Quy Nhơn – Phú Yên 5 ngày 4 đêm, chuyến đi kết thúc thanh xuân gom ảnh up cả năm không hết của nhóm bạn trẻ

Hà. NT 2020-07-29 06:15
- Thanh xuân của cô bạn Lan (sinh năm 1996, sống tại Hà Nội) đã tràn đầy sắc màu với chuyến đi Quy Nhơn cùng hội bạn thân.

Lan cho biết, từ những người xa lạ thành thân quen, cô cùng nhóm bạn đã trải qua bao nhiêu khó khăn, cũng có được chuyến đi kết thúc thanh xuân. 4 năm đại học chớp mắt đã qua, dù chạy thế nào cũng không thắng nổi được thanh xuân...

Quy Nhơn – Phú Yên 5 ngày 4 đêm, chuyến đi kết thúc thanh xuân gom ảnh up cả năm không hết của nhóm bạn trẻ

“Nếu bạn thực sự là một người yêu thích biển, thì không thể bỏ lỡ Quy Nhơn - Phú Yên. Mặc dù không thích biển lắm, nhưng mình luôn ao ước được đi Quy Nhơn, cũng chẳng biết vì sao, có lẽ vì được mọi người review là đẹp, đồ ăn ngon, rẻ, và đúng là rẻ thật. Kết thúc chuyến đi lần này của chúng mình chỉ vỏn vẹn 4 triệu đồng”, cô gái trẻ cho biết.  

Lan chia sẻ thêm, thời điểm thích hợp để du lịch quy nhơn là từ tháng 2 tới tháng 9. Khoảng thời gian này thời tiết khá đẹp, không phải mùa mưa nhưng cũng không nắng gắt.

Vào 1 ngày đẹp trời giữa tháng 12, khi Vietjet tung vé 0đ, 6 người bạn với 6 cái tên trong nhóm của Lan đã quyết định xách balo lên và đi. Nhóm Lan bay đến Quy Nhơn và cũng bay về từ Quy Nhơn, nhưng cô khuyên rằng, để hợp lý hơn bạn nên bay 1 chiều đến Quy Nhơn, rồi về ở Tuy Hòa hoặc ngược lại.

Ngân sách không nhiều, cũng không quá chú trọng chỗ ở. Nên tiêu chí cả nhóm  chọn phòng khách sạn là sạch sẽ, có điều hòa, gần trung tâm. Theo đó, cả nhóm đã chọn 1 homestay xinh xắn tại Quy Nhơn để ở đêm đầu tiên, 1 khách sạn sạch sẽ cho đêm cuối tại Quy Nhơn, và 1 homestay cũng xinh xắn không kém cho 2 đêm ở Phú Yên.

Ngày 1: Hà Nội - Quy Nhơn

Nhóm của Lan bay chuyến 13:15, sân bay Quy Nhơn cách trung tâm thành phố khá xa, khoảng 30km.  Nên gần 4h, cả nhóm mới có mặt tại homestay. Cả nhóm nhận phòng, nghỉ ngơi 1 chút rồi đi ăn. Chị chủ homestay giới thiệu quán ốc Cô Xí, nên cả nhóm đã có dịp thưởng thức thiên đường của các món ốc.

Surf Bar: Ăn xong, cả nhóm di chuyển đến Surf Bar cách đó chỉ khoảng gần 2km. Lan khuyên rằng, nên đến đây vào chiều chiều, vừa chụp được hình lúc còn nắng, lại vừa chụp được lúc quán lên đèn.

Phố ẩm thực: Cafe xong, nhóm bạn đi ăn ở phố ẩm thực. “Khu phố này, mình cũng không rõ là bán những gì, nên chọn bừa 1 quán ngồi vào ăn. Bọn mình gọi nem chua, bánh khọt (chính là bánh căn ở Đà Lạt), có nhân tôm, nhân thịt. Nhưng cách ăn hơi khác 1 chút. Ăn xong thanh toán chỉ hết 70 nghìn. Lại thêm 1 lần giật mình”, Lan chia sẻ.

Ngày 2: Kỳ Co, Eo Gió - Phú Yên

Ăn xong bán bún rạm (bún riêu) giá rẻ giật mình, nhóm bạn lên đường đi Kỳ Co. Đường khá dễ đi, vượt qua Thị Nại - cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, đi thêm khoảng hơn 10km nữa, cả nhóm đến cổng khu du lịch Kỳ Co. Tại đây các bạn có thể lựa chọn 2 cách để di chuyển:

- Đi đường bộ: vé vào 150 nghìn/1 người, sẽ có xe trung chuyển đưa đi.

