Mùa lá phong nhuộm đỏ cố đô Kyoto Nhật Bản

2016-11-24 06:15
- Trong tiết trời se lạnh mà nắng vẫn vàng rực, thong dong đạp xe trên những con đường thơ mộng trải đầy lá vàng lá đỏ ở cố đô nước Nhật sẽ để lại một hồi ức tuyệt đẹp về hành trình mùa thu của bạn.

Kyoto là cố đô của Nhật Bản và là một điểm đến không thể bỏ lỡ khi ghé thăm đất nước "mặt trời mọc", nhất là vào mùa lá phong nhuộm đỏ những con đường, ngõ phố nơi đây.

Mùa lá phong nhuộm đỏ cố đô Kyoto Nhật Bản

Thu về trên lá phong Kyoto

Ở Kyoto hệ thống giao thông công cộng gồm tàu và xe buýt rất hiện đại, tuy nhiên sử dụng hệ thống này khá vất vả và đau đầu, thêm nữa lại phải đi bộ rất nhiều để đi từ bến xe buýt ra ga tàu và ngược lại. Cách thuận tiện và thư thái nhất để khám phá Kyoto là rong ruổi trên một chiếc xe đạp duyên dáng.

Mùa lá phong nhuộm đỏ cố đô Kyoto Nhật Bản

Đạp xe trên những con đường trải đầy lá vàng lá đỏ.

Hành trình đạp xe vòng quanh Kyoto bắt đầu từ những con đường gần nhà ga Kyoto. Quanh nhà ga có rất nhiều tiệm cho thuê xe đạp với giá cả hợp lý, tờ rơi quảng cáo cho thuê xe đạp ở quầy Thông tin trong nhà ga. Do đó bạn có thể so sánh giá cả và mẫu mã xe đạp để có lựa chọn tốt nhất.

Xe đạp Nhật rất tốt và nhẹ, bạn có thể dễ dàng đạp xe vài chục km trong một ngày mà không hề thấy mệt. Sau khi lựa được chiếc xe đạp ưng ý hãy chuẩn bị tinh thần khám phá một Kyoto cổ kính và bình yên, khác hẳn với những thành phố đông đúc nhộn nhịp ở Nhật Bản.

Mùa lá phong nhuộm đỏ cố đô Kyoto Nhật Bản

Điểm đến đầu tiên là Lâu đài Nijo nằm ở trung tâm của thành phố Kyoto.

Khi đến đây hơi mưa một chút, bạn sẽ bắt gặp những thiếu nữ Nhật mặc kimono cầm chiếc ô trong suốt, trông thật nhẹ nhàng và duyên dáng. Dù trời có mưa nhỏ thì bạn cũng đừng ngại xông pha ra đường nhé, vì mưa ở Kyoto rất đẹp và lãng mạn, đường phố vẫn sạch bong không một vết bùn nào có thể bắn lên bạn đâu.

Mùa lá phong nhuộm đỏ cố đô Kyoto Nhật Bản

Một thiếu nữ Việt Nam ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của mùa thu, cũng không kém phần duyên dáng.

Mùa lá phong nhuộm đỏ cố đô Kyoto Nhật Bản

Nơi nghỉ chân cho khách du lịch ở khuôn viên bên ngoài lâu đài.

Sau khi tham quan bên trong lâu đài Nijo, du khách có thể tiếp tục lang thang bằng xe đạp trên phố để vừa được tận hưởng không khí trong lành mát mẻ của tiết trời mùa thu, vừa có thể ngắm nhìn cuộc sống chậm rãi của người dân ở cố đô Nhật Bản.

Mùa lá phong nhuộm đỏ cố đô Kyoto Nhật Bản

Đường phố dưới nắng vàng rực rỡ

Mùa lá phong nhuộm đỏ cố đô Kyoto Nhật Bản

Rất dễ bắt gặp hình ảnh những người già ở Kyoto thong thả đi dạo trên đường.

Mùa lá phong nhuộm đỏ cố đô Kyoto Nhật Bản



Tiếp tục hành trình đến tham quan đền thờ Fushimi Inari – ngôi đền thờ nổi tiếng với hàng nghìn chiếc cổng màu đỏ.

