Cười chút chơi với "Để mai tính 2"

Khôi Nguyên 2014-12-14 18:07
- Những ngón hài của “Để mai tính” hay “Tèo em” tiếp tục được bộ đôi Thái Hòa và Charlie Nguyễn áp dụng trong “Để mai tính 2”. Tuy nhiên, với nhiều khán giả sự lặp lại này không hẳn không có tác dụng ngược.

>> Phim chiếu rạp


Việc “Để hội tính” sát ngày công chiếu phải đổi tên thành “Để mai tính 2” khiến nhiều người vừa bất ngờ vừa có chút hồ nghi. “Để mai tính” nếu theo phần 1 có thể hiểu theo 2 nghĩa: hãy để Mai (nhân vật chính) tính toán hoặc để ngày mai rồi tính. Trong phần 2 này, khi mà nhân vật Mai không còn là trung tâm, có lẽ cứ tạm hiểu tựa phim theo ý nghĩa thứ 2. Tuy nhiên, sự thay đổi này không thật sự làm bật lên nội dung câu chuyện với logic hiển nhiên cần có của nó.

“Để mai tính 2” tiếp nối câu chuyện về Phạm Hương Hội giờ đã là một doanh nhân thành đạt, quyết tâm trở về Việt Nam với dự án xây dựng đại siêu thị. Thế nhưng chính trong lần về nước này tình yêu sét đánh với Nam (Quang Sự) khiến cuộc đời Hội liên tiếp bị đưa đẩy đến những bước ngoặt khác nhau.

Xét về mặt tổng thể của bộ phim, đạo diễn Charlie Nguyễn thông qua nhân vật chị Hội cùng tuyến nhân vật phụ trong phim tiếp tục phát huy những ngón hài “tục” và “thô”. Đó là những câu thoại đầy nhạy cảm khi Hội và Nam dọn về chung sống; là cảnh Hội bị Hương (Thu Trang) quyết tâm muốn dâng hiến cho mình… Đi kèm với lời thoại là cả những hành động “tục tĩu” không kém đặc biệt khi Hội “vô tình” chạm vào vòng 1 của một người nhà bệnh nhân trong bệnh viện, Hương tự mình cởi đồ và liên tiếp muốn “ái ân” với Hội, cảnh Hội đòi… lau nách cho Nam... Đặc biệt, những biểu cảm của Hội khi thấy Nam đi vệ sinh, bước ra từ nhà tắm chỉ với chiếc quần chip trên người… đều góp phần không nhỏ vào những tiếng cười “tục” cho bộ phim. Chuyện Hội mê trai đẹp từ “Để mai tính” đến phần này tiếp tục được đạo diễn tô đậm tính cách đó. Tuy nhiên, vì giờ Hội trở thành nhân vật chính của bộ phim nên phần tô đậm ấy càng sắc nét hơn. Ẻo lả, ăn mặc sặc sỡ, ngôn ngữ chanh chua… nhờ đó cũng được phát huy triệt để hơn. Nhưng Hội trong “Để mai tính 2” còn được tô đậm ở cả phương diện là con người sống trọng tình, biết hy sinh vì người khác, biết chấp nhận thực tế và hoàn cảnh của bản thân. Ở phương diện diễn xuất, Thái Hòa vẫn giữ vững phong độ. Không khó để đoán được anh sẽ tiếp tục là cái tên bảo chứng thành công về mặt doanh thu cho “Để mai tính 2”. Tuy nhiên, nhiều người bắt đầu lo ngại nếu cứ duy trì hình thức chọc cười hay mô típ nhân vật “bóng lộ” như thế này, liệu khán giả còn đón nhận những chị Hội tương tự trong tương lai.