- Đi cano: tại cổng sẽ có rất nhiều người mời mua tour. Giá mời chào là 210 nghìn/tour gồm vé vào, cano ra đảo, lặn san hô, ăn trưa. Tuy nhiên, do có người quen nên nhóm Lan mua được tour rẻ hơn 1 chút so với giá bán ra là 320 nghìn. Tour này bữa ăn phong phú hơn so với tour 210 nghìn.

Lan cho biết, trải nghiệm cảm giác bước từ trên cano xuống sẽ không bao giờ quên được. Mỗi lần có sóng là cả cano chao đảo, chỉ sợ ngã xuống rồi ướt điện thoại, ướt túi, ướt giày, ướt người.

Quy Nhơn – Phú Yên 5 ngày 4 đêm, chuyến đi kết thúc thanh xuân gom ảnh up cả năm không hết của nhóm bạn trẻ

“Kỳ Co biển xanh, cát trắng, nắng vàng. 9h sáng mà cứ ngỡ là 12h, 13h trưa và siêu đông người. Ở đây có 2 chiếc cầu sống ảo, 1 chiếc không mất phí và 1 chiếc mất 30 nghìn. Vì sắp đến giờ về lại cano, nên bọn mình chụp được đôi ba cái ảnh rồi đi luôn.

Sau đó cả nhóm thay quần áo, để chuẩn bị đi ngắm san hô với 1 tâm trạng vô cùng hào hứng. Khi gần đến khu vực xem san hô, họ sẽ hỏi ai muốn xem thì xuống cano, còn ai không muốn sẽ quay lại nhà hàng để ăn trưa luôn. Tất nhiên đã mất tiền thì phải vui cho tới bến. Theo đúng lịch trình, cano đưa cả nhóm vào 1 cái bè nổi, trên đó có kính, 1 người bán nước dừa, có chỗ thay đồ, cùng với các đoàn khác nữa nên các bạn chú ý đồ đạc.

Theo những review mình đọc được, mỗi cái bè nổi đó sẽ có những tấm phao hình chữ nhật để ai không biết bơi có thể nằm trên đó và úp mặt xuống nước xem. Đúng là có những cái tấm đó thật, bè chỗ mình lại không hề có. Mình mặc áo phao xuống nước, mà vẫn có cảm giác bị chìm, sợ quá nên xuống được 2 lần rồi lên luôn. Khám phá chán, 11 rưỡi cả nhóm gọi cano quay lại đón.

Về đến nhà hàng tắm tráng nước ngọt rồi ăn trưa. Bữa ăn khá phong phú, các cô, các chị phục vụ rất nhiệt tình. Ăn xong, lại giục ra võng nằm nghỉ không mất chỗ”, 9X nêu cảm nhận.

Quy Nhơn – Phú Yên 5 ngày 4 đêm, chuyến đi kết thúc thanh xuân gom ảnh up cả năm không hết của nhóm bạn trẻ

Nằm nghỉ đến khoảng gần 2h, nhóm lên đường đi chinh phục Eo Gió. Eo Gió cách Kỳ Co khoảng 1km, vé tham quan 25 nghìn/1 người. Trời nắng vậy, nhưng Eo Gió vẫn siêu đông. Đường hàng rào đỏ đi cũng khá ngắn, không dài như Lan tưởng tượng. Cảnh bên Eo Gió chụp lên không khách gì Jeju ở Hàn Quốc. Phía dưới có 1 bãi đá cũng có thể sống ảo được.

Phú Yên

Cả nhóm di chuyển đến Phú Yên bằng xe giường nằm Phúc Thuận Thảo, giá vé 70 nghìn/1 người, xe chạy chuyến muộn nhất từ Quy Nhơn là 18h30, đến Tuy Hòa khoảng 20h. Di chuyển về The Local House nhận phòng, ăn uống, tắm giặt, đi ngủ và kết thúc ngày 2.

Ngày 3: Nhà thờ Mằng Lăng - Cầu Ông Cọp - Gành Đèn - Gành Đá Đĩa - Bãi Xép

Những ngày ở Phú Yên cả nhóm được một người bạn là "thổ địa" dẫn đi ăn, đi chơi nên chẳng có chút bỡ ngỡ nào.

Nhà thờ Mằng Lăng - Nơi lưu giữ cuốn sách chữ Quốc ngữ đầu tiên. Cảm nhận đầu tiên của Lan là xa, xa và xa. Đi mãi không đến nơi. Đúng là ngày Chủ nhật, nên nhà thờ đông không có 1 chỗ để chụp ảnh.

