Ngỡ ngàng thiên nhiên châu Phi hùng vĩ trong 'mùa đông không lạnh'

2017-01-02 10:15
- Qua lăng kính của đôi bạn trẻ mê du lịch, thiên nhiên châu Phi hiện lên vô cùng hùng vĩ và tràn ngập sức sống.

Nếu đã phát ngấy với tuyết trắng, gió mùa cùng cái lạnh căm của mùa đông châu Á thường thấy, bạn hãy thử đến châu Phi, cụ thể là Tanzania để trải nghiệm cảm giác ngược lại.

Tanzania là một quốc gia nhiệt đới ở châu Phi. Tuy có hai mùa đông, hè nhưng nhiệt độ ở đây không bao giờ dưới 20 độ C. Thời gian nóng nhất rơi vào tháng 11 đến tháng 2 năm sau, do đó, nơi này còn được mệnh danh là vùng đất "mùa đông không lạnh".

Thảo nguyên Serengeti ở Tazania.

Trong con mắt của một cặp tình nhân đến từ Trung Quốc, Tazania là một nơi "động vật có thể tự do chạy nhảy. Đây cũng là nơi bạn sẽ tỉnh dậy trong tiếng "gầm" báo thức của sư tử, sói hoang, bầu trời trời lúc chiều tà đỏ rực như máu đổ... cùng nhiều điều hấp dẫn khác.

Hãy thử đi dọc thảo nguyên Serengeti để khám phá đất nước Tanzania đầy hoang dã:

Mặt trời đỏ rực trên thảo nguyên lúc chiều tà.

Đặt chân đến núi Kilimanjaro vào sáng sớm mùa đông, bạn sẽ phải choáng ngợp trước phong cảnh thiên nhiên hoang dã.  

Cây cối ở đây khẳng khiu và mọc lên "cô đơn" giữa thảo nguyên.

Những tia sáng le lói trên bầu trời khiến nơi đây đẹp như một bức tranh.

Buổi chiều, mặt trời xuống núi đỏ rực như lửa.

Một chú báo gấm cô đơn giữa thảo nguyên rộng lớn bao la.

Bên cạnh thảo nguyên rậm rạp những bồn địa, Tanzania còn nổi tiếng với hồ "tử thần" Natron.

Sở dĩ được gọi là hồ "tử thần", vì bất cứ sinh vật nào lạc bước xuống hồ natron đều sẽ bị ăn mòn, hóa thành xác khô.

Chỉ có một loài chim duy nhất sống được ở nơi này là: hồng hạc.

Vào mùa sinh sản, nơi đây có thể quy tụ tới 2 triệu con hồng hạc.

Hình ảnh hồng hạc vỗ cánh trên mặt hồ đẹp như một bức tranh.

Khách du lịch có thể dùng trực thăng để ngắm toàn bộ thảo nguyên từ trên cao.

Khám phá châu Phi, không thể thiếu những loài động vật hoang dã.

Xe zip địa hình là phương tiện tuyệt vời để ngắm cảnh.

Bạn có thể bắt gặp một bầy nai nhảy giữa thảo nguyên.

Hay "chúa sơn lâm" đang tắm nắng.

Hoặc báo đốm săn thú.

Hoành tráng nhất phải kể đến cuộc chạy đua của loài trâu rừng.

Hình ảnh hàng trăm con trâu chạy trên thảo nguyên là một trong những hình ảnh ấn tượng nhất.

Toàn cảnh "sự di cư của bầy trâu" từ trên cao.

Hai chú voi đang chơi đùa.

Bạn sẽ thấy bản thân thật nhỏ bé khi đứng giữa thảo nguyên rộng lớn.

Giao lưu cùng trẻ em châu Phi.

Bên trong khách sạn ở Tanzania.

Bạch Ngân - Theo MWF

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dấu hiệu cảnh báo mắc ung thư phổi, nhiều người không ngờ đến