Tháng 12 này, sao không ghé thác Kawasan ở Philippines làm một chuyến du lịch mạo hiểm?

2018-12-14 06:15
- Biển đảo Philippines thì đẹp miễn chê từ trước đến giờ rồi, nhưng đất nước này không chỉ có thế. Đâu chỉ có Coron với núi đá vôi dọc biển không sóng, El Nido như Maldives của Đông Nam Á, quốc gia đa đảo này còn có thác Kawasan phải gọi là “cực phẩm”.

Tháng 12 này, sao không ghé thác Kawasan làm một chuyến du lịch mạo hiểm thử xem?

Đâu chỉ có Coron với núi đá vôi dọc biển không sóng, El Nido như Maldives của Đông Nam Á, Philippines còn có thác Kawasan phải gọi là “cực phẩm”.

Mình biết đến thác Kawasan qua một lần lướt trên các trang mạng du lịch, thấy thác nước sao mà đẹp quá, nhìn như thiên đường hạ giới, thế là quyết tâm làm thử một chuyến tranh thủ ngày nghỉ vào dịp cuối năm.

Mình bay từ TP. HCM qua Manila rồi mới nối chuyến qua Cebu mất tổng cộng 10 tiếng đồng hồ. Do đi từ giữa khuya nên mình tiết kiệm được thời gian, tầm 12 giờ trưa là đã có thể đến trung tâm Cebu và chọn tour để du ngoạn.

Tháng 12 này, sao không ghé thác Kawasan làm một chuyến du lịch mạo hiểm thử xem?

Mình biết đến thác Kawasan qua một lần lướt trên các trang mạng du lịch, thấy nơi này như thiên đường hạ giới

Thích biển xanh cát trắng lặn ngắm san hô thì đi Moalboal, muốn thưởng thức cá sardine thì không thể bỏ qua Panagsama, đam mê trekking leo đỉnh thì thẳng tiến Osmena, còn mình ưa hòa mình vào thiên nhiên và tham gia các trò chơi mạo hiểm nên mình chọn Kawasan.

Thác Kawasan nằm trong cụm du lịch Matutinao chảy dọc theo các rãnh núi, nhìn xa hơi giống thác Datanla ở Đà Lạt, nhưng nước trong xanh hơn nhiều. Để đến được thác Kawasan, bạn phải đi từ đầu nguồn dòng Matutinao chảy qua nhiều ghềnh thác thì mới đến nơi.

Tháng 12 này, sao không ghé thác Kawasan làm một chuyến du lịch mạo hiểm thử xem?

Thác Kawasan nằm trong cụm du lịch Matutinao chảy dọc theo các rãnh núi, nhìn xa hơi giống thác Datanla ở Đà Lạt, nhưng nước trong xanh hơn nhiều.

Tour này diễn ra trong vòng 3 tiếng, bao gồm các hoạt động như nhảy thác, trượt thác và bơi dọc dòng sông xanh biếc. Giá tour 1.500 – 2.000 peso/người, tính luôn cả chi phí tour guide, dụng cụ mũ áo phao và bữa trưa sau chuyến đi.

Tháng 12 này, sao không ghé thác Kawasan làm một chuyến du lịch mạo hiểm thử xem?

Giá tour 1.500 – 2.000 peso/người, tính luôn cả chi phí tour guide, dụng cụ mũ áo phao và bữa trưa sau chuyến đi.

Tuy nhiên, đây là tour mạo hiểm, tức là bạn phải chấp nhận tham gia các hoạt động được đưa ra, không dành cho người yếu tim khi đu dây vượt thác trên 10 mét. Còn nếu chỉ muốn tham quan thác thôi thì bạn không cần mua tour, cứ đi xe buýt màu vàng đến thác và mua vé vào cổng thôi.

Tháng 12 này, sao không ghé thác Kawasan làm một chuyến du lịch mạo hiểm thử xem?

Nếu chỉ muốn tham quan thác thôi chứ không mạo hiểm thì bạn không cần mua tour, cứ đi xe buýt màu vàng đến thác và mua vé vào cổng thôi.

Bạn cũng có thể đi xe máy để thưởng lãm cung đường thơ mộng dọc biển đến thác. Giá thuê xe máy sẽ khoảng 300 - 500 peso/ngày, thuê ở resort hay homestay sẽ đắt hơn, rẻ nhất là cứ hỏi người cho thuê ven đường, đồng thời cũng nhận được thêm nhiều chỉ dẫn.

Tháng 12 này, sao không ghé thác Kawasan làm một chuyến du lịch mạo hiểm thử xem?

Bạn cũng có thể đi xe máy để thưởng lãm cung đường thơ mộng dọc biển đến thác.

Trước khi đi, mình gửi hết balo ở nhà nghỉ, sau đó được xe chở đi và thả xuống đi bộ một đoạn dài mới đến cổng. Cung đường thác đầu tiên khá ngắn, nhảy cũng không cao lắm nên mình còn tự tin. Thế nhưng, qua chặng hai, chặng ba, nhất là chặng cuối khi đến tận thác, mình thật sự run lẩy bẩy không dám nhảy.

Sau khi định thần trở lại, mình nhảy xuống và khoảnh khắc đó rất đáng nhớ mãi. Vượt qua được nỗi sợ ban đầu, mình đã nhảy nhiều lần đến mức không nhớ nổi, xong rồi loanh quanh “chụp choẹt” ở các góc đẹp, đi bè ra giữa dòng nước xanh hơn da trời.

Tháng 12 này, sao không ghé thác Kawasan làm một chuyến du lịch mạo hiểm thử xem?

Nếu đói bụng trên đường tham gia tour, bạn cứ ghé các hàng quán dọc thác.

Hết tour xong, rời khỏi thác thì bạn sẽ được ăn trưa, nhưng khẩu phần không được ngon lắm. Nếu đói bụng trên đường tham gia tour, bạn cứ ghé các hàng quán dọc thác, tuy bình dân và nhìn không được bắt mắt cho lắm nhưng các cô chú bán rất “có tâm”, vừa ngon lại vừa rẻ, miễn phí cơm thêm và trà đá.

Đi Kawasan trở về, có quá nhiều thứ hay ho để kể, nhưng chủ yếu vẫn là cảm nhận rất sướng khi vượt qua được nỗi sợ của chính mình. Khung cảnh thiên nhiên không những hùng vĩ mà còn lãng mạn với từng khóm hoa dại mọc dọc theo chân thác. Nếu có thời gian và cơ hội, bạn nên thử đến thác vào dịp cuối năm này xem.

Tháng 12 này, sao không ghé thác Kawasan làm một chuyến du lịch mạo hiểm thử xem?

Khung cảnh thiên nhiên không những hùng vĩ mà còn lãng mạn với từng khóm hoa dại mọc dọc theo chân thác.

Trúc Hồ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 mỹ nhân Việt hở bạo nhất ngày 20-10