Mùa lá phong nhuộm đỏ cố đô Kyoto Nhật Bản

Nghỉ chân bên một nhà hàng bên bờ sông ăn trưa.

Mùa lá phong nhuộm đỏ cố đô Kyoto Nhật Bản

Sau khi nạp năng lượng, tiếp tục hành trình dọc bờ sông thơ mộng.

Mùa lá phong nhuộm đỏ cố đô Kyoto Nhật Bản

Khắp nơi là màu vàng đỏ của lá phong.

Ở Kyoto có rất nhiều khu vườn Nhật tuyệt đẹp đáng để ghé thăm, trong đó Eikando Zenrinji là khu vườn nổi tiếng nhất với màu sắc đỏ vàng quyến rũ của mùa thu. Ngôi đền trong khu vườn này có tên gọi chính thức là Đền Zenrin-ji, có nghĩa là “ngôi đền trong khu rừng yên bình”.

Mùa lá phong nhuộm đỏ cố đô Kyoto Nhật Bản

Nắng nhuộm vàng trong khu vườn Eikando Zenrinji Temple.

Ẩn mình giữa rừng cây rậm rạp và được bao quanh bởi sông hồ và vườn rêu, Zenrin-ji là một trong những ngôi đền yên tĩnh nhất ở Kyoto. Nơi tôi thích nhất trong khu vườn này là Hojo Pond - điểm giao nhau của tất cả các dòng suối chảy qua khu đền, bắc ngang qua hồ là một cây cầu đá.

Mùa lá phong nhuộm đỏ cố đô Kyoto Nhật Bản

Cầu đá bắc qua Hojo Pond, long lanh trong sắc nắng thu

Đây là điểm nghỉ chân lý tưởng để thưởng trà và ngắm cảnh khu vườn khi lá phong chuyển sang màu đỏ và cam. Không gian tao nhã và yên tĩnh thực sự phù hợp cho việc thiền định, suy ngẫm.

Mùa lá phong nhuộm đỏ cố đô Kyoto Nhật Bản

Thưởng trà trong khu vườn Nhật

Mùa lá phong nhuộm đỏ cố đô Kyoto Nhật Bản

Bữa trà chiều

Sau khi ra khỏi Eikando temple, đi lên phía Bắc bạn sẽ gặp “con đường triết gia”, được đặt tên theo một trong những giáo sư triết học nổi tiếng nhất của Nhật Bản, Nishida Kitarō (1870-1945), người được cho là đã đi bộ trên con đường này như một cách thiền định hàng ngày. Con đường mòn chạy dọc theo một con kênh rợp bóng cây anh đào, được vắt ngang bởi những cây cầu đẹp như tranh vẽ.

Mùa lá phong nhuộm đỏ cố đô Kyoto Nhật Bản

Dạo chơi ở Philosophers’ path

Đạp xe dọc con kênh xinh đẹp này cũng rất thú vị. Tuy nhiên cách tốt nhất để hòa mình vào không khí của các triết gia là tản bộ và dành nhiều thời gian khám phá những cảnh quan dọc đường, cũng như chụp ảnh cùng những thiếu nữ Nhật Bản xinh đẹp trong trang phục Kimono truyền thống.

Mùa lá phong nhuộm đỏ cố đô Kyoto Nhật Bản

Một tiệm bán hoa dễ yêu

Buổi chiều trên bờ sông Kamo nơi bạn có thể thấy người già đi tập thể dục, trẻ con chơi thể thao, hay một cặp đôi thư thái uống rượu vang dưới tán cây xanh mát.

Mùa lá phong nhuộm đỏ cố đô Kyoto Nhật Bản

Picnic bên bờ sông Kamo

Kyoto với một nhịp sống chậm rãi, khung cảnh yên bình, con người hiền hòa tốt bụng, một ấn tượng rất khác về nước Nhật sẽ không khỏi làm bạn lưu luyến mãi.

