Bé Nguyễn Thiện Nhân đăng quang The Voice Kids 2014

Khôi Nguyên 2014-10-05 03:06
- (Em đẹp) - Nguyễn Thiện Nhân – thí sinh đến từ đội Cẩm Ly đã có đêm thi thành công hơn cả mong đợi, chinh phục được 49,47% tin nhắn bình chọn của khán giả qua đó xuất sắc trở thành Quán quân mùa thứ 2 Giọng hát Việt nhí 2014.
Đêm chung kết Giọng hát Việt nhí diễn ra tối 4/10 thực sự là đêm thi đấu căng thẳng với 3 thí sinh: Thiện Nhân (đội Cẩm Ly), Hoàng Anh (đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang) và Thiên Nhâm (đội Lam Trường). Thử thách với các tài năng nhí gồm 3 phần: hát đơn ca, song ca cùng huấn luyện viên và song ca cùng một ca sĩ khách mời.

Là gương mặt nhận được nhiều kì vọng nhất từ trước đêm chung kết nhưng Thiện Nhân – cô gái có biệt danh "Đu đủ" đến từ đất võ Bình Định lại bước vào đêm thi với tâm lý cực kì thoải mái. Chính điều đó khiến cả 3 phần trình diễn của cô bé vô cùng tuyệt vời, chiếm trọn trái tim của hàng triệu khán giả.

Trong lượt thi đấu thứ nhất, Thiện Nhân được HLV Cẩm Ly mạo hiểm chọn cho ca khúc thuộc thể loại ca trù – "Cô Đôi thượng ngàn". MC Thanh Bạch đã phải thốt lên suốt sự nghiệp làm nghề của mình anh chưa từng thấy một ca sĩ nhí ít tuổi nào như thế dám hát thể loại khó như ca trù. Gây ấn tượng bởi tạo hình đẹp, ngay khi cất lên câu hát đầu tiên Thiện Nhân đã nhận được những tràng pháo tay không ngớt. Với chất giọng ngọt ngào, nội lực, đặc biệt là những phần luyến láy, nhả chữ, phần nảy giọng tinh tế, Thiện Nhân khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Với sự hỗ trợ của các nghệ sĩ chuyên nghiệp, càng về cuối cô bé càng tự tin hơn và gần như lên đồng trong phần trình diễn của mình.


Thành công trong phần thi đầu giúp Thiện Nhân có tâm trạng càng thoải mái khi song ca cùng HLV Cẩm Ly. Hai cô trò vốn có điểm chung là thế mạnh với các ca khúc trữ tình nên khi kết hợp trong liên khúc, Thiện Nhân (đội Cẩm Ly), Hoàng Anh (đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang) và Thiên Nhâm (đội Lam Trường) tỏ ra cực kì ăn ý. Vào vai cô “cháu ngoại” của Cẩm Ly, Thiện Nhân còn bộc lộ năng khiếu diễn xuất khá tự nhiên. Đặc biệt, ở phần cuối của ca khúc cả hai cô trò đã cố kìm nước mắt xúc động.


Thừa thắng xông lên trong phần thi cuối cùng, Thiện Nhân tiếp tục duy trì sự tự tin và phong độ ổn định khi song ca cùng ca sĩ Quang Linh trong ca khúc "Đèn khuya". Vốn là tác phẩm không dễ trình bày, đặc biệt cần cao trào về cảm xúc rất lớn nhưng Thiện Nhân rất biết cách tung hứng cùng ca sĩ Quang Linh. Cô bé không những không một chút ngại ngùng mà ngược lại còn thể hiện chất giọng “ngọt như mía lùi” trong phần hát của mình.

Với 3 phần thi thuyết phục, vượt xa cả mong đợi không mấy bất ngờ khi Thiện Nhân nhận được 49,47% bình chọn của khán giả và đăng quang ngôi vị Quán quân. Trong giây phút được xướng tên với giải thưởng 300 triệu cô bé đã không kìm được nước mắt.


Mặc dù không có những phần thi xuất thần như Thiện Nhân nhưng cả Thiên Nhâm và Hoàng Anh đã có một đêm thi tốt nhất từ đầu cuộc thi đến giờ.

Hoàng tử tóc xù Hoàng Anh giữ đúng phong cách sôi động, đa năng ngay trong phần trình diễn mở màn với liên khúc tiếng Anh "Perhaps" - La Bamba. Vừa hát, cậu bé còn vừa thể hiện màn khiêu vũ giúp khuấy động sân khấu của đêm thi.