Thái Hòa là cái tên bảo chứng cho thành công về mặt doanh thu của "Để mai tính 2"

“Để mai tính 2” tiếp tục ghi điểm về mặt hình ảnh và khá tròn trịa với phần nhạc phim. Các tình tiết trong phim gần như cuốn khán giả vào mạch phim. Tuy nhiên, phần đầu của bộ phim lại hơi “lê thê” kiểu tình cảm Hàn Quốc khiến khán giả có phần “mệt”. Sang phần sau, sự cân đối và chú ý trong việc tạo các miếng hài bắt đầu phát huy tác dụng nhiều hơn. Mặc dù vậy, nhiều chi tiết như: Hội bị dồn phải lựa chọn giữa sự nghiệp và tình cảm; lý do Hội đang yêu say đắm Nam nhưng lập tức quay ngoắt tìm mọi cách ủng hộ anh đến với Thư Lê (Diễm My 9X)… chưa thực sự đủ thuyết phục. Khán giả dường như chưa hoàn toàn thấy được động cơ hay những tình tiết mang tính cao trào để đẩy câu chuyện trở thành hợp lý một cách tự nhiên. Ngoài mặt logic, nhiều chi tiết hài trong phim mang tính “nhây nhưa” khiến khán giả có phần khó chịu. Đó là cảnh Hội và ông Trúc (Huỳnh Anh Tuấn) trong phim đuổi nhau trong bệnh viện quá lê thê đến mức không cần thiết. Cảnh Hương lột đồ và “săn” Hội nếu tiết chế hơn sẽ khiến phim càng duyên dáng. Thậm chí, việc để Johnny Trí Nguyễn – vai một anh chàng bán băng đĩa dạo 3 lần xuất hiện trong tác phẩm mang tính chủ ý nhưng khán giả lại không biết để làm gì.

Diễm My 9X

Huy Khánh

Linh Sơn và Diễm My 9X

Về mặt diễn xuất, “Để mai tính 2” quy tụ dàn diễn viên đông đảo từ vai chính, thứ chính, vai phụ cho đến các vai… quần chúng. Khán giả chờ đợi nhiều ở màn chào sân của Quang Sự - nam diễn viên được đào tạo bài bản về diễn xuất tại Hàn Quốc nhưng chưa hài lòng. Không thuộc tuýp nhân vật to cao, đẹp trai họa sĩ Nam của Quang Sự đáng lẽ phải toát lên vẻ lãng tử, nghệ sĩ nhưng ngược lại khá đều đều. Quang Sự chưa hoàn toàn bộc lộ được sự thay đổi về tính cách đa chiều bởi nhân vật này có diễn biến tâm lý khá phức tạp. Song song với Quang Sự, Diễm My 9X xuất hiện trong bộ phim này khiến khán giả trầm trồ vì quá đẹp nhưng diễn xuất chưa thật sự đủ chiều sâu, đặc biệt hạn chế về lời thoại khiến vai diễn này ít nhiều bị giảm sức nặng. Ngay cả Huy Khánh – vai trợ lý của Hội khi theo dõi khán giả vẫn thấy hình bóng của anh ở đâu đó trong các dự án trước đây. Hàng loạt các nhân vật của: Linh Sơn, Kathy Uyên, Yaya Trương Nhi… cũng chỉ hoàn thành vai diễn ở mức độ sạch sẽ. Tuy nhiên, nếu xét ở phương diện tổng thể sự cân đối của các tuyến nhân vật có thể tạm chấp nhận được.


Thái Hòa - Huy Khánh

Với nhiều khán giả, tiếng cười mà “Để mai tính 2” đem lại có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Có những tiếng cười tự bật ra khá sảng khoái nhờ những câu thoại, tình tiết chọc cười nhưng lại có tiếng cười khiến khán giả nhăn mặt vì nó quá tục, quá dơ và không thật sự tự nhiên. Ăn theo thành công của “Để mai tính”, chắc chắn bộ phim sẽ tiếp tục làm mưa làm gió tại khắp các phòng chiếu trên cả nước. Lợi thế dành cho bộ phim càng nhiều hơn bởi sau Hương Ga, chưa thật sự có phim Việt nào đủ sức nặng để kéo khán giả đến rạp.

Với “Để mai tính 2” nếu đòi hỏi một câu chuyện sâu sắc, nhân văn có lẽ hơi khó. Sẽ càng khó hơn nếu đòi hỏi về mặt diễn xuất của các diễn viên. Nếu xét ở phương diện giải trí, đây là một lựa chọn thích hợp cho khán giả trong mùa Noel này.


Khôi Nguyên
(Theo Congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nỗi niềm của những cô gái dành cả 'thanh xuân' để đi ăn cưới bạn bè