Thông tin thêm về du lịch Nhật Bản

Vé máy bay:
- Vietnamailines: có những đợt khuyến mại bạn có thể book được vé khứ hồi khoảng 10-12tr/người.
- Airasia: Bạn bay từ Việt Nam qua Bangkok xong sau đó bay từ Bangkok qua Osaka/Tokyo. Vào những đợt khuyến mại tổng giá vé khứ hồi khoảng 8tr/người.
- Vanilla air: Hiện nay hãng này mới chỉ có vé bay từ Sài Gòn đi Nhật (transit qua Đài Loan). Tổng giá vé khứ hồi cũng vào khoảng 8tr/người.
- Ngoài ra còn có một cách khác là bạn bay qua Hàn Quốc với Vietjetair (giá khứ hồi khoảng 5tr/người, sau đó từ Hàn Quốc đi phà hoặc máy bay giá rẻ của Hàn Quốc qua Nhật, chi phí cũng khá rẻ).

Visa:

Nếu có thư mời thì bạn chỉ cần làm đầy đủ thủ tục theo hướng dẫn trên website của đại sứ quán Nhật là bạn chắc chắn được cấp visa. Nếu không có thư mời, bạn hãy tìm một công ty du lịch uy tín, họ sẽ cung cấp thư mời và làm thủ tục xin visa cho bạn với chi phí khoảng 6 triệu.

Khách sạn: khách sạn ở Nhật rất đắt, hạng bình dân cũng tầm 2tr/đêm/phòng đôi, do vậy để tiết kiệm chi phí khách sạn, nếu đi nhóm đông từ 6-10 người, bạn hãy tìm trên Airbnb, có rất nhiều căn hộ của người địa phương. Ở cả nhóm trong 1 căn hộ 2 phòng ngủ, 1 phòng khách vừa vui lại vừa tiết kiệm. Tính ra chi phí khoảng 500.000/người/đêm. Tổng chi phí khách sạn cho chuyến đi 6 ngày là 3 triệu/người.

Đi lại ở Nhật: di chuyển giữa các thành phố nếu bạn đi bằng tàu (đặc biệt là Shinkansen) sẽ nhanh chóng thuận tiện hơn nhưng giá hơi cao, đi bằng buýt thì tiết kiệm hơn nhưng sẽ mất thời gian một chút. Đi lại giữa những điểm tham quan trong thành phố thì có thể đi buýt nếu tiện, còn không thì đi taxi cho những quãng dưới 5km (mặc dù taxi ở Nhật rất đắt, nhưng nếu nhóm 3 người đi chung taxi, tính ra chỉ cao hơn tiền đi tàu với buýt 1,5 lần mà lại đi nhanh gấp đôi).

Ăn uống:

Nếu đi ăn nhà hàng thì sẽ rất đắt, khoảng 300 nghìn VND/bữa, tuy nhiên nếu bạn ăn đồ trong siêu thị sẽ tiết kiệm được nhiều. Đồ ăn làm sẵn trong siêu thị ở Nhật cũng khá ngon, có cơm cuộn, sushi, bánh rán .v.v. Hoặc bạn có thể mua cá tươi ở chợ (cá ngừ và cá hồi rất rẻ), mang về căn hộ chế biến (thường các căn hộ thuê trên Airbnb đều có bếp, rất thuận tiện).

Shopping:

Ở Osaka hay Tokyo đều có những khu phố mua sắm nổi tiếng như Shinsaibashi hay Ginza, Shibuya. Giá cả ở Nhật thì không thể nói là rẻ nhưng đồ dùng chất lượng xứng đáng với giá tiền bỏ ra. Thích nhất là mua đồ gia dụng và mỹ phẩm.
Nếu chi tiêu hợp lý, chi phí ăn uống, đi lại, tham quan cho 6 ngày chỉ vào khoảng 10 triệu. Do vậy tổng chi phí cho một chuyến đi Nhật một tuần sẽ vào khoảng 27-30 triệu.

Hằng Cao

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bánh ngô kiểu mới ngon giòn hết nấc, bé ăn mãi vẫn thèm