Trong phần song ca cùng HLV của mình, Quang Anh được nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đệm đàn và cùng hòa giọng với ca sĩ Lưu Hương Giang với ca khúc "Con có mẹ rồi". Nếu xét về giọng hát, rõ ràng Hoàng Anh không có được sự điêu luyện như Thiện Nhân nhưng ngược lại, cậu bé lại nỗ lực để dành trọn cái tình của mình trong một ca khúc mới khá khó, đòi hỏi sự tinh tế khi biểu diễn. Mặc dù chưa biểu diễn hết ca khúc nhưng cậu bé tóc xù đã bật khóc và cố kìm xúc động để trình bày toàn vẹn ca khúc này. Đặc biệt, trong phần thi này Hoàng Anh còn được 3 thí sinh của đội Giang – Hồ hỗ trợ phần hát bè khiến ca khúc đầy đặn hơn về mặt cảm xúc.


Trong khi đó, trở lại đúng thế mạnh ở những nốt cao, Hoàng Anh có dịp phô diễn giọng hát của mình trong phần song ca với ca sĩ Ngọc Anh qua ca khúc "Habanera" trích từ nhạc kịch Carmen. Khác hẳn với hình ảnh nhí nhảnh, tinh nghịch thường thấy, hoàng tử tóc xù lần này có sự lột xác để trở nên bảnh bao, lịch lãm hơn rất nhiều. Hoàng Anh tỏ ra khá tự tin trước nữ ca sĩ đất mỏ khi thể hiện những nốt cao khá tốt, trọn vẹn trong toàn bài hát.

Thí sinh còn lại của cuộc thi – Thiên Nhâm là người mở màn đêm thi với tâm lý hồi hộp, nhưng lập tức nhận được những tràng pháo tay không ngớt của khán giả. Liên khúc "Quê hương 3 miền" qua giọng hát ngọt ngào, đầy truyền cảm của cô bé trở nên sống động nhờ sự kết hợp khéo léo với các vũ công cùng những đoạn phiêu, luyến láy không hề thua các ca sĩ chuyên nghiệp.

Trong phần song ca cùng HLV Lam Trường, Thiên Nhâm thể hiện ca khúc "Ánh mắt của cha" mang đầy tâm trạng của một đứa con hiếu thảo. Ngoài phần hát, ca khúc còn đòi hỏi khả năng diễn xuất thông qua từng hành động, cử chỉ rất tinh tế. Với sự tương hỗ và có phần "nhún nhường" của vị HLV, Thiên Nhâm có cơ hội phô bày giọng hát cao vút nhưng đầy tinh tế và tình cảm. Càng về cuối, giọng hát của em càng sáng, càng tình hơn.


Ở tiết mục cuối cùng, Thiên Nhâm lại cho thấy sự biến hóa đặc biệt mang dáng dấp như một ca sĩ chuyên nghiệp khi đứng cùng đàn chị Đoan Trang để thể hiện ca khúc tiếng Anh "The Power of Dream" đã được Việt hóa. Không một chút e ngại, Thiên Nhâm dường như khá thoải mái để song tấu cùng ca sĩ khách mời. Cô bé cũng tỏ rõ sự “ngang tài, ngang sức” trong giọng hát, đặc biệt không hề lép vế ở những nốt lên cao. Ở đoạn cuối của ca khúc, Thiên Nhâm dường như thăng hoa hơn khi đẩy cao trào ca khúc lên đỉnh điểm với tâm thế thoải mái.

Như vậy, vượt qua hơn 5.000 thí sinh, 3 cái tên của đêm chung kết The Voice Kids 2014 cho thấy các em hoàn toàn xứng đáng khi bước vào đêm thi cuối cùng. Nỗ lực và trưởng thành qua từng đêm thi, dù chiến thắng chỉ dành cho một người nhưng quan trọng hơn hết thông qua cuộc thi mỗi em đã trau dồi cho mình thêm nhiều kinh nghiệm quý báu, bồi đắp thêm niềm đam mê âm nhạc để có thể bay cao, bay xa hơn nữa.


Khôi Nguyên
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
logo smaill



Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 bí quyết giúp hội con gái Hàn diện váy dài mà không hề dừ, trái lại còn trẻ trung vô cùng