Cầu Ông Cọp: Đây là cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam, ấn tượng của cô gái trẻ về cây cầu này là từng xuất hiện trong Cuộc đua kì thú. Theo lời anh bạn Nguyên kể, cứ vào mùa mưa bão là cầu bị cuốn trôi, sau đó người ta lại dựng lên chiếc cầu khác, cứ thế lặp đi lặp lại nhiều năm. Cầu này vẫn tấp nập người qua lại, mỗi lần 1 đoàn xe đi qua là cầu rung lên bần bật như sắp sập. Nếu đi không vững là có thể lao xuống sông bất cứ lúc nào.

Quy Nhơn – Phú Yên 5 ngày 4 đêm, chuyến đi kết thúc thanh xuân gom ảnh up cả năm không hết của nhóm bạn trẻ

Hải đăng Gành Đèn: 2 năm sau quay lại nơi đây, Lan cảm nhận khung cảnh vẫn không khác gì lắm, Gành Đèn vẫn vậy, không tấp nập người như bên Đá Đĩa.

Gành Đá Đĩa (Vé 20 nghìn) gần với Gành Đèn là Gành Đá Đĩa, được tạo ra bởi sự phun trào của dòng dung nham cực nóng bị co lại khi gặp nhiệt lạnh của nước biển, hình thành nên những phiến đá kỳ thú đặc sắc. Trên thế giới chỉ có 4 ghềnh đá đĩa cũng có cấu trúc tương tự như Gành Đá Đĩa ở Phú Yên nha.

Quy Nhơn – Phú Yên 5 ngày 4 đêm, chuyến đi kết thúc thanh xuân gom ảnh up cả năm không hết của nhóm bạn trẻ

Bãi Xép - Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (Vé 20 nghìn)

Tầm 4h chiều, cả nhóm bắt đầu từ thành phố quay lại Bãi Xép để chụp ảnh và tắm biển. Bãi Xép chính là phim trường của "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh". Chỉ là tên bộ phim thôi, nhưng sao mọi người cứ nghĩ là ở đây có cỏ xanh và hoa vàng để rồi thất vọng.

9X xinh đẹp cho biết thêm, thực ra là cũng có nhưng tùy mùa. Đến Bãi Xép hơi muộn và hơi chóng vánh, chưa kịp cảm nhận hết vẻ đẹp nơi đây, nên giờ nghĩ lại Lan thấy hơi tiếc 1 chút.

Quy Nhơn – Phú Yên 5 ngày 4 đêm, chuyến đi kết thúc thanh xuân gom ảnh up cả năm không hết của nhóm bạn trẻ

Quy Nhơn – Phú Yên 5 ngày 4 đêm, chuyến đi kết thúc thanh xuân gom ảnh up cả năm không hết của nhóm bạn trẻ

Ngày 4:  Hải đăng Mũi Điện - Bãi Môn - Vịnh Vũng Rô - Quy Nhơn

Hải Đăng Mũi Điện - Đại Lãnh - nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam (cách Thành phố Tuy Hoà khoảng 34km). Sau 1 ngày thuê xe máy tự đi, tắm nắng, tắm biển khá mệt mỏi, cũng như phải dậy từ sớm nên nhóm bạn trẻ đã quyết định thuê ô tô cho đỡ vất vả. May mắn thay đó là 1 quyết định sáng suốt. 4h sáng check out phòng và gửi đồ lại homestay, nhóm bắt đầu lên xe di chuyển đến Mũi Điện. Đường đến Mũi Điện rất tối, không có đèn đường.

Quy Nhơn – Phú Yên 5 ngày 4 đêm, chuyến đi kết thúc thanh xuân gom ảnh up cả năm không hết của nhóm bạn trẻ

Quy Nhơn – Phú Yên 5 ngày 4 đêm, chuyến đi kết thúc thanh xuân gom ảnh up cả năm không hết của nhóm bạn trẻ

“Trời tối om như mực, chiếc xe chở chúng tớ lao vun vút trên đèo, dưới bầu trời đầy sao lấp lánh. Lâu lắm rồi từ hồi đi Y Tý mới được nhìn thấy 1 bầu trời đầy sao lấp lánh như thế. Đến nơi vì sợ muộn khoảnh khắc ngắm bình minh, bọn mình leo hùng hục, leo 1 mạch không ngừng nghỉ chút nào để lên hải đăng.

Vì có nhiều người đồng hành cùng với trời tối không nhìn thấy đường lên, mình thấy khá bình thường, không mệt lắm. Đến lúc trời sáng, khi nhìn lại quãng đường mình đã đi, không hiểu tại sao lại có thể leo được lên đó.

