Hè này muốn 'quẩy' hết mình thì cứ Pattaya mà thẳng tiến

2018-04-12 06:15
- Đã đi Thái Lan mà muốn “quẩy banh nóc” thì bạn không nên đến Chiang Mai hay Bangkok. Điểm đến cho bạn chính là Pattaya, một trong những thành phố biển đẹp với những thú ăn chơi hoành tráng.

Từ Việt Nam, bạn bay thẳng đến Bangkok rồi sau đó bay thêm một chuyến để đến Pattaya. Thời điểm mình đi là 120 baht và mất 2 tiếng sẽ đến nơi nhưng nghe nói số chuyến trong ngày rất giới hạn nên phải tranh thủ để không lỡ chuyến. Bởi vì khi trễ chuyến thì bạn phải đi taxi với giá cực chát hơn 1.000 baht. 

Biển là điều mà bạn sẽ thấy trước tiên khi đến Pattaya. Khá giống với Vũng Tàu hay Nha Trang ở Việt Nam, khu vực biển Pattaya chủ yếu gồm khá ít trục đường chính nên rất dễ tìm đường. Có 3 con đường chạy dọc biển được phân biệt là Road 1, Road 2 và Road 3 nên không sợ bị lạc đường. 

Dù đã hết Tết nhưng vẫn muốn “quẩy banh nóc” thì phải đến Pattaya (Thái Lan)

Biển là điều mà bạn sẽ thấy trước tiên khi đến Pattaya.

Road 1 nằm sát biển và chủ yếu là các hàng quán, dịch vụ, trung tâm giải trí với view biển cực đẹp, biển trong xanh, hàng dừa rợp bóng… Road 2 sâu hơn khoảng 200 mét so với Road 1 và tập trung nhiều tụ điểm ăn chơi khét tiếng như sàn boxing hay sexy show với các khu phố đèn đỏ rực rỡ. Road 3 sâu hơn khoảng 800 mét so với Road 2, vắng vẻ, yên tĩnh, nhà nghỉ và khách sạn rất nhiều. 

Dù đã hết Tết nhưng vẫn muốn “quẩy banh nóc” thì phải đến Pattaya (Thái Lan)

Pattaya tập trung nhiều tụ điểm ăn chơi khét tiếng như sàn boxing hay sexy show với các khu phố đèn đỏ rực rỡ.

Ở Pattaya mà đi xe buýt thì không được thuận tiện cho lắm vì ít đường, các đường trục lại nhỏ, chủ yếu là đường chính nên bạn có thể đi xe “sỏng thẻo”, một loại xe taxi nhỏ với 10 baht/chuyến. Thuê xe máy thì 150 baht/ngày và tự đổ xăng kèm theo đặt cọc. Mình gợi ý cho bạn nên đi xe máy vì thuận tiện và linh động. Chi phí bỏ ra lại không quá cao nên còn gì bằng. 

Tắm biển ở Pattaya thì nên lựa thời điểm chiều vì nắng không gắt, sóng không mạnh, bùn lắng nên nước trong xanh hơn và không khí mát mẻ. Bơi sáng thường gặp triều mạnh còn buổi trưa thì nước khá đục. 

Dù đã hết Tết nhưng vẫn muốn “quẩy banh nóc” thì phải đến Pattaya (Thái Lan)

Tắm biển ở Pattaya thì nên lựa thời điểm chiều vì nắng không gắt, sóng không mạnh, bùn lắng nên nước trong xanh hơn và không khí mát mẻ.

Tuy nhiên, biển không phải “đặc sản” của Pattaya mà các khu phố đèn đỏ mới là điểm đến thu hút. Đặc biệt, con đường Walking Street là nơi bạn không thể bỏ lỡ. Tiffany Show và Alcazar Show là hai show trình diễn “cháy vé” nhất nên mình có lời khuyên cho bạn là nên đặt vé trước. Giá vé tầm 600 đến 800 baht trở lên cho mỗi show diễn. 

Theo ý kiến cá nhân thì bạn nên đi Tiffany Show hơn thay vì Alcazar Show bởi giá vé rẻ hơn, không khí cũng tươi mới hơn, trình diễn nhìn chung rất sôi động. Nhưng nếu có thời gian và hầu bao thì bạn nên tham quan hết cả hai để tận hưởng nét đặc sắc bậc nhất của Pattaya này.

Dù đã hết Tết nhưng vẫn muốn “quẩy banh nóc” thì phải đến Pattaya (Thái Lan)

Tiffany Show và Alcazar Show là hai show trình diễn “cháy vé” nhất nên mình có lời khuyên cho bạn là nên đặt vé trước.

Lưu ý cho bạn là không nên ăn uống trong Walking Street nếu không muốn "đốt tiền". Mỗi một set ăn có giá ít nhất 1.000 baht nhưng không nhiều. Trong khi đó, với chi phí tương tự, bạn có thể ghé bờ biển ăn thịt heo nướng, hải sản nướng, cá biển bọc muối nướng, xôi xoài, somtam… no nê một cách thoải mái. Các món ăn chỉ tầm 35, 50, 80, 100 đến 150 baht mà đầy ắp. 

Dù đã hết Tết nhưng vẫn muốn “quẩy banh nóc” thì phải đến Pattaya (Thái Lan)

Con đường Walking Street là nơi bạn không thể bỏ lỡ.

Đặc biệt, bạn nên ghé các hàng quán đường phố để ăn các món chiên xào với giá siêu rẻ mà cực ngon. Còn chỗ ngủ nghỉ thì có thể tham khảo giá 13 USD trở lên, Red Planet Pattaya Hotel, giá 17 USD trở lên, Grand Bella Hotel giá 25 USD trở lên… 

Dù đã hết Tết nhưng vẫn muốn “quẩy banh nóc” thì phải đến Pattaya (Thái Lan)

Đặc biệt, bạn nên ghé các hàng quán đường phố để ăn các món chiên xào với giá siêu rẻ mà cực ngon. 

Do đó, đến Walking Street muốn tiết kiệm thì chỉ nên uống vài chai bia và đứng đó xem show mà thôi. Nếu táo bạo hơn thì bạn cứ đến các sexy show để tận hưởng sự nóng bỏng và cảm nhận được tại sao nhiều người lại thích Pattaya đến thế. 

Mặc dù nổi tiếng ăn chơi trác táng nhưng Pattaya không thiếu những đoàn người hành hương hay làm lễ trên đường phố. Cúng bái cầu an đầu năm cũng là một lễ nghi bạn nên thực hiện nếu đến Pattaya vào thời điểm này.

Dù đã hết Tết nhưng vẫn muốn “quẩy banh nóc” thì phải đến Pattaya (Thái Lan)

Mặc dù nổi tiếng ăn chơi trác táng nhưng Pattaya không thiếu những đoàn người hành hương hay làm lễ lộc trên đường phố.

Có thể nói, nếu đã quá chán kiểu du lịch an toàn thì bạn nên một lần “bung xõa” và làm một chuyến khám phá Pattaya, bảo đảm bạn sẽ có những phút giây thả lỏng và dẹp bỏ mọi căng thẳng để lấy lại cân bằng cuộc sống sau chuyến đi.

Dù đã hết Tết nhưng vẫn muốn “quẩy banh nóc” thì phải đến Pattaya (Thái Lan)

Nếu đã quá chán kiểu du lịch an toàn thì bạn nên một lần “bung xõa” và làm một chuyến khám phá Pattaya.

Minh Thái

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Toner Klairs “đỉnh chóp” cho mọi chu trình dưỡng da