"Bố ơi! Mình đi đâu thế?" chia tay trong nghẹn ngào

Khôi Nguyên 2015-05-30 14:54
- Bé Tê Giác ước giá như hành trình này có thể trở lại như ngày đầu trong khi chị cả Phan Bo sợ sau khi chia tay họ sẽ ít có cơ hội gặp được nhau.

Hành trình 31 tập mùa đầu tiên của "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" phiên bản Việt đã khép lại sau một chặng đường dài. Ở đó, 4 cặp bố con đã trải qua những thử thách khác nhau tại nhiều vùng đất trên cả nước. Đó là bối cảnh tuyệt vời ở Đà Lạt, những ngày trong quân ngũ ở Ninh Thuận, là về với miền Tây sông nước, những miền biển hiền hòa chan chứa yêu thương...

Trong tập phát sóng cuối cùng các cặp bố con đều vô cùng hồi hộp và lo lắng khi mật thư được gửi đến vào ngày cuối cùng của chuyến đi. Nhưng khi bật tivi lên, mỗi cặp bố con đều được xem lại những khoảnh khắc đầy kỉ niệm và quá trình trưởng thành của các bé trong thời gian tham gia chương trình. 

Bố ơi! Mình đi đâu thế? 1
Bố ơi! Mình đi đâu thế? 2
Bố ơi! Mình đi đâu thế? 3
Bố ơi! Mình đi đâu thế? 4

Tê Giác từ một cậu bé hiếu thắng, hay khóc nhè và bỏ cuộc giữa chừng đã trở nên điềm tĩnh hơn, rất hiểu chuyện và thông minh. Bố Hoàng Bách rất tự hào bởi trong hành trình này cậu bé đã biết tiết chế tính hiếu thắng để trở nên hòa đồng hơn với tất cả mọi người. Tê Giác được bình chọn là em bé Siêu biết tuốt.

Suti lúc nào cũng để lại ấn tượng trong lòng khán giả bởi sự ngộ nghĩnh đáng yêu, luôn nghe lời các anh chị và rất chăm chỉ. Cô bé cũng thường xuyên khóc nhè trong các thử thách đặc biệt khi bị lạc đường trong một khu chợ ở miền Tây, khi muốn mang theo một bông súng, khi muốn làm nũng bố... Tuy nhiên, sự hồn nhiên của em út trong đại gia đình Bố ơi! Mình đi đâu thế? là điều quan trọng nhất. Suti được bình chọn là em bé Siêu lạc quan.

Chị Bo từ việc khóc lóc và sợ hãi khi phải xa mẹ và các em để tham gia chương trình này cùng bố, từ sự lạnh lùng và nhút nhát những ngày đầu tiên đến nay đã trở thành một cô chị cả biết chăm sóc các em, rất độc lập và biết nhường nhịn. Là chị cả trong gia đình "Bố ơi! Mình đi đâu thế?", Phan Bo không chỉ thể hiện sự thông minh mà còn rất bản lĩnh mặc dù bố Phan Anh cũng là người rất nghiêm khắc. Bo được bình chọn là em bé Siêu tốt bụng.

Bờm vẫn khiến khán giả cười sảng khoái bởi sự ngộ nghĩnh, tính hài hước và tư duy "kỳ cục" của mình. Đạo diễn Trần Lực muốn con được phát triển tự nhiên và thoải mái làm việc mình thích, điều này đã thể hiện rõ nét ở tính cách rất hòa đồng và hồn nhiên của Bờm. Đây chính là em bé Siêu hài hước của chương trình.

Ngoài ra, kết quả bình chọn của các bé cũng đã được công bố: Ông bố đẹp trai nhất là Phan Anh, ông bố hiền nhất là Trần Lực, ông bố Ăn khỏe nhất là Minh Khang và ông bố thơm nhất là Hoàng Bách. Cuộc bình chọn này là cuộc đấu trí và cân não căng thẳng giữa các em bé với nhau. Tuy nhiên, tất cả đều thể hiện sự hồn nhiên, vô tư sau một chặng đường dài gắn bó với các bố. 

Bố ơi! Mình đi đâu thế? 5

Trong buổi gặp mặt cuối cùng với ban tổ chức chương trình, các ông bố đều vô cùng xúc động bồi hồi, những nụ cười và giọt nước mắt hạnh phúc. Sau những tháng ngày mải mê với công việc và những chuyến công tác dài ngày, khoảng thời gian tham gia "Bố ơi!Mình đi đâu thế?" đã giúp họ được gần gũi hơn với con, hiểu con hơn và hiểu được giá trị của những giây phút bình yên bên gia đình.

Bố ơi! Mình đi đâu thế? 6

Ca sĩ Hoàng Bách chia sẻ : “Tiền tài, sự nghiệp, mọi thứ đến rồi đi và chỉ có những đứa con là tài sản vĩnh cửu của mình”. Không giấu được xúc động và cảm giác lưu luyến khi phải tạm nói lời chia tay với Bố ơi! Mình đi đâu thế? MC Phan Anh chia sẻ: "Các bố cảm ơn các con, chính các con đã giúp các bố hoàn thiện mình hơn, con giúp bố học làm cha và học làm con...Và một điều ý nghĩa hơn cả chúng ta cần biết đó là đừng bao giờ quên thể hiện tình yêu thương". Bố Trần Lực và Minh Khang vốn khá kiệm lời nhưng ánh mắt rung rung xúc động sau khi hành trình kết thúc. 

Nhìn ngắm lại những hình ảnh gắn liền với từng cặp bố con và suốt cả hành trình dài của chương trình các ông bố đều chung quan điểm: đó sẽ là những ký ức không thể nào quên đối với họ, là những trang nhật ký nhiều kỷ niệm nhất. Đó là nơi họ được học để hoàn thiện chính mình, nơi họ chứng kiến con cái mỗi ngày một trưởng thành nhiều hơn để làm bố được tốt hơn.

 

Khôi Nguyên
(Theo Congluan)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

15 phút tập săn cơ buổi sáng