Khoảng 5h30, sau 30 phút đợi chờ trong cái lạnh, thiên nhiên đã trả lại 1 khoảnh khắc vô cùng kì diệu. Tất cả những người có mặt tại đó đều reo hò như đón giao thừa. Mặt trời đỏ không phải từ từ nhô lên từ đường chân trời, mà như đang phi máy bay ấy. Chỉ 2 phút sau, mặt trời nhô hẳn lên khỏi mặt biển, tỏa ra những thứ ánh sáng đỏ cam mê hoặc.

Không còn nhớ đến những ngày nắng chói chang ở Hà Nội, cũng như những ngày nắng ở Quy Nhơn nữa, lúc này không phải riêng mình, mà chắc là tất cả đều cảm thấy mặt trời quyến rũ 1 cách kì lạ”, Lan xúc động chia sẻ.

Chụp ảnh thoả sức trên Hải Đăng xong mới 6h15, nhóm bạn trẻ di chuyển xuống cái chòi ở dưới và ăn sáng. Ăn sáng xong lại đi chụp ảnh, bởi góc nào cũng có thể cho ra những siêu phẩm. Có lẽ Mũi Điện Đại Lãnh chính là điểm đến đáng-đi-nhất trong chuyến hành trình lần này.

Bãi Môn: nằm ngay dưới chân ngọn hải đăng. Lại là biển xanh, cát trắng. Đường xuống Bãi Môn cũng siêu đẹp, có đoạn giống Cô Tô, cũng có đoạn giống Eo Gió. Từ bãi Môn di chuyển ra chỗ để xe có 1 đoạn giống sa mạc.

Quy Nhơn – Phú Yên 5 ngày 4 đêm, chuyến đi kết thúc thanh xuân gom ảnh up cả năm không hết của nhóm bạn trẻ

Quy Nhơn – Phú Yên 5 ngày 4 đêm, chuyến đi kết thúc thanh xuân gom ảnh up cả năm không hết của nhóm bạn trẻ

Vịnh Vũng Rô: Cả nhóm ăn trưa trên bè nổi tại đây, các bạn có thể đi cano ra các bè xa hơn. Thích ăn gì thì, quán sẽ bắt lên cho mình con đó và chế biến, nên yên tâm hải sản tươi ngon hết ý. Xong xuôi, nhóm quay lại Quy Nhơn ngay buổi chiều, ghé qua chợ Đầm mua quà, kết thúc hành trình ngày 4.

Ngày 5: Quy Nhơn - Hà Nội

6h sáng, Lan cũng nhóm bạn xuất phát ra sân bay rồi về Hà Nội, kết thúc hành trình ăn chơi những ngày qua.

Với những trải nghiệm suốt hành trình dài, cô gái trẻ khuyên rằng, bạn nhất định cần mang theo kem chống nắng và quần áo chống nắng. Lúc nào cũng mặc trên người, khi chụp ảnh thì hãy bỏ ra. Nếu đi nhóm đông, nên thuê xe ô tô sẽ đỡ vất vả hơn, để hành trình được trọn vẹn hơn.

Quy Nhơn – Phú Yên 5 ngày 4 đêm, chuyến đi kết thúc thanh xuân gom ảnh up cả năm không hết của nhóm bạn trẻ

Quy Nhơn – Phú Yên 5 ngày 4 đêm, chuyến đi kết thúc thanh xuân gom ảnh up cả năm không hết của nhóm bạn trẻ

Quy Nhơn – Phú Yên 5 ngày 4 đêm, chuyến đi kết thúc thanh xuân gom ảnh up cả năm không hết của nhóm bạn trẻ

Quy Nhơn – Phú Yên 5 ngày 4 đêm, chuyến đi kết thúc thanh xuân gom ảnh up cả năm không hết của nhóm bạn trẻ

Quy Nhơn – Phú Yên 5 ngày 4 đêm, chuyến đi kết thúc thanh xuân gom ảnh up cả năm không hết của nhóm bạn trẻ

Quy Nhơn – Phú Yên 5 ngày 4 đêm, chuyến đi kết thúc thanh xuân gom ảnh up cả năm không hết của nhóm bạn trẻ

Quy Nhơn – Phú Yên 5 ngày 4 đêm, chuyến đi kết thúc thanh xuân gom ảnh up cả năm không hết của nhóm bạn trẻ

Quy Nhơn – Phú Yên 5 ngày 4 đêm, chuyến đi kết thúc thanh xuân gom ảnh up cả năm không hết của nhóm bạn trẻ

 Ảnh: NVCC

Hà. NT

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 phim Việt bị cấm chiếu vì bạo lực, cảnh nóng ngập tràn