Tháng 4 này, mau mau đến New York ngắm hoa để còn kịp mùa xuân

2018-04-17 06:15
- Nhắc đến New York, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu mình là một thành phố hiện đại, ồn ào tấp nập, nhưng đến khi được đặt chân đến đây vào tháng 4 thì mình mới biết New York cũng có những lúc đẹp yên bình đến lạ khi các loài hoa đua nhau khoe sắc.

Tháng 4 vẫn còn là mùa xuân ở New York nên mình rất may khi được đặt chân đến đây. Thời điểm này, tuyết tan và khí hậu bắt đầu ấm lên, các loài hoa cũng bắt đầu khoe hương sắc rực rỡ, đặc sắc nhất dịp tháng 4 chính là hoa anh đào và hoa tulip.

Tháng 4 này, mau mau đến New York ngắm hoa để còn kịp mùa xuân

Tháng 4 vẫn còn là mùa xuân ở New York.

Mình đã lên kế hoạch sẽ đến New York thưởng hoa từ lâu rồi nên vé máy bay đã được đặt từ cuối năm trước. Lúc đó mình mua được vé khứ hồi đã bao gồm cả thuế, phí là khoảng tầm hơn 15 triệu đồng.

Tháng 4 này, mau mau đến New York ngắm hoa để còn kịp mùa xuân

Do mục đích của chuyến đi lần này là ngắm hoa nên mình đến Brooklyn Botanic Garden. Đây là nơi được mọi người ca ngợi là nơi ngắm hoa anh đào đẹp nhất nước Mỹ. Hàng năm, nơi đây đều tổ chức lễ hội để giao lưu văn hóa Nhật Bản với tên gọi Sakura Matsuri. Vì thế, thời điểm này có khá đông du khách đến từ các nước và thành phố khác đến tham dự.

Tháng 4 này, mau mau đến New York ngắm hoa để còn kịp mùa xuân

Brooklyn Botanic Garden được mọi người ca ngợi là nơi ngắm hoa anh đào đẹp nhất nước Mỹ.

Mình thích ngắm hoa anh đào vì loài hoa này vừa mang một vẻ đẹp thanh cao như tinh thần võ sĩ đạo Samurai lại vừa mỏng manh đến mê hoặc. Khung cảnh trước mắt mình khi ấy là cả một màu hồng phấn ôm trọn khắp phố phường. Thi thoảng lại có những cánh hoa rơi xuống khiến mình nhớ lại những giấc mơ khi còn bé, cảm giác cứ như lạc vào một xứ sở thần tiên vậy.

Tháng 4 này, mau mau đến New York ngắm hoa để còn kịp mùa xuân

Hoa anh đào vừa mang một vẻ đẹp thanh cao, vừa mỏng manh đến mê hoặc.

Một địa điểm nữa mà mình đến chính là New York Botanical Garden. Chẳng phải đến Hà Lan mà ngay giữa lòng thành phố New York, mình tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa tulip với đủ màu sắc từ sắc đỏ mạnh mẽ, sắc vàng rực rỡ, màu trắng tinh khôi cho đến tulip xanh đầy mê hoặc.

Hoa tulip thoạt nhìn thấy khá bình thường, không cầu kỳ nhưng nó đủ sức chinh phục cả những du khách khó tính nhất. Đặc biệt, mỗi năm hoa chỉ nở một lần nên người dân ai cũng háo hức đến để ngắm hoa. Mình thật sự bị mê mẩn bởi loài hoa này nên cứ dạo cả ngày trong công viên mà không thấy chán.

Tháng 4 này, mau mau đến New York ngắm hoa để còn kịp mùa xuân

Ngoài hoa anh đào, hoa tulip cũng là một loại hoa “đặc sản” của New York.

Nếu bạn yêu thích hoa thủy tiên thì bạn có thể ghé thăm đồi Daffodil Hill. Ngọn đồi này được phủ bởi một màu vàng rực của những bông hoa thủy tiên khi nở trông rất đẹp.

Cuối cùng chính là một nơi dành cho những bạn thích không gian yên tĩnh – Central Park. Công viên khá rộng, có nhiều vườn hoa đẹp và cả khu rừng để bảo tồn động vật hoang dã nữa. Tất cả các dịch vụ ở đây đều miễn phí, nhiều cây xanh nên rất mát mẻ. Chắc cũng vì vậy mà đây chính là điểm đến được người dân nơi đây rất thích. Mặc dù người đến đây cũng khá đông nhưng không gian vẫn mang một vẻ tĩnh lặng cực kỳ thanh bình đối nghịch hoàn toàn với sự tấp nập của những trung tâm mua sắm.

Tháng 4 này, mau mau đến New York ngắm hoa để còn kịp mùa xuân

Đến New York ngắm hoa thì tha hồ “sống ảo”.

Sau 4 ngày đến New York chỉ để ngắm hoa, ngày cuối cùng ở đây mình có ghé thăm quảng trường Time Square. Thường thì mấy quảng trường lớn ở New York người ta hay để bàn ghế cho du khách ngồi. Ban đầu mình nghĩ bàn ghế là của mấy quán cà phê gần đó nhưng đi một lúc thì thấy ai ngồi cũng được. Thế là mình ngồi nghỉ mệt sẵn tiện ngắm cảnh và dòng người qua lại.

Tháng 4 này, mau mau đến New York ngắm hoa để còn kịp mùa xuân

Các khu vực quảng trường lớn ở New York người ta còn để bàn ghế cho du khách ngồi ngắm hoa.

Còn về việc chi tiêu khi ở New York, mình ở khách sạn 4 đêm tốn gần 4 triệu vì mình đi một mình, nếu bạn có bạn bè đi cùng chia ra sẽ rẻ hơn. Mấy ngày qua đi lại thì mình chủ yếu đi bằng tàu điện ngầm, vừa tiết kiệm giá chỉ 3 USD/chuyến đi lại không bị kẹt xe nữa nên rất thoải mái. Còn về ăn uống thì bạn khỏi lo vì giá cũng không quá đắt đỏ đâu trừ khi bạn vào những nhà hàng sang trọng thôi. Mình ăn uống thoải mái no say luôn mà chỉ khoảng 2 triệu. Tính ra thì “tổng thiệt hại” của chuyến đi là khoảng 22 triệu, chủ yếu là vé máy bay thôi.

Tháng 4 này, mau mau đến New York ngắm hoa để còn kịp mùa xuân

“Tổng thiệt hại” của chuyến đi là khoảng 22 triệu, chủ yếu cao là do vé máy bay.

Nếu bạn chỉ biết đến New York với những khu vui chơi, mua sắm sầm uất thì nay lại có thêm một lựa chọn mới rồi. Mong là bạn sẽ có được những trải nghiệm tuyệt vời giống như mình vừa chia sẻ.

Minh Thái

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Không có đàn ông vô tâm, chỉ là cái tâm đó không đặt ở chỗ bạn mà thôi