câu chuyện showbiz trong đó: từ chuyện thổi phồng giá trị chiếc nhẫn lên 5 tỷ, chuyện mất nhẫn kim cương bạc tỷ... một thời gian vốn đã râm ran. Cũng cần nói thêm rằng, chuyện chọc cười khán giả có lý do không thể không đề cập đến đó là sự đan cài yếu tố giới tính trong bộ phim. Điều này vừa khiến “Siêu nhân X.” trở thành “độc nhất vô nhị” vừa bắt đúng mạch của khán giả Việt ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, ở phần cuối thông điệp từ bà mẹ của Phương Thanh có phần gì đó còn khá gượng gạo chứ chưa hoàn toàn thuyết phục. 


Phương Thanh trong "Siêu nhân X."

Hầu như tất cả các nhân vật trong phim đều có thể hành động mà là đánh đấm thật sự chứ không thiên về diễn xuất quá nhiều. Diệp Lâm Anh với vai điện ảnh đầu tay khá "ngọt" vai với hình ảnh bà trùm bên cạnh Phạm Anh Khoa đủ để khán giả “ghét”. Ngay cả các nhân vật như Phương Thanh, Thanh Hằng... khi cần thiết cũng xuất chiêu như các “siêu nhân” thực thụ. Các cảnh hành động cũng được đầu tư ở nhiều bối cảnh khác nhau: trong tòa nhà sang trọng, khu chứa những toa tàu cũ, ngôi nhà bỏ hoang... Ngoài những cảnh đánh đấm tay chân, nhờ yếu tố kỹ xảo mà những pha đu, bay của các nhân vật đều khá chân thật. Có một điều bất ngờ hơn đó là, nhân vật Siêu nhân X. dù là trung tâm, là người hùng của tất thảy mọi người nhưng trong phim, thông điệp “ai cũng có thể làm anh hùng” được làm bật lên. Điều này khiến dàn diễn viên trong phim có đất diễn để thể hiện mình chứ không bị lu mờ bởi nhân vật chính. 


Diệp Lâm Anh với vai điện ảnh đầu tay khá "ngọt".

Ngoài Thanh Hằng và Ngô Kiến Huy thuộc tuyến chính nhập vai sát với tính cách nhân vật thì toàn bộ các nhân vật thứ chính, đến phụ của: Phương Thanh, Phạm Anh Khoa, Diệp Lâm Anh, Tô Lâm, Huy Khánh, Lâm Vinh Hải... đều khiến khán giả hài lòng. Điều thú vị hơn cả đó là trong dàn nhân vật khá đông đảo của bộ phim thì những người được “chỉ mặt, đặt tên” đều được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng xây dựng cho mình tính cách, số phận khá rõ nét. Đây là điều rất đáng để khích lệ trong bối cảnh nhiều phim Việt mà khi xem xong phim, khán giả hầu như hoang mang về xuất thân hay cá tính của họ. 

Ngoài những điểm mạnh, “Siêu nhân X.” vẫn còn một vài hạt sạn khá rõ ràng. Điển hình như việc khi mẹ của Siêu nhân X. bị bắt và treo trong khu nhà để các toa tàu bỏ hoang trước đó chưa hề có chi tiết nào cho thấy bà biết con mình là siêu nhân. Một số cảnh đánh đấm, phá tường của các “siêu nhân” phần kĩ xảo chưa thật sự chân thật. Đặc biệt, yếu tố quảng cáo trong phim được đan cài khá lộ liễu khiến khán giả đôi khi phải lắc đầu. Bài toán quảng cáo vốn khá nan giải trong hầu hết các phim Việt và cho đến "Siêu nhân X." nó vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Cũng cần nói thêm rằng, với “Siêu nhân X.”, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tiếp tục cho thấy độ “khùng” và khả năng chinh phục những thể loại mới mẻ. Sau “Nụ hôn thần chết”, “Những nụ hôn rực rỡ”... hay gần đây nhất là “Mỹ nhân kế” thì sự trở lại lần này cho thấy anh luôn sẵn sàng đi tiên phong về mặt thể loại và đề tài. 

“Siêu nhân X.” sẽ công chiếu trên tất cả các rạp từ ngày 6/2/2015.

 

Khôi Nguyên
(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Suy sụp vì mất quyền nuôi con trai, Diệp Lâm Anh tiết lộ tình trạng hiện tại